Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Thiên Thạch Vì Dân
Threaded View
-
05-08-2014, 12:57 #2
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người tham gia diễn đàn KCTL !
Đọc bài viết của nlt06, con không biết phải nói lời nào với Thầy vì những hy sinh quá lớn của Thầy dành cho những người bệnh. Vì những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà Thầy đã phải chịu đựng bao đau đớn, vất vả, phải « đi ăn cắp » năng lượng... để mang tình thương đến cho mọi người. « Thầy lúc nào cũng rất ghét những người dối trá, nhưng lần này Thầy lại vì những người bệnh ung thư mà phải "đi ăn cắp”! Thầy ăn cắp không phải vì bản thân mình mà là để tìm cách chữa bệnh cho những người bệnh hiểm nghèo ». Đọc những dòng tâm sự này, con đã khóc rất nhiều, Thầy ạ !
Con khóc cũng bởi vì Thầy đã dành tặng món quà kỳ diệu này cho chồng của con. Chồng con là bệnh nhân may mắn đầu tiên được Thầy cho phép sử dụng « Thiên thạch Vì Dân » để chữa bệnh. Hôm con đến chúc mừng sinh nhật Thầy, Thầy đã nói với con về viên thiên thạch kỳ diệu đó, nhưng những chi tiết về việc nạp « năng lượng » vào viên thiên thạch để nó có nguồn năng lượng lớn để chữa bệnh thì đến tận hôm nay con mới được biết.
Con cũng đã được tận mắt xem và cầm viên thiên thạch. Viên đá thiên thạch màu đen, hình giọt nước, có thể đặt gọn trong lòng bàn tay. Hàng ngày, chồng con đặt viên đá thiên thạch trong lòng bàn bàn tay để chữa bệnh. Con luôn tin tưởng Tình thương từ trái tim Thầy, « Lương tri Đại Minh Tâm » và nguồn năng lượng từ viên thiên thạch sẽ giúp cho chồng con khỏi bệnh trong thời gian tới. Tình thương của Thầy đối với tất cả chúng con là vô bờ bến.
Một lần nữa, chúng con xin đa tạ ân đức của Thầy dành cho chúng con. Chúng con xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc !Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 05-08-2014 lúc 15:42.
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
BONGMAYHOA (07-08-2014),chieuthuvang08 (06-08-2014),Diệu Hồng (05-08-2014),haixuyentb (05-08-2014),Hanhthong (09-08-2014),Hạnh An (07-08-2014),Hoan (06-08-2014),Hoang Quyet (09-08-2014),HoangSyHiep (07-08-2014),hoasen (08-08-2014),Hoasentrang (06-08-2014),hocdao (05-08-2014),hongvulien (05-08-2014),huusuantam (09-08-2014),july (05-08-2014),kiencuong304 (08-08-2014),lê chí công (08-08-2014),longtadinh (05-08-2014),manhcao277 (05-08-2014),Mộc Lan (06-08-2014),Minh Toàn (11-02-2015),newebook (05-08-2014),Nganpham (05-08-2014),nganuoc (06-08-2014),Ngoạn Hiền (05-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyenthithu (05-10-2014),nguyentran (05-08-2014),NguyetQuangTu (05-08-2014),nhatcuunhan (05-08-2014),phule (16-09-2014),Phương Nam (05-08-2014),Tamhuongthien (07-08-2014),tamminh (05-08-2014),tam_thuc (08-08-2014),Tâmminh (06-08-2014),Thanh Bình (05-08-2014),thanhphong (06-08-2014),thànhtâm (06-08-2014),theoThầy (06-08-2014),Thiền sư KM (05-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),Thutrang (19-10-2015),tiendung23680 (06-08-2014),Tieutrucxinh (05-08-2014),TranThuy (07-08-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (07-08-2014),TuMinh (05-08-2014),youme (05-08-2014),Đại Minh (09-08-2014),Đức Tin (13-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (05-08-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn