Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
21-06-2016, 07:22 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 136
- Cảm ơn!
- 4,468
- Thanked 3,160 Times in 134 Posts
Phần 2: Chữa bệnh ở Côn Sơn
Trong đợt dã ngoại chữa bệnh tại Côn Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, ngoài 3 thành viên thường xuyên là vợ chồng và bố đẻ, gia đình tôi còn có mẹ vợ lần đầu tiên được tham gia đoàn.
Nhận lời mời lên Côn Sơn tôi thấy bà vui nhưng xen lẫn vẻ lo âu khi biết chuyến đi khá dài ngày. Vừa đi chơi vừa chữa bệnh ai chẳng vui, nhất là lên bệnh viện xịn vào loại bậc nhất ở trần tục; rồi được kiểm chứng những điều con cái kể về ngôi nhà chung, về phương pháp chữa bệnh KCTL cuả Thầy nữa chứ. Chỉ còn vấn đề chăm sóc 2 đứa cháu nội là khá nan giải. Sau vài lần động viên, vai trò “ôsin” này đã được Bà mạnh dạn bàn giao cho những người có trách nhiệm.
Những ngày ở Côn Sơn Bà đã đặc biệt ấn tượng với không khí hòa đồng, tình cảm gần gũi, thân thiện thể hiện giữa những người tham gia chuyến đi, với sự quan tâm nhiệt thành của học trò đối với người già, trẻ em trong đoàn. Sống trong không khí thân thiện cởi mở ấy, Bà nhanh chóng hòa đồng trong tất cả hoạt động chung, tán chuyện rôm rả với mọi người, thăm hỏi bệnh tình và cơ duyên đến với KCTL của các bác đồng niên các tỉnh thành.
Sau vài buổi chữa bệnh và giao lưu, được nghe lời Thầy giảng, lời chia sẻ của các bệnh nhân và tận mắt chứng kiến việc chữa bệnh bằng phương pháp KCTL Bà đã tâm sự với tôi “giờ mẹ tin rồi, phương pháp chữa bệnh của Thầy đúng là có lý luận, có khoa học hẳn hoi”.

Ảnh: Mẹ vợ tôi (áo xanh quàng khăn) tập luyện trên đồi Kỳ Lân
Cảm nhận và kết quả chữa bệnh được Bà phát biểu trong buổi giao lưu tối 1/5: “Bệnh thiếu máu lên não của con đã đỡ hẳn sau hơn 2 tháng tập luyện môn khí công của Thầy, tuy vẫn có lúc chóng mặt nhưng không đến nỗi phải nằm vài ngày như trước. Hôm nay đến đây con có 2 loại bệnh nhưng buổi thầy phát công sáng nay con chỉ xin chữa bệnh nặng nhất là thiếu máu lên não. Khi Thầy phát công con thấy trước mặt hiện lên một ánh hào quang rất nóng, đỏ như ánh mặt trời lúc bình minh, trong đầu thì thấy rần rần, man mát rồi nhẹ hẳn đi. Đến chiều, được môn sinh của Thầy trực tiếp chữa bệnh, con xin được chữa đau đốt sống lưng. Sau 15 phút con cảm nhận thấy hơi ấm ở gáy rồi lan tỏa xuống đốt sống lưng, vùng đau mát dần và nhẹ hẳn đi. Giờ ngồi đây chỗ đốt sống lưng không còn nhức nhối nhiều. Con cảm ơn Thầy và sau này có dịp mong Thầy chữa nốt cho vài bệnh nữa”.

Ảnh: Tôi cùng anh chị em đồng môn chữa bệnh cho bệnh nhân
Tôi chính là người môn sinh đã được Thầy cho phép trực tiếp chữa bệnh cho Bà. Kể lại chuyện này vì bản thân có vài điều thú vị muốn chia sẻ. Nhớ lại lúc Thầy gọi “những học trò nào có khả năng chữa bệnh thì lên đây”, tôi phải tự đấu tranh đến mấy chục giây rồi mới dám chạy lên ngồi lẫn cùng anh chị em đồng môn phía sau Thầy. Tôi run lắm bởi những lần chữa bệnh trước đây toàn bệnh “vặt” và chữa bằng linh pháp với bảo bối “Thầy ơi” là chủ yếu, chứ kiến thức, kinh nghiệm về y - dược tôi đã tích lũy được mấy đâu.
Theo lời Thầy hướng dẫn, tôi ân cần hỏi thăm mẹ vợ về tình trạng bệnh, xác định chính xác đốt sống bị đau, đặt hai tay vào vùng bệnh và tâm niệm phát công chữa bệnh với tất cả tấm lòng và tình thương đối với bệnh nhân. Khi Thầy hô “Bạch lưỡng nhập thể”, tôi nhận thấy một luồng khí đi vào bách hội của mình, đồng thời cường độ năng lượng phát ra hai tay gia tăng rõ rệt. Nhận được phác đồ điều trị, tôi đặt tay phải lên đỉnh đầu bách hội, tay trái sau gáy bệnh nhân và liên tục tâm niệm “năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân xoa dịu hệ thống thần kinh, giải tỏa hết khí bệnh khí xấu tại các đầu mút dây thần kinh của bệnh nhân” cho đến khi Thầy hô dừng lại.
Câu “liều được nhiều” hóa ra lại có lý trong trường hợp này. Không tham, không liều thì làm gì tôi được Thầy cho trải nghiệm phương pháp “ bạch lưỡng nhập thể”, học thêm kiến thức chữa bệnh đau đốt sống lưng. Chưa kể được tăng thêm phần uy tín đối với gia đình bên vợ nữa chứ. Thật ra vụ “tham - liều” của tôi là có cơ sở đấy, vì nó xuất phát từ lòng ham muốn học tập, chữa bệnh và niềm tin luôn có Thầy và các Cụ Bề Trên độ trì, giúp đỡ nếu ta làm việc tốt với động cơ trong sáng.
/Lần sửa cuối bởi Tamhuongthien, ngày 21-06-2016 lúc 13:28. Lý do: chỉnh sửa hình ảnh
Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
bần tăng (21-06-2016),dangthanhha (21-06-2016),Diệu Hồng (21-06-2016),Hạnh An (21-06-2016),hoasen (21-06-2016),Hoasentrang (21-06-2016),hoatran (21-06-2016),hoatuyet (23-06-2016),Hương Nhu (21-06-2016),kiencuong304 (25-06-2016),Lê Minh (21-06-2016),manhcao277 (21-06-2016),Nganpham (21-06-2016),nganuoc (21-06-2016),phongha (23-06-2016),PhongThuyGia (21-06-2016),phuongdet (21-06-2016),phuongngoc (22-06-2016),Phương Nam (21-06-2016),tamminh (21-06-2016),tam_thuc (21-06-2016),thanhphong (22-06-2016),THANHTINH (22-06-2016),theoThầy (22-06-2016),Thutrang (22-06-2016),tiendung23680 (24-06-2016),trungthanh (24-06-2016),tuluyenthantam (22-06-2016),TuMinh (22-06-2016),Vidieu (22-06-2016),youme (21-06-2016),ĐINHQUANG HIỆP (21-06-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn