Kết quả 1 đến 10 của 15
Hybrid View
-
23-02-2016, 17:13 #1nhatchimai_2405 Guest
Đến hẹn lại lên, năm nay chúng tôi lại được Thầy giải hạn đầu năm, một việc làm được lặp lại mỗi khi bước sang một năm mới nhưng ai ai cũng hồi hộp mong đợi. Đây cũng chính là món quà mà Thầy ban tặng cho gia đình chúng tôi. Đầu năm mới nhà nhà đi chùa giải hạn cầu sức khỏe cầu bình an cho gia đình mình, mặc dù họ biết rằng những điều họ cầu xin đó có thể không được như ý. Còn với chúng tôi thì biết chắc chắn rằng khi đi với Thầy thì những điều không thể lại thành có thể. Bởi vì chúng tôi biết Thầy có đủ quyền năng để làm được những điều đó.
Đền thờ Bà Chúa Sao Sa là nơi Thầy lựa chọn để làm lễ giải hạn cho chúng tôi. Năm nay ban cán sự lớp đã hạn chế thành phần đăng ký giải hạn là các gia đình học trò và những người theo tập KCTL nhưng cũng rất đông chẳng thua kém gì năm trước. Người dân của 21 tỉnh từ Vũng Tàu, Sài Gòn đến các tỉnh miền Trung rồi miền Bắc đã về đây để tham dự lễ giải hạn. Với con số hơn 400 người, ban cán sự lớp đã rất vất vả chuẩn bị kế hoạch để ổn định nhanh chóng cho buổi lễ được diễn ra. Thầy nhanh chóng đứng ra điều hành buổi lễ, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về để giải hạn cho chúng tôi.

Cách giải hạn của Thầy không giống bất cứ một ai, không đọc giấy sớ, không đốt vàng mã mà chỉ ngồi thiền theo các hàng sao đã được sắp xếp và làm theo lời Thầy: "Mỗi người tâm niệm mời vía của các thành viên trong gia đình về để được giải hạn và tâm niệm cầu xin Ngọc Hoàng hiển linh về giải hạn cho dân".
Tôi cũng tâm niệm theo lời Thầy mời vía của các thành viên trong gia đình mình về. Sau khi ngồi thiền gần 30 phút Thầy không quên mời Thần Tài Thần Lộc về để ban lộc đầu năm cho tất cả mọi người. Tôi không biết mình được ban tặng gì chỉ thấy lòng bàn tay ấm ấm, hơi nặng nặng một chút thôi. Xong việc tất cả cùng vái lạy tạ ơn Ngọc Hoàng, Thần Tài Thần Lộc, Bà Chúa Sao Sa và tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một năm bình an và hạnh phúc.View more the latest threads:
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
Lần sửa cuối bởi nhatchimai_2405, ngày 24-02-2016 lúc 10:05.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405
dangthanhha (26-02-2016),Diệu Hồng (24-02-2016),Dungnph (25-02-2016),Hạnh An (24-02-2016),hoatran (24-02-2016),hoatuyet (24-02-2016),Hương Nhu (24-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (24-02-2016),nangbanmai (24-02-2016),Nganpham (24-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (24-02-2016),Nghệ Linh (24-02-2016),Nguyễn Thành Công (24-02-2016),NguyetQuangTu (24-02-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (24-02-2016),NhuMai (24-02-2016),phongha (24-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),tam_thuc (24-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (24-02-2016),Thutrang (24-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),Trần Kim Cương (25-02-2016),trungthanh (24-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (24-02-2016),TuTam (07-03-2016),Vidieu (28-02-2016),xuangiang14 (24-02-2016),youme (24-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn