Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
15-03-2021, 13:35 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Cảm ơn em, Đại Minh!
Cảm ơn em vì đã đọc một bài viết rất dài này, đã trả lời và đã đặt nhiều cảm xúc cho nó.
Đây là ký ức khá buồn mà thi thoảng chị mới nghĩ về mà nghĩ đến nó cũng chỉ là một vài hình ảnh và hầu như là mớ cảm xúc đen tối. Chị vẫn đang tự hỏi không hiểu sao điều đó lại quay lại thời đúng lúc này và rõ ràng đến thế? Nhưng nhờ vậy mà đã đến lúc chị giải phóng mớ hỗn độn, tìm và giữ lại những điều tốt đẹp. Chị đã viết ngay khi ngồi Thiền xong, vừa khóc vừa viết mấy tiếng đồng hồ đến tận 1-2h đêm, lôi bằng được tất cả tâm can mình ra để lọc đi, lọc lại. Nói thật với em là mỗi lần ngồi đọc vẫn chảy nước mắt ấy chứ. Và đúng như em nói là tức nghẹn ở ngực rồi nhẹ dần, dù có đọc nữa và mắt ướt thì lòng này cũng đã an yên rồi...View more the latest threads:
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
"Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
lê chí công (03-04-2021),Lê Minh (18-03-2021),Ngoạn Hiền (19-03-2021),phuongpham (30-03-2021),Phương Nam (27-03-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),THANHTINH (17-03-2021),thanhvinh (19-03-2021),theoThầy (19-03-2021),Trung Nghĩa (17-03-2021),tuluyenthantam (23-03-2021),Vidieu (19-03-2021)

Trả lời kèm Trích dẫn