Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cần lắm một tấm lòng.
Hybrid View
-
22-04-2015, 22:29 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 5
- Thanked 12 Times in 1 Post
Cần lắm một tấm lòng.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt bé nhỏ ấy, tôi cảm tưởng như một thiên thần đang nhìn mình vậy! Mong em gặp được thầy và các anh chị trong diễn đàn.B)
http://www.tiin.vn/chuyen-muc/thien/co-be-xinh-nhu-thien-than-theo-ba-di-nhat-rac.htmlView more the latest threads:
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuêtâm
haixuyentb (23-04-2015),HoangSyHiep (23-04-2015),longtadinh (23-04-2015),newebook (23-04-2015),Phương Nam (23-04-2015),Tamhuongthien (23-04-2015),thanhphong (27-04-2015),Thiền sư KM (24-04-2015),Thien Nghia (23-04-2015),trungthanh (23-04-2015),TuMinh (23-04-2015)

Trả lời kèm Trích dẫn