Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Giấc mơ nay đã thành hiện thực
Threaded View
-
28-04-2024, 00:59 #2
Có phải chăng giấc mơ có thể được viết tiếp
Có thể mọi người sẽ thắc mắc tiếp theo của giấc mơ là như thế nào ?
Mọi người đọc bài viết bên trên sẽ hiểu được bài viết dưới của tôi
…“ cuộc đời của con sẽ còn rất nhiều vất vả’’.
Phải chăng tuy nói như vậy nhưng thấy nó khổ các cụ lại thương .
Tôi cũng không nghĩ rằng một giấc mơ có thể lại được viết tiếp sau gần 2 năm ( tôi đã viết ở phần trên ). Từ khi gia đình nhỏ của tôi có thêm thành viên mới thì sự vất vả càng tăng lên gấp bội , sinh bé đầu gần như cũng không được giúp đỡ nhiều của ông bà nội ,ngoại .
Đến bé thứ 2 này thì gần như 100% là 2 vợ chồng phải thay nhau trông , thời gian đó nhiều lúc tôi đã có ý định phải xin nghỉ việc ở công ty một thời gian, tuy công ty luôn tạo điều kiện hết sức , nhưng nếu nghỉ lâu quá sẽ ảnh hưởng đến công việc của công ty, khi đó bắt buộc sẽ phải tìm người thay thế.
Sau khi bé được 4 tháng tuổi thì vợ tôi bắt đầu đi làm , như các bạn biết đấy tình hình kinh tế năm 2023 là vô cùng khó khăn sau gần 2 năm bị dịch Covid kinh tế gần như kiệt quệ, không phải chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Nhiều công ty phải giải thể, giảm lương, cắt giảm lao động, công ty vợ tôi cũng không ngoại lệ, cũng rất may là đi làm sớm chứ nghỉ thêm có khi sẽ vào diện cắt giảm.
Đến khi vợ đi làm thì mọi việc còn căng thẳng hơn. Con còn bé như vậy biết gửi ở đâu, trời nắng còn đỡ trời mưa thì sao và nếu tìm được chỗ gửi thì chi phí cũng sẽ cao có khi gần bằng lương tháng mình đi làm. Vậy lại phải xuy nghĩ … như có một sự sắp đặt tưởng chừng vào bế tắc nhưng cũng may sao mọi việc đều tốt đẹp. Cháu như hiểu được sự vất vả của bố mẹ trộm vía cháu rất ngoan ngoãn.
Lúc đó chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên…đã luôn phù hộ độ trì giúp đỡ gia đình chúng con những lúc các cháu bị ốm đau… và tình cảm của các ACE đồng môn luôn quan tâm động viên giúp đỡ những lúc khó khăn.
Quay lại với giấc mơ tôi chỉ còn nhớ lang máng là trong giấc mơ tôi được bà cụ trao vào tay mình một vật gì đó như đồng xu nhưng rất sáng , cũng là lúc tôi vừa hay tỉnh dậy cảm thấy hơi tiếc nuối, thôi cứ coi đó để mình chiêm nghiệm .
Quả thực sau mấy tháng khi ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy mọi việc đều tốt đẹp lên rất nhiều…
Hứa hẹn năm 2024 sẽ mở sang một trang mới không chỉ cho tôi mà còn cả công ty.
“ Mọi lựa chọn đều do mình quyết định
Đi đúng đường nhất định sẽ thành công.”Làm việc thiện cứu đời
Giữ lòng mình trong sạch
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công
bần tăng (30-04-2024),Diệu Hồng (30-04-2024),huongtamlinh (03-05-2024),LinhTâm (30-04-2024),manhtuongngo (04-05-2024),Minh Toàn (03-05-2024),nganuoc (03-05-2024),NguyetQuangTu (30-04-2024),Phương Nam (02-05-2024),tam_thuc (15-05-2024),THANHTINH (01-05-2024),ThienTruong (02-05-2024),tiendung23680 (10-10-2024),TuMinh (02-05-2024),youme (30-04-2024),Đức Tin (30-04-2024)

Trả lời kèm Trích dẫn