Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    406
    Cảm ơn!
    6,739
    Thanked 9,349 Times in 406 Posts

    Mặc định

    Ngày hôm qua (mồng 5 Tết năm Ất Mùi) nhân kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (mồng 5 Tết năm 1789) anh hocdao đã đưa ra ý kiến: mọi người trong lớp KCTL đều ngồi thiền bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận vào lúc 8h30' tối. Chúng tôi lập tức đồng ý và rất hào hứng với ý tưởng này. Điều này quả thật là đặc biệt, khi mà chúng tôi vừa được sống lại không khí hân hoan của đất nước sạch bóng quân thù, cảm nhận sức mạnh vũ bão của đội quân Tây Sơn, cảm nhận sức mạnh của trận khí VPTST mà Thầy đã chuyển đổi từ sức mạnh của đội quân Tây Sơn để chữa bệnh cho dân...
    8h30' khi bật bài VPTST lên được tầm 1', tôi cảm nhận 1 luồng khí chạy dọc sống lưng, làm cho tôi rùng mình. Thi thoảng tôi cảm thấy 1 vùng nào đó trên người khí xuất hiện rồi chạy lan ra xung quanh. Sau một lúc cơ thể lắc lư, tôi ngồi im và cảm thấy khắp bề mặt da nóng, căng tức và khó chịu. Tôi thầm nghĩ chắc khí xấu, khí bệnh của cơ thể đang được loại bỏ. Khá lâu sau, cơ thể tôi bắt đầu mát và dễ chịu dần. Đến đoạn thần Rùa núi Quyết phát thuốc chữa bệnh, tôi cảm thấy rất xúc động. Sau đó tôi thấy 2 tay mình rất nặng, nó lan từ 2 bàn tay lên tới tận vai. Cảm giác giống như mình đang tham gia bê 1 khối gì đó rất lớn. Một lúc cái nặng tăng dần lên, cảm giác cái khối đó giờ trở thành đá rồi. Tới lúc Thầy hô "... toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc.." thì cảm giác đó mới mất dần đi. Bài thiền kết thúc, tôi tắt điện thoại và chắp tay cảm ơn Thầy, các vị bề trên, các pháp bảo đã chữa bệnh giúp con. Rồi tôi lại khoanh chân ngồi thêm 5' nữa vì tôi vẫn chưa muốn kết thúc buổi thiền tuyệt vời này
    Ngay từ buổi đầu tiên được tập Tây Sơn Trận Pháp, tôi đã thấy cơ thể mình cảm nhận được nhiều hơn, rõ ràng hơn. Tôi đã tự hỏi nhiều lần là tại sao trận pháp này lại mạnh tới mức như vậy nhỉ? Chắc chắn là sức mạnh như vũ bão của đội quân Tây Sơn hồi đó là rất lớn. Cùng với quyền năng của Thầy mà sức mạnh đó giờ đã chuyển đổi để chữa bệnh cho dân, và phù hợp với từng người ngồi tập. Tôi lại lan man nghĩ: không biết có phải là còn 1 lý do nữa là có rất nhiều người đã từng ở trong đội quân Tây Sơn, mà hiện nay họ vẫn đang làm nhiệm vụ ở trần tục này, nên năng lượng của trận khí rất phù hợp với người trần tục nữa hay không?
    Thật tuyệt vời khi được tập các trận pháp mà Thầy làm ra, đặc biệt là bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận này. Đây là một trận pháp mà chúng con vừa được chữa bệnh, vừa được học lịch sử, được sống lại không khí hào hùng, thần tốc của đội quân Tây Sơn.
    Chúng con xin cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (26-02-2015),DIỆU TÂM (28-02-2015),Diệu Hồng (24-02-2015),Hanhthong (25-02-2015),Hạnh An (25-02-2015),hoanlinh (25-02-2015),Hoasentrang (24-02-2015),hoatran (25-02-2015),hoatuyet (24-02-2015),hongvulien (25-02-2015),lê chí công (01-03-2015),LinhTâm (24-02-2015),manhtuongngo (21-02-2018),Mộc Lan (01-03-2015),Nganpham (24-02-2015),NguyetQuangTu (26-02-2015),Nhài Ta (18-05-2016),phan thanh mai (28-06-2018),PhongThuyGia (25-02-2015),Phương Nam (24-02-2015),Tamhuongthien (24-02-2015),tamminh (26-02-2015),Thanh Bình (25-02-2015),Thanh Quang (02-03-2015),THANHTINH (28-02-2015),theoThầy (28-02-2015),Thiền sư KM (24-02-2015),Thien Nghia (24-02-2015),tinhtamtuluyen (06-05-2016),trungthanh (24-02-2015),tuluyenthantam (25-02-2015),Vidieu (28-02-2015),xuangiang14 (24-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    284
    Cảm ơn!
    5,425
    Thanked 6,597 Times in 277 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi luyện VẠN PHÁP TÂY SƠN TRẬN



    Cứ mỗi dịp năm mới đúng vào mùng 5 tết tôi cũng như bao anh chị đồng môn khác hồi hộp chờ mong được luyện Vạn Pháp Tây Sơn Trận để được cảm nhận một phần năng lượng hào hùng của dân tộc cách đây 229 năm. Cách đây 229 năm vua Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh, sức mạnh long trời lở đất của quân và dân triều đại Tây Sơn không chỉ làm cho quân giặc tan tác mà sức mạnh đó được Thầy Nguyệt Quang Tử đưa vào trận pháp “Vạn Pháp Tây Sơn Trận” giúp chúng tôi chữa bệnh.

    Khi bắt đầu vào trận, cớ thể của tôi bắt đầu rung lắc, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của “Linh Cầu Khí Tây Sơn” đang ở phía trên đầu của tôi, một luồn tức khí ấm phát ra, phát trùm lên đỉnh đầu bách hội. Sau đó tôi cảm nhận luồng năng lượng liên tục đi vào đỉnh đầu bách hội, đi vào trong cơ thể. Cơ thể tôi bắt đầu được thanh lọc, luồng khí xấu được nguồn năng lượng của Linh Cầu Khí Tây Sơn ép đẩy dần từ trên xuống, đẩy xuống tới ngang ngực thì tốc độ đẩy chậm dần, chậm dần. Một lúc sau thì tôi thấy có một vật gì cắm ngay sau huyện Linh Đài nhỏ nhỏ như đầu của một mũi tên, chỗ này rất ngứa và khó chịu. Tôi tâm niệm xin năng lượng của LCKTS kiểm tra giúp, đẩy giúp khí xấu hoặc dị vật ra khỏi cơ thể. Cơ thể tôi vẫn liên tục được thanh lọc, tôi cảm nhận được khí thoát ra khỏi hai lòng bàn tay, thoát ra khỏi hai lòng bàn chân. Một lúc sau ở vị trí sau huyệt Linh Đài tôi thấy đã đỡ ngứa hơn, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cơ thể tôi cứ nhẹ nhàng theo từng khúc nhạc tới cuối trận.

    Trận pháp như một bản hùng ca, lúc thì hào hùng dồn dập, lúc thì trong trẻo hiên ngang như chính tinh thần của quân và dân thời bấy giờ. Nghe từng lời dẫn của Thầy tôi như đưa tôi đang chứng kiến toàn bộ trận đánh, cảm xúc dâng trào và vô cùng xúc động. Cuối trận tôi cảm nhận được một luồng năng lượng an lành hạnh phúc tràn ngập cơ thể, cơ thể thật nhẹ nhàng, lâng lâng xúc động như tôi được chứng kiến khúc ca khải hoàn sau chiến thắng trở về.

    Đây là món quà mà mỗi năm mới chúng con nhận được từ Thầy và các cụ bề trên, trận pháp không những giúp chúng con được chữa bệnh mà muốn nhắc nhở chúng con rằng: Chúng con luôn được tiếp nhận một nguồn sức mạnh to lớn từ ông cha để từ đó mỗi chúng con phải biết sử dụngnguồn năng lượng (sức mạnh) đó xây dựng một Việt Nam hùng mạnh hơn, to lớn hơn.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (22-02-2018),dangthanhha (22-02-2018),Hạnh An (22-02-2018),Hoasentrang (12-06-2023),hoatran (25-02-2018),hoatuyet (22-02-2018),honglien (22-02-2018),Lê Minh (22-02-2018),manhcao277 (22-02-2018),Minh Toàn (24-02-2018),Ngô Minh Thành (22-02-2018),Nghệ Linh (22-02-2018),Ngoạn Hiền (24-02-2018),NguyetQuangTu (22-02-2018),phan thanh mai (27-06-2018),phuongngoc (22-02-2018),Phương Nam (27-02-2023),tamminh (22-02-2018),theoThầy (22-02-2018),Thutrang (22-02-2018),trungthanh (22-02-2018),tuluyenthantam (22-02-2018),TuMinh (22-02-2018),Vidieu (22-02-2018),youme (22-02-2018),Đại Minh (25-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •