Kết quả 1 đến 10 của 15
Hybrid View
-
24-02-2016, 22:08 #1
Do ở xa Thầy và điều kiện không cho phép đi nhiều nên tôi chỉ có thể chọn được vài thời điểm trong năm là có thể tham gia cùng với lớp, trong đó giải hạn là một trong những thời điểm không thể không tham gia. Tất nhiên là học trò của Thầy thì tôi không sợ chuyện xảy ra hạn xấu, có hạn xấu thì cũng chỉ là một thử thách trong cuộc sống (với lại Thầy vẫn luôn âm thầm bảo vệ học trò, tôi luôn tin tưởng vào điều đó nên dù đi đâu một mình cũng không bao giờ sợ), lý do chính của tôi là giải hạn cho bố mẹ và được về với gia đình thứ hai của mình (gia đình KCTL).
Giải hạn năm nay do nhà ở Côn Sơn đã làm xong và Thầy Cô cũng đã ở trên đấy nên tôi tranh thủ tự bắt xe khách về trực tiếp Côn Sơn luôn mà không qua Hà Nội, vừa vào nhà đã gặp Thầy Cô đang chờ...
Sáng ngày 20/2 từ đoàn cô chú anh chị em từ khắp nơi trở về ai cũng vui mừng tíu tít trò chuyện và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa thật là vui. Buổi chiều khi Thầy phát công tôi chỉ nhìn thấy nhiều màu sắc cuộn tròn vào nhau, người nhẹ nhàng và ngủ gục khoảng 10phút, lúc Thầy gọi nồi thuốc xông thì nghe thoang thoảng mùi cây xả và mùi thuốc bắc thoáng qua rất nhanh.

Buổi tối hôm ấy tôi được tham dự buổi họp lớp đầu tiên của năm, được Thầy dạy thêm nhiều điều hay mà đơn giản nhiều điều vẫn dùng hằng ngày mà thực chất vẫn không biết được ý nghĩa thực sự của nó. Con cảm ơn Thầy vì những lời dạy đơn giản dễ hiểu đó.
Sáng ngày 21/2, lễ giải hạn được tổ chức ở đền Bà Chúa Sao sa, chi tiết buổi lễ đã được các cô chú anh chị em kể trên tôi chỉ xin kể lại cảm nhận khi được giải hạn. Khi bắt đầu vào lễ tôi nhìn thấy màu sắc xanh lá, cam vàng... xoay chuyển liên tục như những đám mây đủ màu từ từ mở ra không gian trong đám mây, trong không gian có mấy bóng người lướt ngang qua ..., rồi nhìn thấy có một con mắt nhìn mình vài giây, rồi nhìn thấy rất nhiều đám mây màu xám có nhiều vân đẹp cứ như vậy đến khi Thầy hô dừng lại. Khi Thầy mời thần tài về phát lộc thì tôi nhìn thấy một màu đỏ tươi như quả gấc (lúc ấy tôi thấy lạ vì chưa bao giờ nhìn thấy một màu duy nhất như vậy), màu đỏ ấy cứ như vậy một lúc lâu rồi mới chuyển sang cam rực rỡ còn hai tay thì hơi nặng và có khí chạy ra các đầu ngón tay…

Lễ giải hạn năm nay tôi cảm thấy rất vui vì trong năm vừa qua chắc do chưa thật tĩnh tâm nên hầu như các lần ngồi thiền tôi chẳng nhìn được gì cả chỉ cảm nhận được khí chạy là chính, còn lần này lại nhìn được lại nhiều màu sắc đẹp …
Trước hết con xin cám ơn Thầy, Cô, em Huyền, em Thuấn luôn xem con như người trong nhà (cả bé Kem nữa luôn rất vui khi gặp bác Nam) đã luôn quan tâm lo lắng cho con, con cũng luôn xem gia đình của Thầy như gia đình con, con luôn cảm thấy vui và ấm áp khi về nhà.Con xin cảm ơn Thầy vì đã sáng lập ra môn phái gia đình này, một môn phái mà các thành viên luôn xem nhau như anh em ruột thịt, một môn phái làm con thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa …
Cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức đã hỗ trợ Thầy tổ chức lớp học, tổ chức các chuyến đi đầy đủ ấm áp…View more the latest threads:
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
anhngoc (05-03-2016),dangthanhha (26-02-2016),DIỆU TÂM (01-03-2016),Dungnph (25-02-2016),hagiangtptn (26-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hạnh An (26-02-2016),Hoasentrang (27-02-2016),hoatran (25-02-2016),hoatuyet (26-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),lê chí công (04-03-2016),Lê Minh (25-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (25-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nganpham (25-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngoạn Hiền (26-02-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (25-02-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (26-02-2016),phamhuong (21-05-2016),phongha (25-02-2016),sol182 (27-02-2016),tamminh (27-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (26-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thanhvinh (27-02-2016),theoThầy (25-02-2016),Thiền sư KM (25-02-2016),Thutrang (25-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),Trần Kim Cương (25-02-2016),trungthanh (25-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (25-02-2016),turaunt (25-02-2016),Vidieu (28-02-2016),xuangiang14 (20-03-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (25-02-2016)


Trả lời kèm Trích dẫn