Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
26-07-2016, 13:51 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
Ân đức Thầy giành cho gia đình tôi.
Ngày thứ 7 tuần trước, Thầy và các anh chị đi làm bàn thờ cho gia đình anh trai chồng chị T.Bình, tôi cùng anh trai cũng được tham dự. Sau buổi lễ, anh chị Trung Thành- Hoa Tuyết đã mời Thầy và mấy anh chị em chúng tôi qua nhà anh chị ăn cơm tối. Bữa tối vui vẻ với rất nhiều món ăn ngon và thật gần gũi, thân thương. Thầy hỏi anh HD về lịch làm việc của ngày chủ nhật và Thầy quyết định: “Mai làm bàn thờ cho nhà MTN”. Tôi vui quá, nhưng sau đó lại khựng lại vì gia đình tôi đã chuẩn bị gì đâu, nhỡ mà ko chuẩn bị chu đáo thì hỏng việc đại sự mất. Ngay sau đó, 2 anh em chúng tôi được sự tư vấn, hướng dẫn của anh chị Trung Thành- Hoa Tuyết về khâu chuẩn bị, mua sắm đồ thờ, lễ và trước đó gđ tôi cũng đã có ý định nhờ Thầy làm bàn thờ nên tôi đã in bài viết của chị Hoa Tuyết rất cụ thể, đầy đủ ra để tham khảo. Sau đó, 2 anh em tôi bắt đầu triển khai phương án làm sao để nhanh nhất cho kịp ngày mai.
Mọi thứ dường như đã được sắp đặt.
Trên đường về nhà, 2 anh em tôi dự định sẽ đi mua vàng mã trước, nhưng vừa đi vừa sợ vì giờ này đã muộn, không biết họ còn bán không. Lượn quanh 1 vòng chợ gần nhà, sau 1 hồi hỏi thăm thì chúng tôi cũng tìm được một cừa hàng bán đồ vàng mã khá to. Đây rồi, vào mua thôi. Vào cửa hàng thì thấy có đầy đủ các loại đồ thờ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, đặc biệt là có loại chúng tôi cần mua. Chúng tôi khẩn trương lựa chọn, chọn đến thứ nào thì thứ ấy đúng với kích cỡ mà chúng tôi cần, lọ hoa vừa vặn cũng còn đúng 2 chiếc, khay đựng chén nước và rượu cũng còn 2 chiếc. Sau này về nhà tôi tự hỏi có phải đã được Thầy và các cụ nhà tôi sắp đặt không vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, bất ngờ nhưng đều suôn sẻ.
Đồ thờ chúng tôi mang về được rửa sạch sẽ, cẩn thận như những báu vật. Tro sàng lọc kỹ lưỡng, đồ mã đã đầy đủ,... Như vậy là chỉ trong 2 tiếng đồng hồ khâu chuẩn bị cơ bản đã xong. Chỉ còn ban thờ, hoa quả và 1 vài thứ sáng mai chúng tôi sẽ đi mua. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cũng đã 1h sáng.
6h30p sáng ngày chủ nhật, chúng tôi lại lên đường. Việc quan trọng hôm nay là tìm mua tủ thờ, hoa quả, thực phẩm để làm lễ. Mọi thứ đều quan trọng, chúng tôi quyết định mua hoa quả trước vì mua buổi sáng mọi thứ sẽ tươi và ngon hơn. Sau đó chúng tôi đi mua tủ thờ, đi qua 1 của hàng bán đồ thờ tại phố ĐLT, nhìn thoáng qua chúng tôi đã như được chỉ dẫn trước. Vào xem 1 hồi thấy có khá nhiều mẫu mã, kiểu dáng ưng ý với ý định của chúng tôi. Được sự tư vấn của anh chị Trung Thành và Hoa Tuyết, kích thước của tủ thờ phải hợp lý với không gian của phòng đặt, các đồ thờ theo đó mà cũng phải phù hợp với kích thước của tủ, tránh trường hợp phòng bé quá mà đặt tủ to, hay tủ bé mà lại đặt đồ thờ to,... Với kích thước của phòng, chúng tôi cũng tìm được tủ ưng ý về cả kiểu dáng, kích thước. Sau này khi Thầy đến nhà tôi, tôi có hỏi thì được Thầy nói là bộ đồ khá đẹp, hợp lý nên tôi vui lắm.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Được sự giúp đỡ của các anh chị trong gia đình LCTL, gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ còn chờ Thầy đến để làm lễ. Khi Thầy bước vào nhà tôi, tôi và 1 số anh chị đã cảm nhận được sự chao đảo. Có lẽ do 1 lượng lớn khí xấu, khi gặp luồng năng lượng lớn hơn rất nhiều từ Thầy và các anh chị nên chúng tôi có cảm giác như vậy.
Chị Ngân Ước bắt tay ngay vào công việc quen thuộc, công việc tuy không nặng nhọc nhưng cần sự khéo léo, tỉ mỉ. Những gói giấy được chị NU và anh TT gói gém cẩn thận, chờ Thầy vào làm lễ. Mọi thứ đã sẵn sàng, Thầy bắt đầu vào làm lễ.
Việc đầu tiên, Thầy làm sạch khu đất cho nhà tôi, quét các khi xấu ra khỏi khu đất. Sau đó, Thầy mời Thần Linh, ông bà Gia Tiên và bà Cô, ông Mãnh nhập vào các bát hương để con cháu được thờ phụng. Tôi không cảm nhận được nhiều, nhưng tôi biết rằng các cụ nhà tôi đều đã về rất đông, các cụ sẽ rất vui vì gia đình và dòng họ Ngô nhà tôi được hưởng ân đức từ Thầy. Anh Sơn có nói rằng: “ Các cụ ông về cười rất vui vẻ, các cụ bà, bà cô thì xúc động vừa khóc vừa cười”. Thầy còn nói rằng: “ Khi các cụ trong dòng họ nhà tôi về thì rất sáng, có người cũng làm to (Dòng họ nhà tôi có 1 cụ đã từng đỗ Tú Tài và làm quan to),…” . Trong dòng họ nhà tôi, có 1 bà cô bị mất khi còn trẻ, khi Thầy đang làm lễ, mẹ tôi thấy bà Cô về, dắt theo các cháu nhỏ, và được Thầy giải thích đó là các đệ tử của bà Cô.
Thầy làm lễ xong, không khí trong ngôi nhà tôi trở nên linh thiêng, đầm ấm và tràn đầy năng lượng. Thầy còn tặng cho tôi và anh trai Manhtuongngo mỗi người 3 bông hoa với ý nghĩa : Khi ngoại giao đều mang lại thành công kể cả công việc và trong cuộc sống. Tôi nhận bông hoa trong niềm vui sướng, lâng lâng khó tả.
Gia đình tôi mời Thầy cùng các anh chị trong gia đình KCTL dùng bữa cơm thân mật. Điều đặc biệt nữa mà gia đình tôi được nhận từ Thầy, gia đình tôi là nhà đầu tiên được Thầy làm bàn thờ và Thầy tặng bánh sinh nhật. Xong bữa tối, tự tay Thầy cắt chiếc bánh và chia cho mọi người theo thứ tự với những lý do hợp lý mà không ai giống ai. Chiếc bánh kem ngọt ngào đầy tình thương yêu của Thầy dành cho gia đình tôi, cho các anh chị.
Chia tay Thầy và các anh chị, gia đình tôi lại quây quần bên nhau, cùng thiền bài TKKT và cảm nhận thấy ngay nguồn năng lượng mới mà Thầy đã dành cho gia đình tôi.
Con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy, các vị bề trên đã giúp gia đình, dòng họ nhà con. Em cảm ơn các anh chị trong gia đình KCTL đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Con kính chúc Thầy, các anh chị sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúng con sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ công ơn của Thầy.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Ngô Minh Thành, ngày 26-07-2016 lúc 16:39.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
bần tăng (26-07-2016),DIỆU TÂM (29-07-2016),Diệu Hồng (27-07-2016),dongna1980 (26-07-2016),Hoasentrang (26-07-2016),hoatran (27-07-2016),hoatuyet (26-07-2016),honglien (26-07-2016),huongtamlinh (28-07-2016),july (27-07-2016),Lê Minh (27-07-2016),Lobbyvietnam (27-07-2016),longtadinh (26-07-2016),manhcao277 (26-07-2016),manhtuongngo (26-07-2016),Mộc Lan (28-07-2016),Nganpham (26-07-2016),nganuoc (26-07-2016),NHẤT TÂM (29-07-2016),phuongngoc (30-07-2016),Phương Nam (26-07-2016),Tamhuongthien (26-07-2016),tamminh (27-07-2016),tam_thuc (26-07-2016),tanrau (26-07-2016),Thanh Bình (26-07-2016),Thanh Quang (02-08-2016),thanhphong (28-07-2016),thanhvinh (27-07-2016),thànhtâm (26-07-2016),theoThầy (26-07-2016),Thiền sư KM (28-07-2016),Thutrang (27-07-2016),trungthanh (26-07-2016),TuMinh (28-07-2016),Vidieu (27-07-2016),youme (26-07-2016)