Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
07-05-2016, 15:35 #4
Dip nghỉ lễ này con thật may mắn khi được Thầy cho phép tham gia cùng gia đình KCTL. Tuy con không thể tham gia cùng đoàn từ đầu đến cuối nhưng cũng đã nhận và học được rất nhiều từ Thầy và các Cụ trong không gian.

Thầy NQT phát công chữa bệnh taih Nguyệt Quang Viên
Sáng mùng 1/5 Thầy phát công chữa bệnh cho tất cả mọi người tại Nguyệt Quang Viên. Thầy nói mỗi người hãy chọn cho mình từ 1 đến 3 bệnh nặng nhất, tập trung vào vùng bệnh và tâm niệm xin chữa bệnh…Tiếng Thầy vang lên trong tiếng nhạc thiền du dương, con tâm niệm xin được chữa 2 bệnh là bệnh dạ dày và bệnh u xơ vùng ngực. Bệnh dạ dày là bệnh nghiệp kiếp của con do chưa đủ năng lượng để chữa nên nó cứ đeo bám con mãi, và làm cho con rất mệt mỏi. Trong dạ dày của con khi làm xét nghiệm phát hiện có HP dương tính((vi khuẩn Hp là tác nhân hàng đầu gây Ung thư dạ dày…)Trước đây con đã dùng thuốc kháng sinh để diệt HP nhưng vẫn chưa diệt được. Nên mỗi lần xin chữa bệnh dạ dày con tâm niệm xin cây VBM đi vào vùng dạ dày, bắt hết tất cả các virut, vi khuẩn có hại trong dạ dày của con đi ra khỏi cơ thể. Sau khi tâm niệm, con tập trung vào vùng bệnh nhưng con lại cảm thấy vùng thận ấm nóng, như có người xoa nhẹ vào vùng thận vậy. Vùng ngực phía bên trái cũng thấy nhói nhẹ, hai cánh tay tê buốt nhẹ. Đấy là những gì mà con cảm nhận ở buổi phát công đầu tiên. Các buổi tiếp theo con vẫn cảm nhận là mình đang được chữa 2 bệnh đấy.

Thầy cùng các học trò chữa bệnh cho bệnh nhân
Mẹ con đã được Thầy chữa bệnh dị ứng.
Buổi chiều hôm ấy mẹ con được Thầy chữa bệnh dị ứng, chị Ngân Ước là người trực tiếp đặt tay vào vùng bệnh. Phải nói thêm là bệnh này của mẹ con cũng đeo bám hơn chục năm nay, thỉnh thoảng nó lại phát đầy người, mỗi lần như thế mẹ con lại ngồi gãi, càng gãi các nốt mề đay nổi càng dày và nốt nào nốt đấy rất to. Trước đây khi chưa tập KCTL mẹ con đi khám bác sỹ được chẩn đoán là viêm cơ địa dị ứng và kê rất nhiều loại thuốc, uống cũng chỉ đỡ thôi chứ ăn uống không kiêng là lại bị. Nhưng từ khi tập KCTL số lần bị mẩn ngứa cũng thưa hơn trước. Lần này, khi chị NU đặt tay vào chữa với sự chỉ huy của Thầy và các Thầy thuốc trong không gian, mẹ con cũng cảm nhận vùng thận nóng lên, nhưng đến chiều tối thì lại mẩn ngứa , đến hôm sau vẫn còn và theo chiều hướng tăng dần. Con nói với mẹ là mẹ đang được Thầy chữa nên mẹ cứ yên tâm. Hôm sau về nhà bệnh của bà vẫn không giảm, con bảo bà cứ kiên trì ngồi bài TKKT và bài Hộ Can, sau mấy hôm thì đến nay các nốt mẩn ngứa của bà đã hết hẳn, bà không dùng thuốc tây y, mà chỉ ngồi tập các bài tập của Thầy. Hy vọng là số lần mẩn ngứa ngày càng ít dần.
Con thay mặt mẹ con và gia đình gửi lời cám ơn tới Thầy, Các Thầy thuốc trong không gian và chị Ngân Ước đã chữa bệnh cho mẹ con và cho toàn thể gia đình con. Cám ơn các ACE trong ban tổ chức thật nhiều. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe!Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 09-05-2016 lúc 11:12.
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (08-05-2016),dangthanhha (10-05-2016),Diệu Hồng (10-05-2016),haile (09-05-2016),haixuyentb (10-05-2016),Hạnh An (08-05-2016),hoatran (10-05-2016),hoatuyet (08-05-2016),huongtamlinh (12-05-2016),Hương Nhu (09-05-2016),lê chí công (10-05-2016),Lê Minh (09-05-2016),Liên Như (16-05-2016),LinhTâm (14-05-2016),Lobbyvietnam (08-05-2016),Minh Toàn (08-05-2016),Nganpham (08-05-2016),nganuoc (11-05-2016),NguyetQuangTu (08-05-2016),Nhài Ta (09-05-2016),NHẤT TÂM (12-05-2016),phamhuong (18-05-2016),PhongThuyGia (10-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),Tamhuongthien (10-05-2016),tamminh (09-05-2016),tam_thuc (10-05-2016),Thanh Quang (08-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),theoThầy (08-05-2016),Thiền sư KM (10-05-2016),tinhtamtuluyen (09-05-2016),Trần Kim Cương (11-05-2016),trungthanh (08-05-2016),tuluyenthantam (09-05-2016),TuMinh (08-05-2016),youme (08-05-2016),Đại Minh (09-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn