Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Đi Chúc mừng Ngày PHẬT ĐẢN
Threaded View
-
26-05-2015, 12:35 #1
Đi Chúc mừng Ngày PHẬT ĐẢN
Hôm nay là ngày Phật Đản sinh 8/4 âm lịch. Chúng con thật sự hạnh phúc khi được Thầy cho phép chúng con cùng đi với Thầy về nơi ở của Ta Bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả học trò đang có mặt tại nhà Thầy, kể cả vía của học trò ở xa đã về tề tựu đông đủ. Chúng con đều được mặc một bộ quần áo nhà Phật thật đẹp.
Trong không khí thành kính và trang nghiêm, Thầy bắt đầu tiến hành buổi lễ.
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm,
Hương giới, Hương định, Hương tuệ, Hương giải thoát, Hương giải thoát tri kiến
Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới
Cúng dường mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Cúng dường Chư vị Bồ Tát
Cúng dường Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin kính dâng lên Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật
Xin kính dâng lên các Đức Phật, mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật
Nam mô Nhật nguyệt Quang Minh Phật
Nam mô Địa vương Mẫu Phật
Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
Nam mô mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Nam mô Chư vị Bồ Tát
Hôm nay, ngày 8/4 là ngày sinh của Phật Tổ Thích Ca
Con- NQT, con trai của Người xin phép được đưa tất cả học trò về nơi ở của Người để dâng hoa, để mừng sức khỏe của Người.
Tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều...Một đường ống xuất hiện, tất cả Thầy trò chúng ta đi theo đường ống về Thanh Quang Động.
Vài phút sau chúng tôi thấy Thầy hô tiếp: Đi về cõi Ta Bà của Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
...
Đầu lưỡi con bắt đầu tê dại đi. Chưa bao giờ con có cảm giác tê dại đến như vậy. Rồi con rùng mình một cái, ớn lạnh từ đầu tới chân. Đỉnh đầu bách hội cứ nặng dần, nặng dần, như có ai đè trên đầu mình vậy. Lòng bàn tay râm ran như lửa đốt, không chỉ lòng bàn tay mà cả bàn tay đều thấy râm ran như lửa đốt, cảm giác tay ôm vật tròn tròn như quả cầu lửa vậy, nhưng không nóng như lửa. Cảm giác thật khó tả.
...
Chúng tôi lại nghe tiếng Thầy khấn:
Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
Hôm nay là ngày 8/4 năm Ất Mùi, con – NQT là con trai của Người, xin được đưa học trò về dâng hoa, kính chúc sức khỏe của Người.
Chúng con kính chúc Người Vạn thọ vô cương
Cầu xin Người độ trì, dạy bảo Thầy trò chúng con luôn luôn vững bước trên con đường chính đạo...
Học trò chú ý: Toàn bộ tâm tưởng hướng về Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để thể hiện lòng biết ơn đối với Người. Cầu xin Người độ trì, dạy bảo.
Tất cả mọi người tâm niệm xin được đồng bộ năng lượng của bản thể mình với nguồn năng lượng mà Phật Tổ Thích Ca vừa ban cho.
Một cảm giác khó tả bao trùm toàn bộ cơ thể con. Đầu thấy rất nặng, quay quay, rồi cảm giác khó thở như ai đang bóp nghẹt tim con vậy. Kể cả khi Thầy hô “ Từ từ dừng lại”, con vấn có cảm giác tức thở, không biết vì sao. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ một lúc rồi hết.
Sau lễ dâng hương, Thầy mới kể cho chúng con biết chúng con đã được về cõi Ta Bà như thế nào:
Từ nhà Thầy, tất cả mọi người theo đường ống về Thanh Quang Động (Động của Thầy). Từ Thanh Quang Động, Thầy ngồi Đài Sen để đi và Thầy phát cho mỗi học trò một cánh sen, ngồi trên cánh sen đó để đi cùng Thầy. Vì chúng con chưa nhìn được kỹ, được rõ nên không biết hết giá trị của nó. Người trần tục mà đi được đến đó là vô cùng hiếm. Bởi một là người đó có đủ tư cách để về nơi Phật ở hay không? Hai là người đó có phương tiện để đi hay không? Nếu không đủ tư cách và không có phương tiện thì không thể đi được.
Khi lên đến nơi, Thầy ôm một bó hoa trong đó có rất nhiều loại hoa khác nhau để dâng lên Phật Tổ. Còn tất cả học trò mỗi người ôm một loại hoa để kính dâng Phật Tổ. Sau khi chúc mừng Phật Tổ xong. Phật Tổ Thích Ca lấy tay vẫy một cái thì đài sen Thầy bay lên ngồi cạnh đài sen của Phật Tổ.
Cụ vẫy tay lần hai thì có một luồng năng lượng bay đến xung quanh người mỗi học trò.
Phật Tổ có dặn: Luồng năng lượng này không dùng để tu luyện. Nhưng trong hoàn cảnh năng lượng xung quanh biến động nhiều như hiện nay thì luồng năng lượng này sẽ giúp cho các con giảm đi những biến động đó.
Sau đó tất cả học trò ngồi sang một bên, ngồi đó để tu luyện. Hiện tại, vía của học trò tiếp tục ngồi luyện tại Thanh Quang Động để đồng mức luồng năng lượng mà Phật Tổ mới ban cho với năng lượng của bản thể. Chỉ khi đồng mức được thì tác dụng giảm biến động năng lượng từ môi trường mới có tác dụng.
Hôm nay có rất nhiều đoàn đến chúc mừng Phật Tổ...
Qua việc này để chúng ta thấy, tuy các con không nhận biết được, nhưng Thầy mong là các con nhận thức được đây là một điều hết sức hạnh phúc. Bởi trong 6 tỷ người trên trái đất này, chỉ tính khoảng vài trăm người có khả năng về được vùng đất Phật mà thôi. Trong đó, chúng ta có khoảng 100 người. Có được niềm tự hào đó, các con phải giữ phải cố gắng tu luyện để giữ vững rồi nâng cao trình độ lên. Các con nên nhớ như vậy.
Một cảm xúc dâng trào trong con. Một buổi Lễ Phật đản thật ý nghĩa và sâu sắc trong đời.Chúng con xin tạ ơn Ta Bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tạ ơn Thầy đã dành cho chúng con ân huệ lớn lao trong Lễ Phật đản năm nay!Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni PhậtView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 27-05-2015 lúc 16:49. Lý do: Up ảnh
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
DIỆU TÂM (28-05-2015),Diệu Hồng (29-05-2015),dochanh (09-06-2015),dulichkhonggian (28-05-2015),haixuyentb (26-05-2015),Hanhthong (28-05-2015),Hạnh An (26-05-2015),Hoan (01-06-2015),HoangSyHiep (26-05-2015),HoangThang (28-05-2015),hoasen (27-05-2015),Hoasentrang (26-05-2015),hoatran (28-05-2015),hocdao (28-05-2015),hongvulien (26-05-2015),HuyenVi (30-05-2015),july (28-05-2015),kiencuong304 (26-05-2015),lê chí công (26-05-2015),Liên Như (28-05-2015),Lobbyvietnam (27-05-2015),longtadinh (26-05-2015),manhcao277 (26-05-2015),manhtuongngo (26-05-2015),Mộc Lan (27-05-2015),Minh Toàn (12-05-2016),newebook (26-05-2015),Nganpham (27-05-2015),nganuoc (26-05-2015),Ngoạn Hiền (30-05-2015),nguyendinhtuan (03-06-2015),NguyetQuangTu (26-05-2015),nhatcuunhan (27-05-2015),PhongThuyGia (26-05-2015),Phucthinh (29-05-2015),Phương Nam (26-05-2015),quangdam (28-05-2015),Tamhuongthien (27-05-2015),tamminh (26-05-2015),tam_thuc (26-05-2015),Thanh Bình (26-05-2015),Thanh Quang (27-05-2015),thanhphong (31-05-2015),THANHTINH (26-05-2015),thanhvinh (28-05-2015),thànhtâm (29-05-2015),theoThầy (27-05-2015),Thien Nghia (28-05-2015),Tieutrucxinh (29-05-2015),tranquang1510 (26-05-2015),Trần Kim Cương (26-05-2015),trungthanh (26-05-2015),tuluyenthantam (26-05-2015),TuMinh (26-05-2015),turaunt (26-05-2015),Vidieu (26-05-2015),xuangiang14 (28-05-2015),youme (26-05-2015),Đại Minh (27-05-2015),Đức Tin (17-04-2025)