Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,591
    Thanked 3,596 Times in 145 Posts

    Mặc định

    Đầu năm, một sự khởi đầu tuyệt vời.
    Năm 2016 bắt đầu bằng những bức ảnh ấm áp của Ngôi Nhà Chung KCTL . Nhìn vào những bức ảnh đó, tôi thấy nhớ Nhà, nhớ da diết và muốn quay về nơi đó ngay lập tức.



    Cảm xúc mong đợi đến ngày đến Đền Bà Chúa Sao Sa để giải hạn đầu năm cứ tăng dần , tăng dần. Năm nay tôi được tham gia với 1 tư cách mới : 1 Học Trò của Thầy Nguyệt Quang Tử .
    Lễ giải hạn năm nay khác với những năm trước , khác nhiều lắm .
    Năm nay ngôi nhà KCTL đã hoàn thành,
    Năm nay thời tiết không mưa gió như năm trước
    Năm nay có ít người được tham dự lễ giả hạn hơn bởi những đối tượng được giải hạn đã được chọn lọc
    Năm nay khâu tổ chức tốt hơn
    Năm nay cách thức giải hạn được Thầy, Ngọc Hoàng thượng đế, các vị bề trên thay đổi để tốt hơn nữa …..



    Còn những điều khác nữa mà chỉ những người được tham gia trực tiếp mới may mắn cảm nhận được.

    Năm nay danh sách giải hạn ít hơn mọi năm nhưng con số hơn 400 người có mặt ( người có mặt đại diện cho gia đình ) - những người đã tập luyện KCTL , đã phần nào minh chứng được sự Hợp Lý , Uy tín của Thầy Nguyệt Quang Tử và gia đình KCTL .
    Trong những ngày đầu năm , các thông tin về các lễ lớn tại chùa, đình, phủ được cập nhật hằng ngày, hằng giờ trên các phương tiện thông tin. Nhưng đáng buồn làm sao khi các thông tin ấy đều là những thông tin về các “nạn” cúng lễ . Nào là chen lấn xô đẩy để cướp lộc , nào là móc túi , nào là hương được sản xuất với chất hóa học độc hại … Những điều đó cho thấy sự hiểu biết về Tâm Linh càng ngày càng “méo mó” , người trọng lễ bái thì nhiều nhưng người ngộ Đạo ngày càng ít…
    Bởi vậy, trước khi làm gì, hãy tìm hiểu kỹ về điều đó . Tâm linh cũng vậy, tâm linh cũng cần nhận thức , cần cái Tâm, cần hành xử đúng đắn . Các vị bề trên luôn biết hết những điều chúng ta làm, những điều chúng ta nghĩ cho nên : cướp được Lộc, chắc gì đã là Lộc.

    Đối với buổi lễ giải hạn, Thầy Nguyệt Quang Tử đã nói : Mỗi một cá nhân gia đình làm lễ giải hạn đều có 1 Lễ để dâng lên . Nhưng số tiền để chuẩn bị lễ đó Thầy đã xin phép các Cụ đưa vào công đức làm những việc có ích khác . Các Cụ là vậy, các cụ cần tấm lòng, cần sự thành tâm của chúng ta chứ không phải vật chất mà tiền tài mua được.

    Buổi lễ giải hạn đầu năm là một buổi lễ lớn , một buổi lễ quan trọng. NHư mọi năm Thầy cũng giải thích rõ về Cửu Diệu Tinh Quân, về sao chiếu mạng với bản mệnh, ai là người được giải hạn , và kết quả sẽ như thế nào .

    Buổi lễ năm nay Ngọc Hoàng và các vị bề trên đã dùng 1 cách khác để giải hạn cho mọi người được hiệu quả hơn đó là dùng năng lượng của học trò và những người đã luyện tập KCTL để giải hạn vì đó là phương pháp tốt nhất. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao năm nay chỉ giải hạn cho những người đã tập luyện KCTL.
    Sau khi ngồi thiền khoảng 30 phút, mỗi người đã có những cảm nhận riêng, có người thấy ánh hào quang rực rỡ, có người thấy ánh sáng như 1 cái nón chụp xuống , có người thấy như được chữa bệnh … Tất cả mọi người ai cũng hân hoan phấn khởi, hỏi xem có ai thấy nặng tay khi được Thần Tài, Thần Lộc phát quà . Người thì thấy ở 1 tay, người thì thấy có ở 2 tay , người làm nhiều việc tốt thì thấy “tay nặng lắm"



    Buổi lễ kết thúc khi Thầy hướng dẫn chúng tôi cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, cám ơn Bà Chúa Sao Sa, các ơn các vị bề trên cùng Thần Tài, Thần Lộc.
    Mọi người ra về với tâm trạng hân hoan, vui và hạnh phúc. Và càng may mắn và hạnh phúc hơn nữa với những người có mặt từ chiều hôm trước ( Thứ 7 ngày 13 tháng Giêng Âm lịch)



    Chiều hôm đó Thầy đã phát công chữa bệnh cho mọi người, có những người có thể khỏi hẳn, có những người nhẹ đi rất nhiều . Bằng chứng là những chia sẻ đầy xúc động của những người bệnh ngay tại đấy . Riêng tôi, tôi vốn bị đau dạ dày từ nhiều năm trước, bụng tôi thường xuyên chướng lên và đau âm ỉ . Hôm đó sau khi tập trung tâm niệm xin Thầy chữa đau dạ dày cho con, tôi thấy 1 luồng khí đi vào dạ dày, luồng khí ấy nóng dần lên và âm ỉ trong người. 1 lát sau thì tôi không còn cảm thấy bụng căng chướng lên như trước, và đến hôm nay, tôi cũng chưa thấy cơn đau trở lại mặc dù mấy hôm nay tôi ăn uống thất thường.
    Căn bệnh của tôi chỉ là 1 căn bệnh nhỏ trong số những người có mặt tại đấy . Có người bị tai biến, có người ho và ngứa họng hàng tháng trời, có người bị dị ứng lâu năm, có người bị tiểu đường. ….. Những người đó đều chia sẻ tình trạng đã giảm rõ rệt . Tôi thầm cám ơn Thầy và rất tự hào vì mình may mắn được Thầy nhận làm học trò.
    Thầy của tôi sâu sắc và hợp lý lắm. Thầy chỉ ra được ý nghĩa lớn lao từ những chuyện nhỏ nhặt . Từ cái chuyện “ cổ xưa vẫn vậy” đến việc bắt buộc phải thay đổi hay đào thải , từ câu chuyện cười 2 anh mắng nhau là ngu và dốt đến việc thế nào là Ngu, thế nào là Dốt và cuối cùng phải làm thế nào ?
    Ở gần Thầy chúng tôi học được nhiều lắm nhưng có lẽ điều đầu tiên chúng tôi học được là sự hợp lý, yêu thương và cái nhìn đúng đắn về Tâm Linh.

    Cám ơn Thầy và các vị bề trên đã dạy bảo, chỉ lối cho chúng con !
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    anhngoc (05-03-2016),dangthanhha (26-02-2016),hagiangtptn (28-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hoasentrang (24-02-2016),hoatran (25-02-2016),hoatuyet (24-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),lê chí công (04-03-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nganpham (25-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (24-02-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (24-02-2016),phamhuong (21-05-2016),phongha (25-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),Tamhuongthien (28-02-2016),tamminh (27-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (26-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thanhvinh (26-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (25-02-2016),Thutrang (25-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),Trần Kim Cương (25-02-2016),trungthanh (25-02-2016),TuMinh (25-02-2016),Vidieu (28-02-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •