Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    204
    Cảm ơn!
    6,824
    Thanked 4,738 Times in 198 Posts

    Mặc định

    Chữa bệnh đau chân, đau lưng cho mẹ đẻ tôi.
    Vào đầu tháng 3 mẹ đẻ tôi bị đau ở đầu gối chân trái đi lại khó khăn, thời điểm đó tôi đang đi công tác bên Lào, khi về nước tôi mới biết mẹ tôi bị đau chân, mặc dù mẹ tôi không bị ngã cũng không làm việc gì nặng. Mẹ tôi thấy nhói đau sau khi cầm chổi quét sân và rồi từ lúc đó mẹ tôi bắt đầu đi lại khó khăn. Mặc dù ở nhà mẹ tôi đã đi khám, uống thuốc tây, rồi tiêm thuốc nhưng cũng không khỏi. Khi về nước tôi đã tranh thủ về chữa cho mẹ tôi được 3 lần, mẹ tôi cũng đã đi lại được tốt hơn. Tôi khuyên mẹ tôi lên Hà Nội ở cùng, tuy nhiên mẹ tôi lại lấn cấn chưa lên. Mãi đến tháng 6 trong đợt cả nhà tôi đi thăm anh trai tôi, khi đấy tôi mới đón được mẹ tôi lên Hà Nội ở cùng. Những ngày đầu khi mẹ tôi lên ở cùng tôi chữa cho mẹ tôi, tôi cảm nhận thấy mội việc đang tiến triển thuận lợi, mẹ tôi đi lại thấy tốt hơn hẳn. Tôi bảo mẹ tôi tranh thủ sáng hoặc chiều đi xuống dưới dạo bộ để tăng cường sức khỏe. Niềm vui mới được bốn hôm thì bệnh mẹ tôi trở nặng. Tôi cũng hơi nghi ngờ có hỏi mẹ tôi, mẹ tôi bảo có đứng lên cái dụng cụ thể dụng dưới sân, tập xoay người.
    Vào thời điểm đó tôi có một giấc mơ tôi thấy có kẻ ném rắn vào giường của mẹ tôi, mẹ tôi vùng dậy thì nó kịp bổ vào hông tôi lúc đó tôi tỉnh giấc. Đồng thời tôi thấy có hiện tượng lạ khi tôi bóp chân cho mẹ tôi, thì tôi thấy ngực tôi bị nhói đau. Sau đó tôi tâm niệm chữa bệnh cho mẹ tôi, thì trong lúc chữa tôi lại bị nhói ở vùng ngực. Đồng thời tôi có cảm giác mình bị hút năng lượng không có cảm giác hiệu quả như mọi khi. Sau đó tôi đi ra tập ngay bài Vạn Pháp Bách Niên Hoa Trận Khí Thuốc, tôi thấy ngực tôi bị nhói đau và rồi tôi thấy cái gì đó thoát ra khỏi vùng ngực tôi, trườn vòng lên cổ tôi thoát ra ngoài cơ thể. Còn bệnh của mẹ tôi thì không thấy thuyên giảm, ngày trước mẹ tôi bị đau đầu gối chân trái thì giờ lại đau dây thần kinh liên sườn, mẹ tôi bảo đau nhức lắm đêm không ngủ được.
    Cảm nhận thấy có gì đó đang không ổn tôi đã báo cáo Thầy xin Thầy kiểm tra giúp đỡ cho gia đình tôi. Được Thầy đồng ý, tôi đã yên tâm, tôi vẫn kiến trì tối đi làm về lại ngồi tâm niệm xin Thầy xin bề trên giúp đỡ cho con, giúp con chữa bệnh cho mẹ con. Sau hôm báo cáo Thầy thì khi tôi ngồi chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi cảm nhận thấy hiệu quả hơn hẳn. Tôi khuyên mẹ tôi thường xuyên tập luyện và bớt lo nghĩ, bớt suy nghĩ tiêu cực. Sau một tháng bệnh của mẹ tôi mười phần đã khỏi được tám, chín phần. Mẹ tôi đã hết đau lưng và đau chân đã đi lại bình thường, ăn được và ngủ được.
    Cuối cùng con xin cảm ơn Thầy, con xin cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ cho con, giúp đỡ cho gia đình con.

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (26-08-2023),haixuyentb (28-08-2023),Hạnh An (28-08-2023),lê chí công (26-08-2023),MinhTam8 (29-08-2023),nganuoc (07-10-2023),Phương Nam (30-08-2023),Thanh Bình (28-08-2023),THANHTINH (29-08-2023),tuluyenthantam (26-08-2023),TuMinh (28-08-2023),Vidieu (25-08-2023),Đại Minh (26-08-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •