Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Lập bàn thờ và chuyện hàn mạch Rồng

    Kính thưa Thầy và mọi người trong gia đình KCTL!
    Gia đình con thật may mắn và hạnh phúc khi được Thầy đến làm bàn thờ cho nhà chúng con. Hiện chồng con đã được Thầy chữa bệnh và gia đình con đã được Thầy làm lại bàn thờ. Đó cũng là niềm mong ước từ bấy lâu của gia đình chúng con. Thầy đã làm bàn thờ cho gia đình con vào chiều ngày chủ nhật. Nhưng câu chuyện của con lại bắt đầu từ ngày thứ năm...

    Tiếng chim hót trong vòm lá

    Buổi sáng ngày thứ năm, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to, mưa ào ạt như trút nước. Dường như cơn mưa về đã gột rửa, làm trôi hết tất cả những bụi bẩn trần tục của cả một vùng nơi con ở. Những vòm cây sau khi được tắm mát như khoác lên mình bộ quần áo mới. Buổi chiều trời nắng nhẹ. Sang sáng ngày thứ sáu, trời mưa giăng giăng ngoài khung cửa sổ. Nhìn những hạt mưa lất phất nhẹ nhàng rải đều trên những nhành lá cây xanh mướt, mơn mởn như cả một mùa xuân trước ban công nhà mà con cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cả một vùng không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Rồi ánh nắng chợt bừng lên, qua vòm lá, lũ chim sẻ hót ríu rít như chưa bao giờ được hót vậy. Chưa bao giờ chúng con được ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên đẹp và trong lành đến vậy. Mọi thứ dường như đều được tắm mát, sạch trong trước khi Thầy về.

    Sáng thứ bảy, không khí buổi sáng thật mát mẻ. Dường như cơn mưa hôm trước vẫn còn đọng lại qua những giọt sương đọng trên kẽ lá, chúng con ngồi thiền TKKT. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì tiếng chim sẻ ríu rít hàng ngày dường như đã tĩnh lặng khi có một tiếng hót trong trẻo cất lên. Chúng con đang nhắm mắt thiền nên không nhìn thấy. Nhưng những âm thanh ấy lại dường như ngay bên tai chúng con. Tiếng hót của con chim lạ mà chúng con chưa biết tên, chưa nhìn thấy và cũng chưa nghe thấy bao giờ kể từ ngày chúng con về đây ở. Tiếng hót trong trẻo cất lên buổi sớm mai làm cho cả không gian lặng đi. Tiếng hót gần với chúng con lắm, không biết ở ngay ngoài ban công hay ở trong vòm lá cây phượng sát ban công nhà. Nó hót một hồi dài và rồi mới nhường tiếng cho lũ chim sẻ ríu rít. Không gian thật êm đềm. Chưa bao giờ con có cảm giác thanh bình đến thế. Phải chăng con chim khách đến báo tin lành cho chúng con. Vùng đất này sẽ yên bình khi Thầy đến!

    Thầy lập bàn thờ và chuyện hàn gắn mạch Rồng

    Chiều chủ nhật, Thầy cùng vợ chồng Anh, chị Nganuoc, em Trannam xuống làm bàn thờ cho gia đình con. Khỏi phải nói chúng con mừng đến thế nào. Biết tin Thầy sẽ đến, bố mẹ chồng con đã từ NĐ lên HN từ hôm trước để mong được gặp Thầy, để nói với Thầy và Anh lời cảm ơn sâu sắc của bố mẹ con khi chồng con đã được Thầy chữa bệnh và hôm nay lại có phúc được Thầy làm bàn thờ cho gia đình. Thầy đã thông tin cho bố mẹ con biết về bệnh tình của chồng con giờ đã khỏi được 70%, còn 30% nữa sẽ chắc chắn khỏi. Bố mẹ con rất mừng và xúc động. Trước khi lập bàn thờ, bố mẹ con có tâm nguyện muốn nhờ Thầy nói chuyện với các cụ tổ tiên dòng họ của chúng con và tâm nguyện đó đã được Thầy đồng ý.

    Thầy bắt đầu kiểm tra khu đất nơi con ở. Thầy và Anh đã nhìn thấy vùng đất nơi con ở có một mạch Rồng khá lớn đang bị vỡ một mảng, có ảnh hưởng tới cả một vùng. Ngay lập tức, Thầy hô vía của chị YX, NU,TN đi làm nhiệm vụ ngay, hàn lại toàn bộ mạch Rồng bị đứt. Sau khi đã hoàn thiện mạch Rồng, Thầy bắt đầu tiến hành trấn đất và mời các vị thần linh, gia tiên và bà cô ông mãnh ngự bát hương để gia chủ được thờ phụng. Công việc diễn ra rất chuẩn xác và khoa học. Từ nay, vùng đất của chúng con ở đã được liền mạch, đuôi rồng đã không còn vỡ nữa. Thật là phúc lớn cho cả một vùng đất! Và chúng con được thành tâm thờ phụng các Cụ nhà mình để các Cụ phù hộ độ trì cho con cháu được mạnh khỏe, bình an.

    Qua Thầy, gia đình chúng con đã được gặp Cụ tổ đời thứ 5, thay mặt cho gia tiên về nói chuyện với chúng con. Thầy nói Cụ đã tu tiên, khi về gặp Thầy rất lễ độ, nghiêm túc, quỳ lạy và thưa chuyện với Thầy. Qua Thầy, chúng con được biết gia tiên dòng họ của chúng con các Cụ đều được bình an, không ai bị bệnh tật (hoặc có đã được chữa rồi), không ai bị oan ức gì, mọi người sống yêu thương hòa thuận, trên bảo dưới nghe, ai cũng có phúc, có phần cả rồi. Các Cụ chỉ lo cho con cháu ở trần tục thôi. Nghe được tin này, chúng con rất xúc động. Bản thân con rất thương các Cụ, lo lắng không biết các Cụ sống ở thế giới khác thế nào, có ai bị bệnh tật, đói khổ hay oan ức gì không? Nghe tin Cụ tổ thông tin lại, mọi lo lắng trong con từ trước đến nay dường tan biến hết. Con thầm cảm tạ các Cụ đã đưa đường chỉ lối, dẫn dắt chúng con để đến được với Thầy. Chúng con tin rằng các Cụ đã an tâm khi chúng con đã được đi theo Thầy học đạo.

    Thầy ơi! Với riêng bản thân con, con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi tìm được một người đã yêu thương con hết lòng, có một gia đình nhà chồng đoàn kết, anh em thuận hòa. Và hơn hết, chúng con đang tiếp nối truyền thống của gia đình, của các Cụ khi về với tiên tổ vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Niềm hạnh phúc ấy không phải người con gái nào khi lấy chồng cũng dễ dàng có được.

    Buổi tối trong bữa cơm sum họp gia đình, bố chồng con đã căn dặn chúng con nhiều điều. Bố mẹ con từ giờ cũng sẽ tập KCTL và khi về nhà, bố sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện này cho các con, cháu được biết. Ở trên này, các con cần phải cố gắng tập luyện để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Và trên hết đối với Thầy và Anh, các con phải nhớ sống cho phải đạo.

    Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Thầy, gia đình Anh, chị Nganuoc và Trannam đã giúp đỡ gia đình con thực hiện được tâm nguyện của mình.


    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 16-06-2014 lúc 22:56.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (17-06-2014),anbich (16-06-2014),chieuthuvang08 (17-06-2014),haixuyentb (16-06-2014),Hanhthong (18-06-2014),Hùng Hiên (16-06-2014),Hạnh An (16-06-2014),HoangSyHiep (17-06-2014),hoasen (16-06-2014),hoatran (16-06-2014),hongvulien (16-06-2014),kiencuong304 (17-06-2014),lê chí công (16-06-2014),LinhTâm (18-06-2014),Lobbyvietnam (16-06-2014),maiha (16-06-2014),manhtuongngo (17-06-2014),newebook (16-06-2014),Nganpham (21-06-2014),nganuoc (16-06-2014),Ngoạn Hiền (18-06-2014),Nguyễn Thành Công (16-06-2014),nguyendinhtuan (16-06-2014),nguyentran (17-06-2014),PhongThuyGia (16-06-2014),Phương Nam (16-06-2014),quangdam (21-06-2014),Tamhuongthien (16-06-2014),tamminh (16-06-2014),tam_thuc (16-06-2014),Thanh Bình (16-06-2014),Thanhduong (16-06-2014),thanhphong (26-07-2014),thanhvinh (17-06-2014),theoThầy (16-06-2014),Tieutrucxinh (21-06-2014),tranthanhlong181982 (17-06-2014),Trần Kim Cương (16-06-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (16-06-2014),TuMinh (16-06-2014),Vidieu (16-06-2014),Vượng Kim Ngưu (16-06-2014),xuangiang14 (16-06-2014),youme (16-06-2014),Đại Minh (17-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •