Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Katherine Guest

    Mặc định

    Chào bạn Nhuhainguyen!
    Bạn viết bài thật cảm xúc, nhưng mà tôi nghĩ Thầy là người bình thường, giản dị, dễ gần thôi sao lại phải "mất bình tĩnh" và run thế nhỉ?
    Tiếc là tôi tham gia vào Diễn đàn hơi muộn nên không biết có việc đi về chùa Non nước này. Nếu biết sớm tôi xin làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho đoàn
    Chùa Non nước ở huyện Sóc Sơn chính là quê tôi đó! Hồi còn học PT, chúng tôi thường đi vào đền chơi, đầu năm hay vào xin Đức Phù Đổng Thiên Vương ban cho sức khỏe, giải trừ tai ách... (Thảo nào mà tôi chả ốm bao giờ!)
    Qua nhiều năm tháng, khu di tích đó đã đổi thay nhiều, chùa được khang trang hơn, các pho tượng trên núi thật đồ sộ... nhưng nói thật là tôi lại cảm thấy rất buồn, cảnh tượng không còn cái âm u sương khói tĩnh mịch của núi rừng như ngày xưa nữa. Thỉnh thoảng tôi trở về, cứ ngẫm nghĩ... dù sao đó cũng là quy luật, ai cũng có 1 tuổi thơ êm đềm, có người hát mãi khúc sông quê tuổi thơ nhưng sự thật là khúc sông quê đó chẳng bao giờ bình lặng, trong vắt như lời hát nữa! Sau nhiều lần tu tạo, tôi không còn nhận ra mái chùa cổ kính ngày xưa của tôi nữa rồi!!!
    Mỗi lần có ai đó nhắc đền Đền Sóc, đến Phù Đổng Thiên Vương, đến nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời... tôi lại có cảm giác như nuối tiếc... thật là khó tả!!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,463 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Cám ơn Katherine

    Thực ra mình nói lên tâm sự trên vì đối với mình, THẦY quảng đại quá, thậm chí vượt trên cả những gì mình có thể tưởng tượng về một người thầy trước đây. Càng đọc nhiều các bài dạy của THẦY, các bài viết của các học trò về THẦY, các trường hợp được THẦY giúp đỡ, cùng với những gì mình được tận mắt chứng kiến khi gặp THẦY, mình mới biết mình quá may mắn khi được THẦY thu nhận. Bởi vậy khi soi lại mình, những gì mình đang nghĩ, đang làm trên cuộc đời này còn quá nhiều điều trần tục với cái tâm chưa thể sáng, cái trí chưa thể mạnh để có thể được THẦY tin tưởng.
    Cảm ơn bạn đã đóng góp cho mình cũng như có bài viết tham gia trên diễn đàn. Mình tin chắc bạn sẽ là một người con tuyệt vời của miền quê nhiều linh khí như Sóc sơn. Mình hy vọng một ngày không xa sẽ được gặp bạn và được bạn hướng dẫn tại Chùa non nước và Đền Sóc. Hơn thế nữa, mình mong có một duyên lành, lúc đó chúng ta có thể gọi nhau với hai chữ "đồng môn".
    Chúc bạn sức khỏe, may mắn và làm được nhiều việc thiện.
    Hẹn gặp lại!
    nhuhainguyen
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  3. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    leducanh (28-04-2012),maiha (19-05-2014),manhcao277 (29-12-2015),thanhphong (10-11-2015),trungthanh (10-01-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •