Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    262
    Cảm ơn!
    5,638
    Thanked 8,321 Times in 261 Posts

    Mặc định

    ---
    Trong lúc cúng gia tiên, dòng họ có người đi tu là một ông Cụ muốn nói chuyện với chủ nhà. Thầy mời Cụ về nói chuyện, nhưng ông Cụ không nói được. Thầy tiến hành chữa bệnh ngay, sau đó ông Cụ đã nói chuyện được. Sau khi Thầy hỏi ra được biết đó chính là bố anh T, mất vì bị đột quỵ.

    Đầu tiên Cụ đã nói ngay:
    - Tôi khổ lắm
    - Vì sao cụ lại bị khổ thế?
    - Đã chết đường chết chợ mà chúng nó còn cúng cho đầy một ruột như thế này

    Thầy quay sang hỏi gia chủ:
    - Chắc lần Cụ mất, gia đình cúng to lắm à?
    Anh chủ nhà nói: "Gia đình có mời nhà sư đến, có cả thầy cúng nữa ..."

    Thầy nói với vong ông Cụ:
    - Cụ ơi, con cháu có lòng thành nhưng không biết cách làm, cụ bỏ qua cho
    - Có phải cho đồ ăn đâu hả Thầy. Toàn nhồi nhét vào đầy một bụng toàn nước bùa, nước chú.
    - Thôi bây giờ Cụ đã được tôi giải cho rồi! Con cháu cũng chỉ có lỗi nhỏ thôi, lỗi lớn là ở mấy người thầy đã dốt nhưng lại thích khoe mẽ nên xui ra như thế !
    - Lúc ý tôi không phải chết vì đứt mạch máu não đâu mà chết vì nhồi máu cơ tim!

    Anh chủ nhà có kể răng bố anh không may bị ngã xe trên đường đi, đưa vào viện cấp cứu thì bác sỹ chẩn đoán đứt mạch máu não, rồi ông bị đột quỵ.

    - Thôi Cụ ơi, con cháu đều muốn làm điều tốt nhưng là vì không biết, bây giờ Cụ có điều gì căn dặn không?[/I]
    - Thưa Thầy thằng con trai tôi nó vốn là hiếu thảo nhưng nó chẳng biết gì cả!
    - Bây giờ Cụ dạy bảo con cái đi, làm người trần cũng khó lắm! Những việc làm của con Cụ ngày hôm nay cũng đã thể hiện là đã nhận thức lại về thế giới Tâm linh rồi đấy.
    - Mộ của tôi đã ở nơi đất xấu nhưng lại có thể phát.


    Sau này tôi thấy Thầy nói với gia đình:
    - Nơi mộ của Cụ, phía trên là một lớp khí đen nhưng ở dưới lại rất sáng. Nếu đẩy hết được lớp khí đen đó đi thì mộ này sẽ là một ngôi mộ tốt.
    Ông Cụ còn nói tiếp như sau:
    - Cái vùng đất mà nó chọn thì không phải là lập nghiệp mà là Khởi nghiệp, nên đừng có tham
    (Đó chính là một dự án lớn mà anh đang nhờ Thầy làm Phong thủy)
    - Cụ còn dặn gì con cháu nữa không?

    Ông Cụ lúc đó đã dặn bà vợ:
    - [I]Bà cứ sống cho vui vẻ khi nào tôi về đón thì đi nhé

    Do trước đây bà đi xem bói, thầy bói có nói rằng: "bà về đấy là không tốt cho con cháu" Thế nên bà muốn hỏi ông sau này bà chết đi có về gần chỗ ông được không?

    - Nếu tôi đã về đón mà bà không thích thì bà đi chỗ khác cũng được - Cụ ông giận dỗi trả lời

    Chứng kiến tình nghĩa vợ chồng ở hai thế giới mà mắt tôi cay xè.
    ---
    Quả thực, khi gia đình có người thân mất, tâm lý “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Việc đầu tiên nghĩ đến là đi xem tốt hay xấu, rồi mời thầy về cúng và hầu như nhà nào đã mời thầy về cúng - nhất là lúc niệm, hầu hết các thầy đều có dán bùa hoặc làm cái gì đó. Theo Thầy nhiều năm nên tôi hiểu được: " thầy và sư bây giờ thì nhiều vô số nhưng số người có Tâm và có Đức, và làm đúng việc tâm linh thì rất ít.

    Gia đình tôi cũng vậy, ngày mẹ tôi mất, tôi được cả nhà phân công cho việc đi tìm người cúng. Để chiều lòng cả nhà tôi nghiêm túc thực hiện, qua người quen giới thiệu một Sư trụ trì một chùa nổi tiếng trên phố, còn khá trẻ, người giới thiệu cho tôi thì khen thầy này lắm. Sau tôi mới biết thầy có xe ô tô sịn riêng, vẫn đi uống rượu, còn ăn chay như nào thì tôi không biết?! Đi lại, gọi điện vài lần để mời được cúng cho mẹ tôi đến khi qua 49 ngày, mỗi lần cúng cũng lâu và có bài bản (chỉ có tôi thầm mong nhanh, sớm kết thúc). Khi mọi việc xong xuôi, tâm lý gia đình thấy thoải mái, tôi biết việc làm đó chỉ mang tính thủ tục chứ mẹ tôi đã được người của Thầy NQT đưa đi ngay rồi, vả lại Thầy đã lập bàn thờ cho nhà tôi thì việc khác tôi không quan tâm nữa.

    Quay trở lại câu chuyện nhà anh T. Khi ông Cụ về có nhờ Thầy lập bàn thờ xong thì chữa bệnh cho con trai Cụ. Thầy đã chữa bệnh cho anh ngay sau khi mọi việc lập bàn thờ xong xuôi. Anh bị polip đại tràng, không phải một mà nhiều polip. Thầy đã làm lại niêm mạc ruột, bóc đi và làm sạch lại...

    Thật mừng cho gia chủ đã gặp được Thầy và được Thầy lập bàn thờ, không những thế đã chữa khỏi bệnh và giải được bùa chú cho vong ông bố của anh. Nếu không có Thầy thì không biết Cụ sẽ chịu đựng như vậy đến bao giờ.

    Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và làm ăn thịnh vượng!

    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (31-08-2017),Diệu Hồng (23-10-2017),haixuyentb (04-09-2017),Hạnh An (01-09-2017),hoanlinh (31-08-2017),Hoasentrang (01-09-2017),hoatran (05-04-2020),hoatuyet (13-09-2017),manhcao277 (31-08-2017),Minh Toàn (01-09-2017),Nganpham (04-09-2017),nganuoc (31-08-2017),phan thanh mai (31-08-2017),tam_thuc (01-09-2017),Thanhduong (31-08-2017),thanhphong (19-09-2017),theoThầy (31-08-2017),Thien Nghia (08-11-2017),ThienTruong (31-08-2017),Thutrang (31-08-2017),trungthanh (01-09-2017),tuluyenthantam (31-08-2017),TuMinh (05-09-2017),Vidieu (02-09-2017),youme (31-08-2017),Đức Tin (21-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (01-09-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •