Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Vứt đá xuống và đi ! (P1)
Hybrid View
-
28-02-2021, 19:28 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Tôi biết Phương khi Thầy tổ chức chữa bệnh theo quý tại nhà Thầy năm 2019. Trước đó đọc các bài của nick Hồng liên trên diễn đàn tôi đã muốn gặp Phương để xem bạn ấy là ai. Rồi không biết do nhân duyên hay do đồng cảm mà tôi rất thương Phương, dù bản thân tôi cũng không sung sướng gì. Nhưng em khổ hơn tôi nhiều vì những cơn đau đầu, ảnh hưởng của khí xấu, các giấc mơ...Rồi chúng tôi hay nói chuyện và chia sẻ, tôi lắng nghe mọi giấc mơ của em, lắng nghe chuyện nhà, bạn bè, công việc...một đêm lần đầu tôi mơ thấy P. Trong giấc mơ ấy P như bị ma nhập, mồm miệng sủi bọt, chỉ chực cắn lưỡi. Tôi tay thì bóp mồm cho em khỏi cắn lưỡi mình, mồm thì kêu mọi người giúp đỡ, và quát nạt tà ma ko được làm hại em... sáng sau tôi kể lại giấc mơ cho em nghe. Em bảo chị mơ đúng rồi đó. Đêm qua em đau đầu khủng khiếp, người lúc nóng lúc lạnh....rồi em kể trong mơ em thấy có người hay đi với em, không biết đó là ai, sau nhiều lần mơ, chắp ghép lại, rồi nghe giọng nói thì em bảo đấy là tôi. Lúc ấy cả tôi và em mới biết vía của chúng tôi hay đi với nhau lúc ngủ. Một lần tôi tự nhiên bị máy mắt phải, mắt giật càng lúc càng tăng dần và suốt từ thứ 7 sang cả ngày chủ nhật. Tôi sợ dây thần kinh số 7 của mình có vấn đề. Người nhà tôi cũng đã bị, do không biết nên chữa theo tây y, khi quay qua châm cứu thì đã chậm, nên mắt chỉ giảm giật,và dần mí mắt bị sụp xuống. Hôm sau tôi kể bệnh với P. Em bảo: chị từ từ hãy đi châm cứu, làm chuột bạch cho em chữa nhé. Vậy mà đến hôm sau thì mắt tôi giảm giật, tầm 4-5 ngày sau thì hết hẳn. Khi tôi hỏi P chỉ cười bảo: vía em chữa chứ em cũng không làm gì. Tôi bảo nếu vía em có khả năng vậy thì hãy cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa, để giảm nghiệp cho mình. Khí công tâm linh đã giúp chúng tôi biết nhau, thân nhau, giúp đỡ nhau. Tôi cũng được gặp Thầy sau 1 năm covid khi Thầy lập bàn thờ ở nhà mới của em và chữa bệnh cho em. Hiểu được niềm vui to lớn của em khi được Thầy giúp. Và qua bài viết này mong là em sẽ vứt hẳn đá xuống, đã có căn nhà khí tốt em sẽ khỏe hơn, được Thầy chữa bệnh em dần sẽ không bị các cơn đau đầu hành hạ nữa. Hãy sống tốt, suy nghĩ tích cực để các điều tốt đẹp sẽ đến với em.
View more the latest threads:
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
bần tăng (09-03-2021),cảnh thắng (11-03-2021),Diệu Hồng (03-03-2021),Dungnph (01-03-2021),haixuyentb (10-03-2021),hiepqf3 (15-03-2021),Hieuhoc (04-04-2021),HoangSyHiep (02-03-2021),hoanlinh (09-03-2021),hoatuyet (03-03-2021),Hương Nhu (10-03-2021),lê chí công (01-03-2021),Lê Minh (09-03-2021),manhtuongngo (01-03-2021),Mùa Xuân Đến (01-03-2021),Minh Toàn (01-03-2021),nganuoc (03-03-2021),Ngô Minh Thành (01-03-2021),Ngộ Không (04-04-2021),Nghệ Linh (10-03-2021),Ngoạn Hiền (03-03-2021),NguyetQuangTu (01-03-2021),PhongThuyGia (01-03-2021),phuonganhhp (07-03-2021),phuongngoc (01-03-2021),phuongpham (01-03-2021),Phương Nam (10-03-2021),Tamhuongthien (16-03-2021),tamminh (10-03-2021),Thanh Quang (08-03-2021),thanhngoc (03-03-2021),THANHTINH (11-03-2021),Thutrang (03-03-2021),Tieutrucxinh (12-03-2021),tranquang1510 (08-03-2021),Trung Nghĩa (01-03-2021),tuluyenthantam (03-03-2021),TuMinh (01-03-2021),Vidieu (01-03-2021),xuangiang14 (20-03-2021),youme (01-03-2021),Đào Hương 95 (01-03-2021),Đại Minh (12-03-2021)

Trả lời kèm Trích dẫn