Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    VoHoan Guest

    Mặc định Những hạt giống tâm hồn Thầy đã gieo

    Năm nay tết thiếu nhi thật vui, vì một lần nữa các con các cháu lại được tụ hội về “Nguyệt Quang Viên” cùng nhau tổ chức một bữa tiệc thật vui.
    Vui lắm chứ, chỉ cần tâm hướng về Côn Sơn cũng đã cảm thầy vui rồi. Mà lại sắp được về Côn Sơn, lại sắp được ngắm các nàng tiên cá bơi như múa trong hồ, sắp được ngắm khu vườn đặc biệt tràn ngập màu xanh và sắc hoa tuyệt đẹp.
    Mẹ háo hức 1, các con háo hức gấp nhiều lần điều này hiện rõ khi khuôn mặt 2 con gái của tôi toát lên vẻ rạng ngời mỗi khi nhăc đến Nguyệt Quang Viên.
    Đây là lần thứ 2 tết thiêu nhi được tổ chức tại Nguyệt Quang Viên. Nhưng lần này đặc biệt hơn lần trước vì buổi tiệc này các con được Ông Nguyệt Quang Tử giao cho trách nhiệm tổ chức bữa tiệc.(Các bố mẹ chỉ là hỗ trợ thôi).
    Quả thật, có tham gia mới biết các con tổ chức bữa tiệc này chuyên nghiệp như thế nào.(Tự hào về các con quá!)
    Trong bữa tiệc lần này điều lắng đọng nhất với tôi chính là những hạt giống Thầy đã gieo trong bữa tiệc.
    Thầy có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện:
    10 năm trước đây Thầy Nguyễn Trãi đã nói với Thầy như sau:
    Đến hôm nay đời đã mở sang trang.
    Thang bậc ấy nhiều điều e xáo trộn.
    Mọi ham muốn của cuộc đời trần tục.
    Những ghét ghen đố kỵ giữa đời thường.
    Nếu có nghe có thấy phải nhún nhường.
    Như chẳng thấy và chẳng nghe gì cả.
    Là tấm gương để những người thiên hạ.
    Khi nhìn vào không vết ố nghe con.
    Có bấy nhiêu thôi hãy giữ trọn lòng.
    Lòng tin ấy đặt vào con nhiều lắm.”
    Đó là câu chuyện của 10 năm trước Thầy của Thầy đã đặt niềm tin lớn vào Thầy của tôi. Còn tới hôm nay Thầy Nguyệt Quang Tử đặt niềm tin vào lớp trẻ của Khí Công Tâm Linh. Thầy tin rằng các con sẽ làm được những việc lớn xứng đáng với Môn phái Khí Công Tâm linh.
    Năm nay Thầy giao nhiệm vụ tổ chức buổi tiệc này là để các con có cơ hội tập tổ chức, tập điều hành và tập làm người lãnh đạo.
    Đó là những hạt giống tâm hồn Thầy Nguyệt Quang Tử đã gieo vào tâm hồn các cháu. Mỗi cháu sẽ tự chăm sóc mầm cây đó trưởng thành và gặt hái thành quả của nó.
    Thật may mắn, tôi cũng cảm nhận được Thầy có gieo cho tôi một hạt giống tâm hồn.
    Hạt giống tôi có được đó là: “ Hãy học làm người lãnh đạo, vì tu luyện là để làm người tốt mà người tốt thì phải đem những điều tốt đẹp đó đến cho những người khác. Muốn đem được những điều tốt đẹp ấy cho những người khác thì mình phải có vị trí trong xã hội. Càng có vị trí cao thì càng có thể mang được nhiều điều tốt đẹp đến được với nhiều người hơn.”
    Hạt giống nảy mầm trong tâm hồn tôi ngay lúc đó, tôi như bừng tỉnh, mọi suy nghĩ trở lên thông suốt, những điều cần phải làm và nên làm như hiển hiện trước mắt.Tôi đã nhìn thấy con đường phía trước sắp bước đi rất rõ ràng.
    Tôi đang cố gắng tập trung trí tuệ, học tập hăng say, phát huy hết tiềm năng trong con người mình, mang thêm nụ cười để đi trên con đường có kim chỉ nam là hạt giống tâm hồn mà Thầy tôi đã gieo trong buổi tiệc đó.
    Con đội ơn Thầy đã chỉ cho con hướng cần phải đi tiếp để Thành công.
    Vì từ trước tới nay con cứ nghĩ “Tham quyền là tham lam mà con thì không phải là người tham lam, nên chưa bao giờ con nghĩ tới điều đó cả.”
    Hôm nay Thầy đã dạy cho con biết: “ Có quyền lực không phải để tham lam mà là để mang được nhiều điều tốt đến với nhiều người hơn. Và làm được điều đó con cũng thành người tốt.”
    Con đội ơn Thầy nhiều lắm!

    /

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    bần tăng (27-06-2017),Hương Nhu (28-06-2017),manhtuongngo (29-06-2017),Mùa Xuân Đến (30-06-2017),PhongThuyGia (27-06-2017),Phương Nam (12-07-2017),theoThầy (30-06-2017),Trần Kim Cương (30-06-2017),TuMinh (01-07-2017),Vidieu (27-06-2017),youme (27-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •