Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    284
    Cảm ơn!
    5,425
    Thanked 6,597 Times in 277 Posts

    Mặc định



    Hằng năm đến rằm tháng 7 Thầy Huệ Tâm đều tổ chức Lễ Báo Ân cho các gia đình học trò, đây là một trong những sự kiện lớn và vô cùng ý nghĩa của KCTL và cũng chỉ có ở KCTL mới làm được như vậy. Vào ngày rằm tháng 7 năm nay khi thắp hương và làm lễ tại nhà gia đình chúng tôi đã có lời mời ông bà tổ tiên nội ngoại nhà mình về Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa tại Côn Sơn để tham dự buổi lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức và để được con cháu báo hiếu với ông bà. Sau buổi khi thắp hương xong tôi và bố tôi ngồi tại phòng thờ một chút tôi cảm thấy nguồn năng lượng rất vui, rất hồ hởi của ông bà tổ tiên của gia đình mình khi được về Côn Sơn để tham dự lễ.

    Năm nay theo kế hoạch tôi về CS từ chiều thứ 7 nhưng lại có việc đột suất nên sáng chủ nhật tôi bắt xe khách từ Thanh Hóa ra, may mắn cũng có anh Thắng từ Đà Nẵng ra cùng lúc nên hai anh em đã đi nhờ được xe của chị Thanh Bình về dự lễ đúng thời gian, qua ba chặng di chuyển mới tới được đền thờ Bà Chúa Sao Sa nhưng được tham dự buổi lễ là một điêu vô cùng quan trọng với chúng tôi nên chúng tôi mừng lắm.

    Khi tôi tới nơi mọi người đã có mặt gần như đông đủ, sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn để chuẩn bị vào buổi lễ. Trước khi vào làm lễ Thầy cho mọi người thanh lọc cơ thể thật sạch để mỗi người có năng lượng sạch nhất đi gặp ông bà tổ tiên nhà mình. Sau đó Thầy cho mọi người niệm Phật để tạo ra nguồn năng lượng tốt lành cho tất cả mọi người và vong linh ông bà tổ tiên của mỗi người, lời niệm Phật cũng chính là hồi chuông “thức tỉnh” mỗi người, mỗi vong linh sống tốt hơn, có một cuộc sống bình an và gặp mọi điều tốt đẹp:
    Niệm Phật để lòng ta thanh thản hơn
    Niệm Phật để chúng ta gặp nhiều điều may mắn hơn
    Niệm Phật để gia tiên chúng ta gặp nhiều điều tốt đẹp hơn.

    Sau đó Thầy mở kho cho tất cả mọi người vào, lựa chọn những nguyên liệu cần thiết để tạo ra những món quà tặng cho ông bà tổ tiên nhà mình, hoặc có thể đến các khu vực lấy các món quà để tặng cho ông bà tổ tiên nhà mình. Tôi đã tâm niệm tất cả các vía của mình tự tay làm cho mỗi ông bà một chiếc kính để giúp mắt ông bà có thể nhìn rõ và sáng hơn. Sau đó tôi vào các kho chọn các món quà phù hợp để tặng các ông bà. Tôi tâm niệm tặng mỗi ông bà 4 bên nội ngoại nhà tôi, nội ngoại nhà bên vợ, mỗi ông bà 2 bộ quần áo, mỗi ông bà 1 chiếc kính, mỗi ông bà 1 viên thập toàn đại bổ linh đan, mỗi ông bà một tập Thơ và các bài thiền chữa bệnh của Thầy và mỗi ông bà một chút tiền để giúp đỡ ông bà ở cuộc sống bên kia.

    Sau khi mọi người tự tay làm các món quà tặng ông bà xong, Thầy đã mời tiệc tất cả vong linh của gia đình học trò. Tôi tâm niệm các vía của mình đi đến từng bàn tiệc của ông bà rót rượu, gắp thức ăn và trò chuyện cùng ông bà. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn ông bà tổ tiên đã luôn dõi theo, phù hộ độ trì và dạy bảo cho con cháu. Tôi cũng xin chúc ông bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, có công việc và cuộc sống tốt ở thế giới bên kia.

    Sau khi mọi người dùng tiệc xong, giờ chia tay cũng đã đến tôi chắp tay xin chào các ông bà, hẹn gặp lại ông bà vào năm sau chúng con lại được gặp và báo hiếu ông bà. Giây phút chia tay này tôi rất xúc đọng, khóe mắt cay cay.

    Con thay mặt gia đình chúng con cảm ơn Thầy đã tổ chức lễ Báo Ân và tạo điều kiện để chúng con tham gia buổi lễ vô cùng ý nghĩa.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    hoatran (09-09-2022),hoatuyet (18-09-2022),NguyetQuangTu (31-08-2022),Phương Nam (07-09-2022),Thanh Bình (04-09-2022),tuluyenthantam (04-09-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •