Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
14-08-2019, 12:30 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 588
- Thanked 907 Times in 27 Posts
Ngày 10.8.2019 Mình được về Côn Sơn dịp Lễ Báo Ân. Tại NNLĐ Thầy cho mọi người tập bài “Cắt lớp chữa bệnh”, trươc đây mình đã tập bài này rồi, nhưng lần này tập lại cảm nhận rất khác.
Mình sẵn sàng tư thế ngồi thiền (chân bán già, lưng thẳng, nhắm mắt, tâm tĩnh lặng), khi Thầy bật bài, trận pháp bắt đầu, khoảng vài giây sau tự nhiên người mình cứ gập dần xuống, nửa thân trên từ từ cúi xuống giống như đang bái lạy (nửa thân dưới vẫn đang trong tư thế bán già) Mình cố gắng ngồi thẳng nhưng không điều khiển được, đến lúc đầu mình sắp chạm đất thì cơ thể từ từ trở lại tư thế ngồi thiền và bắt đầu nhập thiền.
Mình thấy khí quang xuất hiện trước mắt, lúc đầu là đốm sáng nhỏ sau đó cứ thế rộng ra, ở trung tâm dần dần xuất hiện một khoảng rộng như cái gương tròn, xung quanh cái gương vẫn là những ánh sáng đẹp phản chiếu, phía trong gương xuất hiện những hình ảnh lướt qua rất nhanh, mình không nhìn rõ và mình cũng chẳng có ý định nhìn rõ, vì với mình thiền là lúc mọi việc được buông trôi theo dòng chảy của bài nhạc.
Cơ thể của mình như có sóng nước, sóng nước đập từ bên trái rồi đập qua bên phải, rồi lại đập sang trái, mình cảm nhận rất rõ dòng nước mát này. Rồi mình thấy bồng bềnh, nhẹ nhõm. Có gió, mình thấy gió thổi đến mát lạnh. Mình nghe thấy những tiếng mưa tí tách rơi, tiếng nước rơi trên mái nhà, rơi trên cành lá, không khí mát và trong. Mình chợt nghĩ trời mưa thật tuyệt, mới nãy nắng chang chang mà giờ đã mưa rồi.
Mình phiêu du với những hình ảnh trước mặt, bồng bềnh với cảm giác sóng nước và tận hưởng không khí thanh khiết, lành lạnh, nghe tiếng nước rơi. Bài thiền trôi qua thật nhẹ nhãng, thư giãn.
Kết thúc bài, mình mở mắt và thấy hoang mang tột độ. “Cái gì thế này !? Mình vừa ở đâu về thế này!?, rõ ràng lúc thiền mình cứ nghĩ là trời mưa, mát lạnh cơ mà ! Sao ngoài trời nắng vẫn chiếu chói chang thế kia”.
Cơ thể, tâm trạng và sức khỏe của mình rất sảng khoái sau bài thiền. Đôi lúc mình nghĩ: nếu chán thực tại quá thì mở bài của Thầy ra thiền để được phiêu du ở nơi nào đó rất xa, rất tuyệt vời ấy.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn mọi người đã đọc cảm nhận của mình.
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham
bần tăng (14-08-2019),hagiangtptn (15-08-2019),Hạnh An (15-08-2019),Hoa Cát Tường (19-09-2024),hoatran (15-08-2019),hoatuyet (14-08-2019),huongtamlinh (15-08-2019),Hương Nhu (15-08-2019),Lê Minh (15-08-2019),Lobbyvietnam (14-08-2019),MaiHuong (14-08-2019),manhcao277 (15-08-2019),manhtuongngo (14-08-2019),Mùa Xuân Đến (14-08-2019),Nganpham (14-08-2019),nganuoc (16-08-2019),Ngoạn Hiền (14-08-2019),nguyenbinh82cm (15-08-2019),NguyetQuangTu (14-08-2019),PhongThuyGia (14-08-2019),phuongngoc (15-08-2019),Phương Nam (15-08-2019),Tamhuongthien (15-08-2019),tam_thuc (15-08-2019),thanhngoc (15-08-2019),THANHTINH (15-08-2019),ThanhTrung90 (15-08-2019),theoThầy (14-08-2019),Thutrang (15-08-2019),tiendung23680 (14-08-2019),Trung Nghĩa (14-08-2019),trungthanh (14-08-2019),TuMinh (14-08-2019),Vidieu (19-08-2019),youme (14-08-2019)

Trả lời kèm Trích dẫn