Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tâm Linh là gì?
Hybrid View
-
11-04-2020, 23:18 #1
Tâm Linh là gì?
Thời nay người ta thường nói rất nhiều về “Tâm linh”, chắc hẳn cũng không ít người từng tự hỏi Tâm linh thực sự là gì?
Theo wikipedia : Tâm linh là một thuật ngữ bao hàm về trí tuệ, ý thức, tinh thần, linh hồn của một sinh vật và cao hơn là con người. Ngoài ra tâm linh còn là những hiện tượng kỳ bí, nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của con người như ngoại cảm, thần giao cách cảm, lên đồng, ma nhập, mộng du, bóng đè, thôi miên, chữa bệnh bằng tâm linh,... mà khoa học chưa khám phá, giải thích và chứng minh được. Tâm linh còn là một loại hiện tượng tinh thần đặc trưng ở con người, biểu hiện ở một số người như là giác quan thứ sáu, có cơ sở là vết tích của "logic trực giác xuất thần" của loài động vật cấp thấp để lại trong quá trình phát triển thai người.
Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, bản in năm 2006, xác định “tâm linh” trong hai nét nghĩa: “1/ tâm hồn, tinh thần; 2/ khả năng biết trước một biến cố nào đó sẽ xảy ra đối với mình, theo quan niệm duy tâm”.
Hai từ “Tâm Linh” nghe đã đầy huyền bí phải không. Ấy vậy mà tôi đã từng đọc ở đâu đó một cách tiếp cận khác về tâm linh, đơn giản “Tâm linh là trái tim linh thiêng. Tâm là trái tim, linh là linh thiêng. Vậy nên những điều tâm linh là những điều của trái tim linh thiêng ở mỗi chúng ta.” Thật đơn giản phải không?! Tâm linh là trái tim linh thiêng, là phần sâu thẳm nhất của trái tim con người. Mỗi chúng ta, những người bình thường đều ít nhiều có trái tim của tham lam, hận thù, si mê, ganh tị. Nhưng chúng ta cũng có trái tim đầy yêu thương. Và ở tầng sâu thẳm nhất mỗi chúng ta đều có một trái tim sẵn sàng vì người khác, sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng tha thứ, bao dung. Bởi vậy người xưa đã có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Tâm linh chẳng có gì xa xôi hơn là trái tim của chính bạn. Cho nên để bắt đầu với tâm linh, chúng ta bắt đầu với chính ta và trái tim của ta, và chẳng cần phải tìm đâu xa cả.
Trẻ em thường được bố mẹ, người lớn dạy phải khiêm tốn, thành thật, không nói dối, biết yêu thương chia sẻ. Đó là “Tâm linh”. Thế mà lớn lên, ta lại học những thứ dường như trái ngược với lúc còn nhỏ, phải “khôn ngoan”, phải “thực tế”, phải chụp giật, gian dối, mánh khóe… Lớn lên ta thường chỉ yêu người khi người có thể hỗ trợ tiền bạc, tiếng tăm hoặc quyền lợi nào đó. Ồ hóa ra tâm linh - trái tim linh thiêng , mọi chúng ta đều đã có lúc còn thơ. Lớn lên ta lại mang rác vào tim, và thế là trái tim linh thiêng và ánh sáng tâm linh của ta bị che lấp dần. Và ta muốn có ánh sáng tâm linh thì đương nhiên phải bỏ đống rác đó đi, để tìm tại trái tim linh thiêng của ta đã từng bị che lấp. Thế nên, để đến được với tâm linh, hãy là một người tốt có trái tim trong sáng, một người hướng thiện, mặc ai nói là bạn điên hay dại dột giống như câu thơ của Thầy Huệ Tâm:
“Khởi công tu luyện dẫu muộn màng
Nào ngờ gặp phải chuyện trái ngang
Ô hay! Làm thiện sao khó vậy?
Thiên hạ trông ta một lão gàn.”
(Trích bài thơ “Số Phận” – Thầy Huệ Tâm)
Bạn hãy cứ là một người tốt, hãy cứ giữ cho mình một trái tim trong sáng, làm những điều thiện thì một lúc nào đó bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn đến được những bến bờ mà bạn đã nghĩ là không bao giờ có, sẽ gặp những con người mà bạn đã tưởng không có ở thế gian này, và sẽ ảnh hưởng tích cực đến những người quanh bạn. Mỗi người hãy là một nhân tố nhỏ để làm cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Như vậy cũng có nghĩa chúng ta đang thật gần với Tâm linh.
Bởi vì:
“ Hãy gieo giống tốt để mùa sau
Mong cho đời giảm bớt khổ đau
Cứ tin như thế...tin như thế!
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.”
(Trích bài thơ “Số Phận” – Thầy Huệ Tâm)
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
bần tăng (12-04-2020),Diệu Hồng (16-04-2020),Dungnph (30-04-2020),haixuyentb (16-04-2020),Hạnh An (12-04-2020),hiepqf3 (13-04-2020),HoangSyHiep (13-04-2020),hoanlinh (14-04-2020),hoatran (12-04-2020),hoatuyet (13-04-2020),Hương Nhu (12-04-2020),kiencuong304 (13-04-2020),Lê Minh (12-04-2020),Mùa Xuân Đến (21-04-2020),nganuoc (13-04-2020),Ngô Minh Thành (19-02-2021),Nghệ Linh (13-04-2020),Ngoạn Hiền (12-04-2020),PhongThuyGia (12-04-2020),phuongngoc (13-04-2020),Phương Nam (12-04-2020),Tamhuongthien (15-04-2020),tamminh (12-04-2020),Thanh Quang (18-04-2020),thanhphong (20-04-2020),THANHTINH (14-04-2020),theoThầy (12-04-2020),tiendung23680 (20-04-2020),trangpham (22-06-2020),tranquang1510 (13-04-2020),Trần Kim Cương (17-04-2020),Trung Nghĩa (12-04-2020),trungthanh (13-04-2020),tuluyenthantam (19-04-2020),TuMinh (12-04-2020),youme (12-04-2020),Đại Minh (21-04-2020),Đức Thành (13-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (14-04-2020)