Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
04-04-2016, 11:35 #2FirePhoenix Guest
Cảm ơn chị Diệu Tâm vì những chia sẻ rất hay.
Theo tôi, nhiều nhà khoa học hiện đại ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí nhiều nhà triết học đang mắc phải một sai lầm rất lớn. Tôi cũng không biết phải dùng từ gì cho chính xác, nhưng tôi nghĩ nó giống như "muốn lên máy bay nhưng lại ngồi đợi ở ga tàu hỏa", "sang nước Lào nhưng lại nói tiếng nước Ý".
Các nhà khoa học ở Mỹ cân được linh hồn nặng 2,6g, tôi không hiểu họ dùng cái cân gì để cân, đấy là tôi chưa muốn nói đến việc, liệu cái thứ mà họ cân có phải là "linh hồn" hay không?
Ý thức có trước hay vật chất có trước, đấy là câu hỏi lớn đã từ nhiều thế kỷ nay, vẫn chưa có ai trả lời được trọn vẹn. Vì sao ư? Tôi nghĩ là có 2 nguyên nhân chính:
1. Việc cho rằng ý thức và vật chất là hai phạm trù đối lập là việc không có căn cứ. Giả định rằng, gọi một đơn vị kết cấu cơ bản là A, thì tôi cho rằng, vật chất là thứ có mật độ A lớn hơn, nhưng vận tốc chuyển động của các A này lại nhỏ. Ý thức là thứ có mật độ A loãng hơn, nhưng các A lại chuyển động với vận tốc vô cùng lớn. Nếu ta nhìn nhận vật chất và ý thức với cùng một hệ quy chiếu như thế, có lẽ cũng không đến mức có quá nhiều tranh cãi đến như vậy.
2. Dùng hai khái niệm "vật chất" và "ý thức" để mỗi trường phái bảo vệ cho những "tư duy chắc nịch" của mình, bảo vệ cho những người "ta là một, là riêng, là thứ nhất". Do vậy nên những cuộc tranh biện sẽ là không có hồi kết, bởi họ đang đấu tranh cho cái chủ quan. Trừ phi, hai bên cùng ngồi lại, nhìn nhận mọi thứ thực sự khách quan và toàn diện.
Tuy nhiên, sai lầm lớn hơn lại ở chỗ, họ không chỉ dừng lại ở vật chất - ý thức, họ lại tiếp tục dùng tư duy trần tục để giải thích về thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh tồn tại KHÔNG phụ thuộc vào khoa học hay con người trần tục!!!
Tôi đồng ý rằng khát khao tìm tòi những cái mới mẻ là điều đáng quý. Đó là tiền đề để có được hiểu biết, tri thức. Tuy nhiên tìm hiểu theo cách nào? Tư duy như thế nào? Chừng nào vẫn có nhà khoa học cân linh hồn lên xem trọng lượng được bao nhiêu, tức là chừng đó, họ vẫn còn ngu muội và phản khoa học. Chúng ta ở đây, rất nhiều người đã từng được trải nghiệm một số đặc điểm của thế giới tâm linh:
- Sự dịch chuyển gần như tức thời của năng lượng/linh hồn giữa những khoảng cách vô cùng lớn.
Ví dụ như khi đang ở Hà Nội, chúng ta có thể xuất vía ngay lập tức về Yên Tử ngồi thiền. Thầy có thể chữa bệnh từ Việt Nam sang Canada...
- Khối lượng là khái niệm tương đối. Đôi khi một viên đá nhỏ nặng hơn cả một ngọn núi lớn.
- Khái niệm thời gian trong thế giới tâm linh cũng hoàn toàn khác. 1 ngày ở trên trời bằng 1 năm dưới hạ giới chẳng hạn.
- Một người có năng lượng lớn có thể biến đổi tức thì tính chất, cấu trúc... của những thứ khác, dù thứ đó là gì.
- Ở thế giới tâm linh, hầu như không dùng ngôn ngữ, cảm xúc... để diễn đạt thông tin, mà dùng năng lượng mang thông tin.
...
Tuy nhiên, nói như tôi nói vậy, cũng vẫn chỉ là dùng ngôn ngữ trần tục để miêu tả về thế giới tâm linh, để cho những người trần tục hiểu được. Một ngày khi chúng ta có thể hiểu cặn kẽ về tính chất và cách thức hoạt động của thế giới tâm linh, dùng chính "ngôn ngữ năng lượng" của thế giới tâm linh để giải thích, khi ấy mới đúng là có thành quả thực sự. Bởi thế, theo tôi, người trần tục muốn nghiên cứu về thế giới tâm linh cần phải TRÁNH làm những việc sau:
1. Dùng tư duy trần tục để nghiên cứu!
2. Tìm đến những nơi, những người không biết gì, không liên quan gì về tâm linh để nghiên cứu!
3. Cho rằng trí tuệ con người hay khoa học hiện đại là thứ cao siêu nhất!
4. Quá tham lam, cưỡng cầu, tham vọng!
- Hãy mở ra một trang trắng về tư duy và hiểu biết trước khi bắt đầu tìm hiểu.
- Hãy tiếp cận với thế giới tâm linh thông qua một số cách sau:
.Tìm những người hiểu biết thực sự, làm về tâm linh để xin chỉ dẫn, xin học.- Hãy khiêm tốn và cẩn trọng trong suy nghĩ, bởi thế giới tâm linh còn được gọi là "siêu khoa học", những sự việc diễn ra trong thế giới tâm linh còn được gọi là "siêu nhiên". Nếu ta biết mình chỉ là một học sinh mầm non trong kiến thức về thế giới tâm linh, có thể ta còn có cơ hội gặt hái được đôi chút hiểu biết.
.Khai mở huyệt đạo, luân xa, tập thiền... để tự mình có thể tiếp cận với thế giới năng lượng.
.Nghiên cứu chính cuộc đời tu luyện của những người làm về tâm linh...
- Đừng quá tham lam, cho rằng điều gì mình cũng có khả năng. Đừng quá cưỡng cầu, cho rằng trước sau mình sẽ biết hết tất cả, sẽ đạt được tất cả. Đừng quá tham vọng, cho rằng thế giới trần tục mới là cao cấp nhất, còn thế giới tâm linh chẳng qua chỉ là "đối tượng nghiên cứu" thôi. Có được nghiên cứu về tâm linh hay không còn phụ thuộc vào chữ "duyên". Có "duyên" rồi còn phải tu luyện và nỗ lực hết sức mới có được thành quả. Bởi thế, không cầu ước gì có khi lại được, không ham muốn gì có khi lại thành công.
Giải nobel vật lý 2015 được trao cho giáo sư người Nhật và người Canada về công trình nghiên cứu hạt neutrino mà trước đây khoa học vẫn cho rằng đó là loại vật chất không có khối lượng. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu của 2 vị giáo sư trên đã chỉ ra rằng: Neutrino là một trong số những hạt dồi dào nhất trong vũ trụ. Hàng nghìn tỷ neutrino lướt qua chúng ta mỗi giây mà chúng ta không hề hay biết. Giờ đây, các nhà khoa học đã chứng minh được neutrino có khối lượng lớn hơn một triệu lần khối lượng của electron. Vì số lượng dồi dào, nên ước tính tổng trọng lượng của các hạt neutrino trong vũ trụ tương đương trọng lượng của tất cả các ngôi sao con người quan sát được. "Phát hiện này thay đổi hiểu biết của chúng ta về các hoạt động ở tận trong cùng của vật chất và có thể thay đổi quan điểm của chúng ta về vũ trụ", theo thông cáo của ủy ban trao giải Nobel.
Dẫn chứng trên cho thấy, cấu trúc của vũ trụ, của thế giới trần tục, của thế giới tâm linh hay còn bao nhiêu thế giới khác (?) vẫn là những bí ẩn vĩ đại đối với loài người, và những điều đó tồn tại không phụ thuộc vào ý thức của con người trần tục. Do vậy, tranh biện hay không, nghiên cứu hay không, chi bằng trước tiên hãy "tan biến vào không gian vũ trụ, tan biến hoàn toàn vào không gian vũ trụ" để mà cảm nhận...
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bần tăng (01-06-2016),dangthanhha (05-04-2016),DIỆU TÂM (04-04-2016),Diệu Hồng (07-04-2016),dulichkhonggian (04-04-2016),Dungnph (05-04-2016),haile (19-02-2021),haiodam (06-04-2016),haixuyentb (06-06-2016),Hùng Hiên (15-06-2016),Hạnh An (05-04-2016),Hoa Cát Tường (15-02-2021),Hoasentrang (05-04-2016),hoatran (05-04-2016),hoatuyet (01-06-2016),huongtamlinh (06-06-2016),Hương Nhu (05-04-2016),july (04-04-2016),lê chí công (04-04-2016),Lê Minh (04-04-2016),Liên Như (05-04-2016),manhcao277 (04-04-2016),Minh Toàn (04-04-2016),newebook (12-04-2016),Nganpham (04-04-2016),nganuoc (06-04-2016),nguyendinhtuan (06-04-2016),NguyetQuangTu (05-04-2016),Nhài Ta (29-04-2016),phongha (05-04-2016),PhongThuyGia (05-04-2016),Phương Nam (04-04-2016),sau_rungsau (12-04-2016),Tamhuongthien (04-04-2016),tamminh (05-04-2016),tam_thuc (04-04-2016),tanrau (01-06-2016),Thanh Bình (05-04-2016),Thanh Quang (06-04-2016),thanhphong (06-04-2016),THANHTINH (05-04-2016),theoThầy (04-04-2016),Thiền sư KM (06-04-2016),Tieutrucxinh (05-04-2016),tuluyenthantam (05-04-2016),TuMinh (05-04-2016),turaunt (05-04-2016),Vidieu (05-04-2016),xuangiang14 (07-04-2016),Đại Minh (02-06-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn