Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    657
    Thanked 1,065 Times in 43 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bạn manhtuongngo, bài viết của bạn đặc biệt hữu ích đối với những học trò ở xa, không có điều kiện gần Thầy để được Thầy dạy bảo.

    Thời gian vừa rồi, SG chuyển mùa nên nóng lạnh thất thường. Lần đầu tiên sau 6 tháng tập KC, NT bị cảm lạnh trở lại. Nửa năm trước, khi mà NT chưa biết tập KC và chưa được Thầy và các anh chị chữa bệnh, NT thường xuyên bị cảm lạnh và phải uống thuốc chống dị ứng, thuốc kháng viêm, thuốc kháng sinh loại nặng, uống hoạt huyết dưỡng não (do thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu hay rối loạn tiền đình) như cơm bữa, lúc nào cũng kè kè thuốc bên người. Từ đầu năm tới trước đây 10 ngày, NT hầu như không phải đụng đến viên thuốc nào, bởi hễ bị đau, bệnh (cảm lạnh, nhức xương, đau cơ do viêm dây thần kinh tới mức phải đi tập tễnh) là NT lại cố gắng ngồi thiền tập bài của Thầy theo từng bệnh là khỏi. Có thời gian NT tập VPCLCB liên tục rất thích, vì cứ ngày nào bệnh vừa ngấp nghé phát sinh là được chữa khỏi ngay, kiểu như lửa vừa nhen lên đã bị dập tắt ngay ấy. Chính vì vậy mà NT có động lực rất lớn để duy trì ngày tập 3 lần cho đến bây giờ.

    Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên sau 6 tháng tập khí công, NT bị cảm nặng trở lại, cứ hôm nay bắt đầu cảm lạnh, tập xong hết, mai lại bị cảm tiếp, lại tập tiếp và hết, xong ngày kế tiếp lại lặp lại như thế đến hôm nay là đã khoảng 10 ngày liên tục lặp lại như thế. NT đã dùng đủ mọi cách: Sáng tập VPCLCB, trưa tập VPTKKT, tối tập VPTVB. Sau mỗi lần tập thì có lúc khỏi, có lúc chưa khỏi nhưng mức độ nặng giảm bớt, tuy nhiên hôm sau lại nặng lên khi trời bất ngờ lạnh hoặc nóng lên. Ngày hôm qua, NT bị cảm nặng lên hơn hẳn những ngày trước. Mũi tắc nghẽn liên tục, tập xong, xin LB xong vẫn chưa hết tắc. Cứ mỗi lúc nặng lên NT lại hoặc tập bài, hoặc xin LB, hoặc xin Thầy gọi giúp nồi lá xông, hoặc xin các cụ Bề trên hỗ trợ chữa bệnh, thông mũi, tiêu đờm, đến hôm nay cũng đã giảm nhiều nhưng chưa khỏi.

    Vậy kính nhờ Thầy và các anh chị giúp cho lời khuyên là những lúc bị cảm nặng như vậy thì ngoài những cách trên thì còn cách chữa bệnh nào khác ngoài chuyện bốc điện thoại lên nhờ Thầy và các anh chị giỏi chữa bệnh từ xa giúp không? Thầy vừa ốm dậy, chưa hồi phục sức khỏe nên những bệnh thông thường con cố gắng tự lực cánh sinh, cố gắng hết mọi cách nếu được thay vì làm phiền Thầy hay các anh chị khác.

    Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị em.
    Nếu biết lấy tâm của Phật và Chúa mà đối nhân xử thế với người và với chính mình, thì thế gian này cũng sẽ theo đó mà biến thành cõi Phật, đất Chúa!

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhài Ta

    bần tăng (26-05-2016),dulichkhonggian (27-05-2016),Dungnph (26-05-2016),haixuyentb (05-08-2016),Hoasentrang (26-05-2016),hoatuyet (27-05-2016),Hương Nhu (27-05-2016),Lê Minh (27-05-2016),Liên Như (27-05-2016),manhtuongngo (27-05-2016),Minh Toàn (26-05-2016),newebook (26-05-2016),Nghệ Linh (30-05-2016),PhongThuyGia (27-05-2016),Phucthinh (29-05-2016),Phương Nam (27-05-2016),thanhphong (26-05-2016),Thien Nghia (30-05-2016),tuluyenthantam (28-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •