Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    198
    Cảm ơn!
    5,501
    Thanked 6,009 Times in 198 Posts

    Mặc định

    Mỗi người khi trưởng thành thường lựa chọn cho mình một nghề nghiệp hoặc 1 sự nghiệp nào đó để theo đuổi và tôi cũng vậy. Sau hơn 10 năm theo đuổi con đường “làm công ăn lương” trong nhà nước, tôi nhận thấy mình không phù hợp với môi trường đó và quyết định dừng lại. Sau 1 thời gian “nghỉ hưu sớm”, tôi thấy mình nên quay trở lại với công việc gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    Tôi lựa chọn con đường tự khởi nghiệp, đó là con đường mình tự vẽ ra cho mình, tự chịu trách nhiệm, tự đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải tự quyết từ A-Z mọi vấn đề. Quả thực, thời gian đầu tôi bị ngợp vì mình giống như cá nước ngọt lâu năm, nay bị lạc vào vùng nước mặn, phải tập thích nghi và ngoi ngóp bơi trong môi trường hoàn toàn khác biệt. Rồi tôi cũng hòa nhập được dù còn nhiều bỡ ngỡ. Trên hành trình đó, tôi đã nhận được nhiều trải nghiệm, nhiều bài học quý giá giúp tôi thêm trưởng thành. Tôi biết ơn tất cả những người đã đồng hành, đã theo dõi động viên tôi đi trên con đường đó, biết ơn cả những người không ủng hộ, những người cản bước tôi đi vì nhờ tất cả, tôi lại mạnh mẽ hơn và có động lực hơn để bước tiếp.

    Mới gần 2 năm tự mình khởi tạo và lập nghiệp so với sự nghiệp 10 năm “làm công ăn lương”” trước đây thì thời gian chưa là gì cả, nhưng những trải nghiệm và những câu chuyện về quá trình 2 năm này tôi lại có thể viết và kể dài gấp 10 lần trước đây. Tôi nói vậy không có nghĩa là cái gì hơn cái gì mà chỉ để nói rằng mình chọn con đường nào phù hợp với mình thì hãy cố gắng hết sức để đi con đường ấy mà sau này không phải hối tiếc. Còn thực tâm, ai hỏi tôi có nên khởi nghiệp không, có lẽ tôi sẽ can ngăn họ ngay và luôn!

    Tâm sự về sự nghiệp đó, cũng là tôi muốn kể với mọi người câu chuyện niềm tin gắn liền với hành trình lập nghiệp đó của tôi.

    Khi tôi cùng một số người bạn thành lập công ty, tôi đã nhờ Thầy đến lập bàn thờ tại cửa hàng cũng là văn phòng tại TĐN, Hà Nội.

    (http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...9561#post19561)


    Sau đó đúng 1 tháng, chúng tôi mở thêm 1 cửa hàng tại đường PNT, Hà Nội. Tôi lại có dịp mời Thầy đến giúp chúng tôi làm bàn thờ tại cửa hàng. Vì đã nhiều lần được Thầy giúp làm bàn thờ nên mọi việc chuẩn bị rất nhanh chóng.


    Khi Thầy và 2 học trò đến cửa hàng giúp chúng tôi, chúng tôi chưa biết đặt vị trí bàn thờ ở đâu cho phù hợp (vì việc bố trí bàn thờ ở cửa hàng không được thiết kế từ đầu). Thầy cho gọi Thổ Thần lên để hỏi vị trí đặt bàn thờ như thế nào là tốt nhất. Khi đó, có 3 vị trí có thể đặt bàn thờ cho chúng tôi chọn: vị trí tốt nhất về phần linh (như chị HV nói là khi Thần tài ngồi vào vị trí đó thì hình ảnh Thần tài cứ ngày càng to lên) nhưng về phần thực tại cửa hàng lại là vị trí đã thiết kế cho phần trưng bày; vị trí thứ hai đi ngang (cả phần linh và phần thực); vị trí thứ 3 (phần thực kê rất gọn gàng tại cửa hàng) thì các Thần cho biết là càng làm càng đi xuống.

    Bài toán đặt ra là phải lựa chọn vị trí nào hợp lý. Thầy có hỏi là để ở vị trí thứ 2 cho phù hợp với phần thực thì sao? Thổ Thần trả lời là nếu Thầy làm thì Thầy đặt phần thực chỗ nào cũng được nhưng nếu được phần thực và phần linh thống nhất với nhau thì vẫn tốt hơn. Vậy là chúng tôi phải quyết định, sau khi bàn bạc rất nhanh với các anh chị em ban lãnh đạo, chúng tôi cùng thống nhất sẽ đặt Bàn thờ tại vị trí đẹp nhất cả phần linh và phần thực (dù phần thực phải hy sinh toàn bộ khu vực trưng bày). Quyết như vậy và Thầy bắt đầu làm bàn thờ. Khi Thầy cho quét sạch khu đất, chị HV trao đổi với Thầy là có rất nhiều hoa đã mọc lên và nở rất đẹp trên toàn bộ khu đất của cửa hàng. Khi Thầy mời các Thần về ngự tại bát hương xong, chị HV nói có 1 cây mọc lên từ giữa cửa hàng và to dần lên có rất nhiều những chiếc lá vàng, lá bạc, Thầy nói đó là cây phát lộc. Thầy bảo chúng tôi hãy luôn làm ăn tử tế thì sẽ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ. (Thầy cũng nói thêm, sự việc làm bàn thờ tại cửa hàng trước khi Thầy giao nhiệm vụ và giao cho Thần tài cành cây phát lộc nên bây giờ Thần tài có phương tiện để giúp đỡ những người lương thiện trong việc làm ăn kinh doanh… nên hôm nay làm ở đây có sự thay đổi rõ ràng về kết quả như vậy…)

    Có thể đối với các anh chị em khác trong ban lãnh đạo chưa thể hiểu được hết ý nghĩa của việc làm bàn thờ ngày hôm đó. Nhưng sự đồng lòng, đoàn kết giúp chúng tôi thống nhất và cùng tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thầy. Chúng tôi cảm ơn Thầy và các học trò đã luôn nhiệt tình và vui vẻ giúp chúng tôi để chúng tôi có thể yên tâm về vấn đề tâm linh khi thực hiện các công việc làm ăn kinh doanh của mình.

    Trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, các đồng môn… luôn yêu thương, giúp đỡ và là điểm tựa tinh thần cho tôi trên mỗi bước đường mình đi. Tôi nhủ lòng, mình còn phải cố gắng thật nhiều nữa để đi trên con đường mình chọn.


    (Còn tiếp…)
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (30-08-2017),dangthanhha (30-08-2017),Dieu Minh (05-09-2017),Hạnh An (30-08-2017),hoanlinh (30-08-2017),hoasen (31-08-2017),Hoasentrang (30-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (30-08-2017),huongtamlinh (30-08-2017),Hương Nhu (30-08-2017),kiencuong304 (25-12-2017),lê chí công (30-08-2017),longtadinh (30-08-2017),maiha (03-09-2017),manhcao277 (30-08-2017),manhtuongngo (31-08-2017),Minh Toàn (30-08-2017),Nam Thảo Chi (30-08-2017),Nganpham (04-09-2017),nguyenbinh82cm (30-08-2017),phuonganhhp (02-06-2020),Phương Nam (08-09-2017),tam_thuc (31-08-2017),Thanh Quang (09-04-2023),thanhngoc (30-08-2017),THANHTINH (13-12-2021),thànhtâm (01-09-2017),theoThầy (30-08-2017),Thien Nghia (21-10-2017),ThienTruong (31-08-2017),TinhQuang (01-11-2025),trungthanh (30-08-2017),TuMinh (05-09-2017),turaunt (30-08-2017),Vidieu (30-08-2017),youme (30-08-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •