Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
09-12-2014, 14:39 #3Dáng Nguyệt Guest
Cảm nhận VPT-VPLĐTTTNP
Theo đúng lịch học,Chủ Nhật ngày 7/12 chúng tôi lại được cùng nhau đến lớp học KCTL...Thầy đi công tác,anh Hocdao hướng dẫn mọi người cách học làm sao hiệu quả nhất,rồi cách sắp xếp công việc làm ban thờ,hướng dẫn mọi người về đọc lại những bài viết chuyên mục về bàn thờ,bát hương khi làm cho các gia chủ làm sao để sai sót là ít nhất ,anh căn dặn cách học từ những việc đơn giản ,vì mỗi một công việc học và hành đạo sẽ mang lại thêm nguồn năng lượng tốt hơn cho cơ thể mỗi người...Sau đó,anh bật VPT_VPLĐTTTNP để mọi người tập luyện,không như các bài luyện trước,lần này khi nghe Thầy hô VP LĐTTTNP_LQTP xuất hiện,PQ phổ chiếu,PQ phổ chiếu bao trùm toàn bộ vùng trận...tôi đã thấy đầu mình nằng nặng,hai bàn tay tôi nóng ấm kỳ lạ,...PQ thanh lọc triệt để cơ thể...cơ thể thật sạch thật trong,thật sáng tôi chợt rùng mình,đầu tôi bắt đầu xoay nhẹ từ phải sang trái,ngưng bên trái một lúc rồi tự động xoay sang bên phải,cứ như vậy liên tục...Thầy hô Phật Quang khai tâm mở hụê xuất hiện,...linh quang từ thiên nhãn phát mạnh ra,thiên nhãn quang bao trùm toàn bộ cơ thể,LQPP khai mở huyệt đạo,khai thông hệ thống kinh mạch,lạc mạch,huyết mạch,thần kinh,khai thông các đường ống dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể,khai mở hiệu chỉnh cân bằng hệ thống luân xa,khai thông hiệu chỉnh cân bằng hoạt động của trục sinh lực,khai thông tất cả các đường ống dẫn năng lượng từ TSL đi tới tất cả các bộ phận khác trên cơ thể,...Cơ thể tôi như được khai thông...LQPP khai tâm mở hụê kích phát tiềm năng con người...tôi thấy cơ thể mình giống như một cái chén bằng đá,ĐĐHạ là đáy chén,toàn bộ thiên cung như miệng chén đang hứng nguồn ánh sáng vào trong,hút rất mạnh...đầu vẫn xoay liên tục từ trái sang phải và ngược lại,hai lòng bàn tay có dòng khí ấm áp liên tục xoáy vào,tôi đã thấy đỡ ngạt mũi hơn(mấy hôm trước tôi đã bị ngạt mũi,tập bài CLCB,LTTP chỉ đỡ được một lúc rồi lại bị lại),có lẽ hôm nay cảm nhận tốt hơn là nhờ có VPT,còn hàng đêm,tôi và con gái vẫn tập bài VPLĐTTTNP nhưng cảm nhận không rõ như buổi học ngày Chủ Nhật,...tiếng nhạc của bài VPLĐTTTNP cũng làm cho người tôi như nhảy múa theo,năng lượng tràn ngập trong từng tiếng nhạc...Thầy tiếp tục hô Phật Quang khắc phục nhược điểm bản thể,LQ từ Thiên thủ phát mạnh ra,TT quang bao trùm cơ thể,bàn tay ánh sáng đặt lên cơ thể từng người...Khám bệnh...khám bệnh...khám bệnh...Căn cứ vào cơ địa và bệnh lý của từng,một phác đồ điều trị và một đơn thuốc được in ra đặt trước mặt từng người...căn cứ vào phác đồ đã cho Thiên thủ chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ chữa bệnh...cơ thể tôi nóng lên một cách kỳ lạ,cảm giác êm êm lại đến,đầu tôi như được nâng lên,kéo lên cao...khi Thầy hô bình bệnh,bình bệnh...hai chân tôi đã tê cứng không còn cảm giác...kết thúc bài luyện là một cơ thể khỏe mạnh,êm nhẹ,trong sáng...
Điều tuyệt diệu trong cuộc đời của chúng tôi là được theo Thầy,được Thầy dạy bảo,được nhận từ Thầy những món quà quý giá nhất mà không ai có thể mang lại được ở cuộc đời này...Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều vì mỗi ngày trôi qua lại có thêm mỗi bài học,mỗi món quà giá trị không thể đo đếm cho chúng con hưởng thụ và trải nghiệm....
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
dochanh (15-12-2014),Hạnh An (10-12-2014),HoangSyHiep (09-12-2014),hoasen (09-12-2014),hoatuyet (10-12-2014),manhcao277 (10-12-2014),Mộc Lan (11-12-2014),newebook (10-12-2014),Nganpham (09-12-2014),nganuoc (10-12-2014),Ngoạn Hiền (12-12-2014),nguyendinhtuan (14-12-2014),Tâmminh (10-12-2014),Thanh Bình (09-12-2014),thanhphong (09-12-2014),Thiền sư KM (10-12-2014),Thien Nghia (09-12-2014),trungthanh (09-12-2014),TuMinh (10-12-2014),Vidieu (10-12-2014),Đại Minh (11-12-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn