Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
15-04-2026, 18:45 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2025
- Bài viết
- 9
- Cảm ơn!
- 1,131
- Thanked 144 Times in 9 Posts
Cảm ơn chú bần tăng và chị Phuongpham đã cho con một gợi ý hay!
Chuyện là...
Ngày 15/4/2026, khoảng 7:00 tối.
Không khí nhà tôi đang hơi "căng thẳng"! Chả là từ lúc sáng, chồng tôi đã bắt đầu lo lắng vì không tìm thấy chùm chìa khoá nhà thứ 3 đâu cả. Chúng tôi mới chuyển về nhà mới nên trong nhà vẫn lộn xộn, gọi là "tạm ở" được chứ vẫn lung tung mỗi thứ một nơi. Gay nhất cho tôi - chùm chìa khoá thứ 3 này... lần cuối là do tôi mang ra ngoài! Tôi nhanh nhẹn chạy ra ba lô đi làm, tìm tìm lục lục nghĩ là ở trong đấy thôi chứ có gì đâu mà phải lo. Chuyện nhỏ hơn con thỏ.
Nhưng mà...tìm mãi mà không thấy. Chồng tôi càng lúc càng sốt ruột, lại thêm lo lắng an ninh - chẳng biết có ai nhặt được chìa khoá ở ngoài không, họ mở cửa vào nhà lúc nào không biết, rồi còn bao nhiêu là tiền xin thay khóa. Rồi tất nhiên cũng bực tôi vì tôi tính hay "hậu đậu", "dặn trước quên sau". Tôi cũng gãi đầu gãi tai không hiểu chùm chìa khóa này đi đâu...Chồng tôi cũng lăn vào lục ba lô của tôi, tìm kiếm lại cho chắc. Rồi sau đấy hơn 30' tìm tìm kiếm kiếm quanh nhà. Đến trưa chồng tôi phải ra ngoài có việc, cũng không quên nhắc: "Em ở nhà làm việc nhưng nhớ tìm chìa khóa nhé..." Tôi ậm ừ nghĩ bụng, ở đâu đấy thôi sao mà mất được.
6h chiều chồng tôi về, nói là hơi đau đầu và dĩ nhiên: "Nếu em cố gắng tìm được ra chìa khóa thì anh sẽ đỡ..." Và thế là trong vòng 1 tiếng sau cả 2 chúng tôi lật tung các ngõ ngách trong nhà lên! Nhưng vẫn không tìm được. Chồng tôi càng lúc càng thấy lo lắng và bắt đầu nghi ngờ là tôi đánh rơi ở đâu mất rồi...Tôi đã lùng sục tất cả các nơi và cũng thấy mình vào "ngõ cụt". Và như có câu thành ngữ tiếng Anh "When it rains it pours" ("Khi mà mưa thì lại bắt đầu thêm giông"!) - Chồng tôi vì sự khó chịu này mà như được "mở nắp" thêm các sự khó chịu khác. Bí quá...nên tôi nghĩ phải lại đành xin Thầy vậy!
Gần 7h tối, tôi nằm ra giữa nhà, thầm chắp tay: "Xin kính Thầy Huệ Tâm Dược Sư, xin Thầy giúp con tìm chìa khóa với ạ!!!" Tôi cứ lẩm nhẩm như vậy, mong là có hình ảnh nào đột nhiên vào não mình để giúp tìm ra chìa khóa...Nhưng chưa ra. Đột nhiên tôi chả hiểu sao lại muốn đi tìm 1 quyển sổ, quyển sổ này tôi tưởng trên giá sách mà không phải, trên bàn làm việc cũng không có. Thế là tôi lại vào ba lô lục. Ai ngờ...lần này lại tìm ra chùm chìa khoá!!! Chồng tôi thì há hốc mồm không thể tin được: riêng chồng tôi đã lục cái ba lô này phải 3-4 lần, rà hết chỗ này đến chỗ khác, tôi cũng bét ra 2-3 lần. Đấy là chưa kể, ba lô còn bé và ít đồ.
Tôi thì mỉm cười trong bụng và tất nhiên cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi thầm chắp tay cảm ơn Thầy đã lại cứu tôi khỏi một sự đau đầu rất "đời thường" nhưng không phải vì thế mà không "xi nhê" gì.
Tôi vui vẻ đánh bài chuồn, "Anh giúp nấu cơm tối nhé, em đi làm việc 1 tí". Và tôi đã "làm việc" xong một bài viết nóng hổi xin đăng lên diễn đàn để tạ ơn Thầy! Con xin tạ ơn Thầy lại cứu con một bàn thua trông thấy!!
Tôi cũng học được bài học: cứ cố gắng đọc hết các bài trên diễn đàn đi, đọc đi đọc lại. Biết đâu khi cần là lại có ý tưởng...như từ chùm bài này!
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang
bần tăng (18-04-2026),Diệu Hồng (18-04-2026),Hoa Ban Trắng (20-04-2026),HoangSyHiep (25-04-2026),Lungnhi (18-04-2026),manhtuongngo (18-04-2026),Merci (20-04-2026),tamminh (23-04-2026),Thanh Quang (23-04-2026),tuluyenthantam (20-04-2026),TuMinh (21-04-2026),Vidieu (20-04-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn