Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
29-05-2015, 14:09 #1Trái tim dũng cảm Guest
Tôi được đi chùa Hương cùng Thầy và các đồng môn
Những ngày đầu tháng 5, gia đình tôi có dịp được tiếp đón Thầy và các đồng môn về giúp gia đình chồng tôi chữa bệnh và lo 50 ngày cho anh trai chồng tôi.
Sau khi làm lễ xong, trong bữa cơm với gia đình, thì mọi người được biết ở đây chỉ cách chùa Hương không xa, và thế là chúng tôi xin Thầy được cho đi chùa Hương và rất vui vì Thầy đồng ý.
Vậy là đã từ lâu lắm rồi, từ khi vướng bận bầu bí rồi sinh con, giờ tôi mới được đi cùng Thầy và các anh chị đồng môn như thời "son dỗi". Cảm giác thật vui sướng biết bao vì quả thực nhà chồng ở gần chùa Hương thật đấy nhưng tôi cũng chưa 1 lần đến nơi đây.
Đang đi trên đường Thầy đã nói "có ai đi trước làm gì", thì Phuclong cho biết anh Long Bào đi trước để kiểm tra an toàn cho cả đoàn. Cảm giác khi nghe thấy câu đó thật xúc động, anh Long Bào thật chu đáo, và cảm giác thật sung sướng với sự bảo vệ đó.
Và tôi cũng không nghĩ chùa Hương lại là 1 quần thể gồm nhiều ngôi đền, ngôi chùa đến vậy. Và để đi thăm được hết chùa Hương thì phải tốn khoảng gần 1 tuần.
Thầy trò chúng tôi chuẩn bị xuất phát
Chúng tôi dừng chân ở đền Trình để vào dâng hương, sau này khi ngồi nói chuyện Thầy hỏi chúng tôi có biết vì sao Thầy dừng lại ở đền Trình không? Vì nếu xét nhiều khía cạnh thì Thầy đi đến các nơi như này không phải "trình" nữa đâu...Nhưng thực sự Thầy dừng ở đó để chào "mẹ Thầy " và em Phuclong thì được đến để chào "mẹ của Phuclong"Đạo lý luôn là vậy, dù cho chúng ta có làm ở vị trí cấp cao nào đi chăng nữa nhưng vẫn luôn là con của cha mẹ. Và Thầy luôn dạy chúng tôi từ những điều đơn sơ nhưng đầy chuẩn mực như vậy đó.
Thầy trò chúng tôi trước cửa đền Trình
Đến với chùa Hương, Thầy nhớ về nhiều kỷ niệm, nơi Thầy được phong là..., nơi cất giấu rất nhiều vũ khí giúp ích cho Thầy trong cuộc chiến chống tà, nơi các cụ trao thưởng cho 2 cậu bé: Phuclong và Phi Long nhưng Thầy sẽ là người chi tiền mua tặng...
Đoàn chúng tôi xuất phát muộn nên Thầy quyết định chỉ đi đến động Hương Tích
Dọc hai bên đường là hàng quán nhiều và san sát nhau. Vì đi vào ngoài dịp lễ nên dọc đường không đông lắm nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh "Chú béo" quảng cáo các loại bánh đặc sản của chùa Hương...đi 1 đoạn lại thấy hình ảnh của chú béo khác nhưng khuôn mặt thì không béo lắm, rồi thì các chú béo xịn khác ở dọc đường nhiều lắm...thấy rằng hơi hướng kinh tế, kiếm tiền du nhập vào mọi nơi. Vậy nên ngắm cảnh vật là ít. Ngắm hàng quán là nhiều......
Buồn hơn nữa khi đi cáp treo mới thấy được sự rực rỡ của thiên nhiên, của những hàng cây hoa đại cổ thụ nở trắng đẹp mê, núi non hùng vĩ mà cũng rất nên thơ....Trời ạ, đáng nhẽ những hình ảnh đó du khách phải được ngắm khi đi leo bộ chứ, tại sao lại nhiều hàng quán để che hết mọi cảnh vật đẹp như vậy??? Tiếc nuối và buồn là cảm nhận của tôi...
Thầy trò chúng tôi trước lối đi xuống động Hương Tích.
Nhưng cũng may vì đi xuống động Hương Tích là một cảm giác rất tuyệt vời. Quả xứng đáng là "Nam Thiên đệ nhất động", không gian thoáng, mát mẻ, cảnh vật hùng vĩ với những nhũ đá từ lâu đời thật đẹp. Thầy trò chúng tôi làm lễ xong thì được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa nơi đây gắn bó với Thầy như thế nào, các cụ đã chỉ dạy, giúp đỡ Thầy ra sao, những kỷ niệm của Thầy với phuclong, với Phi Long...và được hít thở không khí trong lành, mát lạnh. Cảm giác thực sự rất tuyệt!
Và rồi chúng tôi được nghe cách các Sư thầy thời nay tụng kinh. Phải nói là các Thầy tụng rất nhanh, câu niệm "Nam mô a di đà Phật" mà các Thầy tụng 1 phút khéo phải được những hơn chục lần cũng nên, vì tôi thấy nhanh lắm, nhanh đến nỗi mà vì mình biết cái cụm từ đấy là gì rồi nên mới dịch ra được.
Thầy chỉ lắc đầu và Thầy niệm cho chúng tôi nghe luôn. Rõ từ, rõ chữ, âm lượng giọng nói, năng lượng tu luyện làm nên sức mạnh của câu niệm như một câu thần chú. Như Thầy nói, niệm đúng là phải như vậy, và năng lượng của Thầy khi niệm như vậy nếu ai là người tốt mà nghe được thì sẽ khỏe hơn, tốt hơn, còn là người xấu khi nghe vậy sẽ như bị trừng phạt vậy đó. Và vậy mới là tụng kinh!
Và khi ra về, Thầy trò chúng tôi bước lên vài bậc thang, Thầy quay lại, bảo chúng tôi xếp hàng , cứ tưởng Thầy gọi để chụp ảnh, nhưng không phải, Thầy chắp tay và chúng tôi cũng ngay lập tức chắp tay theo Thầy, và Thầy bắt đầu niệm "Nam mô A di đà Phật" ! chỉ 1 câu duy nhất nhưng tôi cảm giác nó vang vọng và bao trùm cả Động Hương Tích, lấn át hết những lời niệm mà các Thầy nhà chùa đang tụng. Hình ảnh ấy thật đẹp và đọng lại mãi trong tôi
Lối xuống động Hương Tích
Màn đêm bắt đầu buông xuống, chúng tôi gần như là những vị khách cuối cùng ra bến thuyền. Hai bên đường vắng lặng vì mọi người đã về hết, hàng quán đóng cửa, chúng tôi lại được ngắm Chùa Hương dưới ánh hoàng hôn nên thơ, nhẹ nhàng
Cảm ơn Thầy đã cho con được đi cùng Thầy và các anh chị để được học hỏi thêm và có những kỷ niệm đẹp bên Thầy và mọi người!
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
dangthanhha (30-05-2015),Diệu Hồng (01-06-2015),dochanh (09-06-2015),hagiangtptn (01-06-2015),Hạnh An (02-06-2015),Hoan (01-06-2015),HoangSyHiep (02-06-2015),HoangThang (01-06-2015),hoasen (02-06-2015),Hoasentrang (30-05-2015),hoatran (02-06-2015),hoatuyet (31-05-2015),hongvulien (09-06-2015),huangbruce (30-05-2015),kiencuong304 (31-05-2015),lê chí công (30-05-2015),Liên Như (01-06-2015),Lobbyvietnam (31-05-2015),longtadinh (30-05-2015),maiha (01-06-2015),manhcao277 (27-06-2016),Nganpham (30-05-2015),nganuoc (01-06-2015),Ngoạn Hiền (03-06-2015),Nguyễn Việt Phương (08-06-2015),nguyendinhtuan (03-06-2015),Phucthinh (30-05-2015),phule (31-05-2015),tam_thuc (30-05-2015),Thanh Quang (12-06-2015),Thanhduong (30-05-2015),thanhphong (31-05-2015),THANHTINH (30-05-2015),thanhvinh (31-05-2015),theoThầy (01-06-2015),Thien Nghia (30-05-2015),Thutrang (30-05-2015),Trần Kim Cương (30-05-2015),trungthanh (01-06-2015),tuluyenthantam (31-05-2015),TuMinh (30-05-2015),Vidieu (30-05-2015),Vượng Kim Ngưu (05-06-2015),youme (31-05-2015)