Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: NGHỆ AN, chuyện hay giờ mới kể!
Hybrid View
-
31-12-2014, 17:16 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
NGHỆ AN, chuyện hay giờ mới kể!
CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM.
Mọi người đều tất bật để hoàn thành nốt những việc cần giải quyết trong 2014. Những giờ cuối cùng này, không còn nhiều thời gian để viết và đọc, vì vậy, tôi chỉ kể cho mọi người nghe những điều thú vị nhất mà mình gặp trong chuyến đi Nghệ An vừa rồi thôi nhé!
Chuyện thứ nhất: Làm bàn thờ nhà em trai của anh ThanhTinh
Anh ThanhTinh là một trong những học trò rất chịu khó tập luyện và đem KCTL đi quảng bá và giúp dân ở Nghệ An. Ngược lại, anh cũng là người đề đạt với Thầy nhiều nhất trong việc làm bàn thờ cho nhà anh. Tính đến thời điểm này, tất cả bàn thờ của Gia đình lớn nhà anh đều đã được Thầy làm cho: Nhà bố đẻ (cũng là nhà anh trai cả), nhà anh và lần này là nhà em trai anh; Nhà bên vợ: nhà mẹ vợ, chị em gái của vợ…Tóm lại là rất nhiều. Lần này Thầy vào để làm bàn thờ cuối cùng cho nhà em trai út của anh. Khâu chuẩn bị thì cơ bản là đúng và đủ. Khi bắt đầu làm bàn thờ, Thầy cũng làm đúng các bước như làm ở nơi khác, chỉ có điều là đây là ngôi nhà đã được Thầy giải quyết, quét khí và trấn đất từ khi bắt đầu khởi công hay có lẽ là từ cuối năm trước, khi Thầy làm bàn thờ cho nhà bố anh (vì nó nằm trong khu đất của bố anh Thanhtinh), nên về cơ bản, không có gìquan trọng phải giải quyết. Chỉ có điều thú vị khi làm bàn thờ, ngoài việc khí đất tốt, thì Thầy phát hiện ra việc hình thành một tam giác năng lượng, liên kết ba ngôi nhà lại với nhau: Nhà anh cả, nhà anh Thanh Tịnh và nhà em trai anh. Việc hình thành tam giác này rất hiếm khi gặp được, Thầy giải thích rằng: “Chỉ khi có sự tương đồng năng lượng giữa 3 anh em mới có thể tạo nên điều này. Ba anh em cũng chỉ tương đồng năng lượng khi họ thực sự quí mến thương yêu nhau thôi”. Từ trước tới giờ, có lẽ, bằng cảm quan đơn giản của trần tục, mọi người chỉ thấy rằng gia đình anh Thanh Tịnh là gia đình gia giáo, gia đình có sự đồng thuận cao, anh em thuận hòa, hiếu lễ. Nguyên nhân của sự thuận hòa đó không chỉ do bố mẹ dạy dỗ mà còn do sự cố gắng của mỗi một người con và theo tôi có khi do cả trời định nữa. Ở phần linh sự liên kết năng lượng chặt chẽ không phải chỉ giữa anh em với nhau mà năng lượng của cả ba ngôi nhà cũng liên kết lại chặt chẽ. Hay hơn ở chỗ, khi thắp hương 1 bàn thờ ở bất cứ nhà ai thì bát hương ở cả 2 bàn thờ của hai nhà kia đều sáng bừng.
Đây không phải điều dễ gặp ở cuộc sống trần tục!
Chúc mừng anh Thanh Tịnh và cả gia tộc nhà anh, một gia dình lớn mà mọi gia tộc khác đều phải ngưỡng vọng.
Chuyện thứ hai: Chiếc mũ hình Kim Tự Tháp
Buổi tối, mấy Thầy trò đến nhà anh Thien Sư Khô Mộc chơi, đang ngồi chuyện trò thì Thầy đi ra ngoài gọi điện cho FirePhoenix vì em ấy bị mệt đột ngột. Tôi nghe lỏm được câu chuyện và lo lắng nên đi theo Thầy để hỏi thăm. Sau khi chữa bệnh xong cho em, chợt Thầy nhìn thấy rồi cầm lấy một cái mũ 4 góc, chóp nhọn được đặt trên quầy bar và nói với tôi: “Đây là Kim Tự Tháp, là một vật mà các môn phái khác hay dùng, con thử đội và cảm nhận xem sao!” Tôi hơi chần chừ và sợ, bỗng dưng đội lên đầu mình một vật mà chưa được kiểm nghiệm gì, kể cũng khiếp. Nhìn thái độ của tôi, Thầy động viên: “Kim Tự Tháp có rất nhiều kỉ niệm với Thầy vì chính Thầy là người được Phật Bà cử sang Ai Cập để xây dựng lại toàn bộ các Kim Tự Tháp ở đây. Các vị Thần Ai Cập còn tặng Thầy một viên Kim cương to lắm. Cứ đội đi, Kim Tự Tháp có khả năng thu năng lượng rất lớn, có Thầy ở đây biết đâu đây lại là cái duyên!”. Nghe xong câu đó thì chẳng còn chần chừ gì nữa, tôi kiếm cái ghế và ngồi xuống, đội mũ lên đầu, Thầy hô: “Kim Tự Tháp thực hiện thanh lọc não bộ, hiệu chỉnh, ổn định hệ thống thần kinh, tăng cường khả năng chống khí Trùng cho áo giáp của TV” (Thật ra, câu này là về sau Thầy mới kể cho tôi chứ lúc đó Thầy cũng chỉ tâm niệm nên tôi có nghe được đâu!)
Cảm giác đầu tiên, trên đầu mình, ngược chiều với cái mũ Kim Tự Tháp là một cái mũ nữa, hai cái xoay ngược chiều nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực mạnh xoáy thẳng xuống đỉnh đầu Bách hội của tôi. Vòng xoáy khí quá mạnh, đến nỗi trong một lúc, tôi thấy cơ thể mình bung lung tung, tan đi đâu hết. Phải mất một lúc thì bắt đầu thấy cơ thể mình ổn dần, cân bằng trở lại và 3 đan điền xuất hiện rõ dần, từ từ quay và Hỏa Xà đi lên. Hỏa Xà đi lên theo chiều thẳng đứng, rồi đầu nó nhô ra qua đỉnh đầu của tôi, thân của nó nằm thẳng đứng, xuyên qua 3 ĐĐ và cùng nhau quay. Ấn đường căng tức và sáng rực. Đan điền Hạ phát sáng màu ngũ sắc và trở nên rắn chắc, Đan điền Trung chưa sáng lắm còn Đan điền Thượng thì trong veo. Có một cái mắt xuất hiện trong Đan điền Thượng, to, chớp chớp. Tự nhiên tôi thấy mình bay cao lên, nhìn xuống dưới, vùng đất nơi tôi ngồi thật hoang sơ, chẳng có người, chẳng có ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà của anh Khô Mộc Thiền Sư.
Cứ ngồi và không biết bao lâu, một lúc sau có một ông cụ mặc quần áo trắng, người sáng rực, tóc dài bay lơ phơ đến gần tôi. Cùng lúc đó, tôi lại nghe thấy có tiếng bước chân ai đến gần tôi, thật nhẹ và đi vòng tròn. Không biết là ai, chỉ thấy rằng cùng với từng bước chân, thì bột trắng cứ rắc rắc quanh tôi, sáng lấp lánh, rồi rắc cao lên qua đỉnh đầu, lạ nhỉ, còn có cả cái vòng tròn được đặt trên đỉnh đống bột trắng đó. Không hiểu gì!!! (Cả nhà có đoán được ai là chủ nhân của những bước chân đó không??? Sau khi thấy bột rắc rắc tôi mới đoán ra đấy!)
Bỗng nhiên, tôi thấy một cô gái mặc một cái váy trắng tinh, thướt tha, đầu đội vương miện đẹp ơi là đẹp – bước ra, bay lên, bay thật cao, cưỡi trên mình một con chim. Cảm giác vui sướng đến tột đỉnh, tôi thấy mình hét lên thật to, thật to: “Tôi được giải thoát rồi, tôi được giải thoát rồi!!!!!!” cảm giác được mặc quần áo đẹp, bay lượn trên không trung, được bay cạnh một con Tuần Lộc, thật khó để diễn tả. Rồi tôi lại thấy mình ngồi ở trên ghế, vẫn mặc bộ áo váy lấp lánh đó, có một câu nói: “Con sẽ mặc nó đến hết NOEL nhé!” - hôm đó là 22/12.
Có tiếng của Thầy bên tai tôi: “Khi nào xong việc thì nói với Thầy nhé” tôi trả lời: “Thầy ơi, con đang xem bộ phim hay và đẹp quá Thầy ạ!” “Ừ, cứ xem xong đi rồi gọi Thầy”. Ngồi một lúc nữa, khi mọi việc kết thúc, Thầy hô: “Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại”, cảm giác sung sướng tột độ vẫn còn nguyên, chỉ có điều, tôi qua mất cái tuổi có thể nhảy cẫng lên mà reo hò sung sướng, tôi chỉ nói được mỗi một câu: “Con cám ơn Thầy, cái mũ này thật tuyệt vời ạ!”
Đấy, chuyện hay của tôi lần này, kể thì ngắn nhưng lại vô cùng thú vị với tôi, hi vọng rằng, không chỉ có tôi, các đồng môn và mọi người đã và sẽ ít nhất một lần trong đời được hưởng cảm giác bay lượn trên không trung mà không sợ ngã như tôi nhé!
2015 đang đến gần, Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn nhận được tràn đầy năng lượng, kiếm được thật nhiều, nhiều tiền để cùng Thầy xây được Ngôi nhà chung. Chúc Thầy khỏe mạnh và cũng có thật nhiều, nhiều tiền để hoàn thành Ngôi nhà KCTL theo đúng tâm nguyện.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
70 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
An Tâm (06-01-2015),bocautrang (08-01-2015),dangthanhha (31-12-2014),Diệu Hồng (31-12-2014),ducdokieu (01-01-2015),haixuyentb (01-01-2015),Hanhthong (04-01-2015),Hùng Hiên (08-01-2015),Hạnh An (31-12-2014),HoangSyHiep (01-01-2015),hoanlinh (02-01-2015),hoasen (01-01-2015),Hoasentrang (01-01-2015),hoatran (05-01-2015),hoatuyet (31-12-2014),hocdao (31-12-2014),huongtamlinh (31-12-2014),july (01-01-2015),kiencuong304 (01-01-2015),KimTinh (05-01-2015),lê chí công (01-01-2015),linhle264 (03-01-2015),LinhTâm (01-01-2015),longtadinh (02-01-2015),manhcao277 (22-10-2015),manhtuongngo (01-01-2015),Mộc Lan (31-12-2014),Minh Toàn (01-01-2015),newebook (31-12-2014),Nganpham (31-12-2014),Nghệ Linh (16-03-2015),nguyendinhtuan (03-01-2015),NguyetQuangTu (31-12-2014),nhatcuunhan (31-12-2014),nhuhainguyen (04-01-2015),Phúc Như Khoan (05-01-2015),phongha (02-01-2015),phule (06-01-2015),Phương Nam (31-12-2014),sau_rungsau (01-01-2015),Tamhuongthien (04-01-2015),tamminh (02-01-2015),Thanh Bình (01-01-2015),Thanh Quang (31-12-2014),thanhphong (01-01-2015),THANHTINH (01-01-2015),thanhvinh (03-01-2015),thànhtâm (01-01-2015),Thiền sư KM (03-01-2015),Thien Nghia (02-01-2015),tranthanhlong181982 (01-01-2015),Trần Kim Cương (01-01-2015),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (01-01-2015),TuMinh (01-01-2015),Vidieu (03-01-2015),Vượng Kim Ngưu (01-01-2015),xuangiang14 (03-01-2015),youme (01-01-2015),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (02-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2015)