Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    352
    Cảm ơn!
    8,440
    Thanked 11,241 Times in 350 Posts

    Mặc định

    *
    Đại lễ Phật Đản, không phải ai cũng có thể được tham gia trực tiếp. Đến Chùa - cúng bái - thành tâm – phần nhiều để cho lòng mình thanh thản.
    Chúng tôi không đến Chùa, chỉ ở nhà Thầy, vẫn thật vui và tự hào vì mình được đi đến đất Phật. Tôi thường không quan tâm đến quan điểm của người khác đánh giá về mình nhưng tôi lại quan tâm đến suy nghĩ của người khác về môn phái mà mình đang theo đuổi. Tôi đã từng rất suy nghĩ khi đi con đường này, tôi cũng đọc được nhiều nhận xét đa chiều từ các diễn đàn khác về diễn đàn của mình. Đúng như lời của Chúa Giêsu đã viết trong Kinh thánh rằng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Có nhiều người cứ muốn phải được kiểm chứng, phải thấy…mới tin. Có người thấy rồi cũng vẫn không tin, phủ nhận nó, phỉ báng việc người khác làm mà mình không hiểu. Vậy, có cần phải quan tâm thêm về những quan điểm trái chiều nữa không nhỉ? Nhiều việc, có khi mình thấy cũng vẫn không dám tin hoặc không tin được, nên tại sao phải cố sống cố chết để chứng minh điều người ta không tin nhỉ ! ?
    Tôi tiếp tục dần dần ngộ ra vài điều: Khi mình chưa thực sự tin thì đừng cố để thuyết phục người khác phải tin. Vì sao tôi lại nói vậy?
    Câu chuyện bắt đầu từ buổi lễ Phật Đản vào tối ngày hôm qua như sau:
    Trong buổi lễ, khi Thầy bắt đầu cho học trò cùng tham gia đi hành lễ, tôi thấy mình thật nặng nề, có lẽ năng lượng của tôi không đủ để tham gia cuộc di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh và đi xa đến thế, tôi thấy mình bị lôi hoặc cuốn đi bởi một sợi dây màu vàng thì đúng hơn. Đi và không thấy gì! Chỉ cảm nhận được là mình đang "bay bay"...Không thấy gì, nhưng vẫn đi...
    Đi đến TQ động rồi từ đó đi tiếp, tôi cũng chỉ thấy ánh sánh rực rỡ quanh mình, chói mắt lắm nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chỉ khi đến được nơi ở của Ta Bà Giáo Chủ và cùng Thầy với đồng môn vào chúc mừng Phật Tổ Thích Ca, đến lúc đó tôi thấy năng lượng của mình tách ra, biến thành một bông sen nhỏ. Bông sen nhỏ của tôi phát ra nhiều màu nhưng không sáng, nó chỉ mờ mờ mà không rực rỡ, rồi bông sen nhỏ bay dần về phía tòa sen lớn, nó được củng cố năng lượng trong vòng hào quang đó và sáng dần lên. Khi Thầy hỏi, tôi không tự tin về điều mình nhìn thấy, vì trong thâm tâm, tôi nghĩ có thể mình nhìn nhầm về hình ảnh này. Bông sen nhỏ của tôi trông rất cứng trông giống bông sen ở cái đèn thờ nhà Thầy, nên tôi cũng không định mô tả kĩ về nó. Thú thật là hôm đó tôi cũng chưa dám tin là mình nhìn đúng, nên tôi không dám khẳng định. Nhưng đến hôm qua, khi nhìn vào ảnh trong bài của HST, tôi chợt thấy, ồ, sao lại giống nhau thế nhỉ ???


    Hình ảnh bông sen mình nhìn thấy giống hệt bông sen mà Phật Tổ đang cầm trên tay trong bức ảnh này, lạ quá đi!
    Trời ơi! Hạnh phúc quá, may mắn quá! Như vậy là tôi đã được về đất Phật rồi, tất cả học trò chúng tôi đã được Thầy đưa về đất Phật thật rồi!
    Tôi không thể bình luận gì thêm về điều này, vì bản thân đã kiểm chứng quá nhiều việc: Nhìn thấy chưa chắc đã đúng, Thầy cũng nói tôi đã nhiều lần nhìn sai hoặc nhìn chưa đúng hẳn! Nhưng lần này thì tôi tin là đúng, tôi tin là tôi nhìn đúng.
    Chỉ là: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”
    ./.
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 27-05-2015 lúc 16:32.

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    An Tâm (02-06-2015),dangthanhha (27-05-2015),DIỆU TÂM (28-05-2015),Diệu Hồng (28-05-2015),dochanh (10-06-2015),dulichkhonggian (28-05-2015),Dungnph (27-05-2015),Hanhthong (28-05-2015),Hạnh An (28-05-2015),Hoan (01-06-2015),HoangSyHiep (27-05-2015),HoangThang (28-05-2015),hoasen (02-06-2015),Hoasentrang (27-05-2015),hoatran (28-05-2015),hoatuyet (27-05-2015),hocdao (28-05-2015),idnguyendien (02-06-2015),lê chí công (28-05-2015),Liên Như (28-05-2015),LinhTâm (28-05-2015),Lobbyvietnam (28-05-2015),manhcao277 (28-04-2016),manhtuongngo (27-05-2015),Mộc Lan (27-05-2015),Minh Toàn (12-05-2016),newebook (29-05-2015),Nganpham (27-05-2015),nganuoc (27-05-2015),Ngoạn Hiền (30-05-2015),nguyendinhtuan (03-06-2015),NguyetQuangTu (27-05-2015),nhatcuunhan (27-05-2015),phongha (28-05-2015),PhongThuyGia (28-05-2015),Phucthinh (29-05-2015),phule (28-05-2015),Phương Nam (27-05-2015),Tamhuongthien (28-05-2015),tamminh (28-05-2015),tam_thuc (28-05-2015),Thanhduong (27-05-2015),thanhphong (31-05-2015),thanhvinh (28-05-2015),thànhtâm (29-05-2015),Thiền sư KM (03-06-2015),Thien Nghia (27-05-2015),Thutrang (27-05-2015),tiendung23680 (28-05-2015),Tieutrucxinh (28-05-2015),trungthanh (28-05-2015),tuluyenthantam (27-05-2015),TuMinh (27-05-2015),Vidieu (28-05-2015),xuangiang14 (28-05-2015),youme (27-05-2015),Đại Minh (27-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •