Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Nhà con được Thầy làm bàn thờ

    Con xin kính chào Thầy, cô chú và các ACE trên diễn đàn KCTL.
    Kể từ ngày con được biết đến diễn đàn, gặp được Thầy bản thân con đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi về tâm tính, cách suy nghĩ và nhất là sức khỏe nữa. Con cảm thấy mình thật sự may mắn khi gặp được Thầy, và con nghĩ ai được gặp và theo Thầy đều cảm thấy như vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng kể cả những lúc khó khăn hay vấp váp con vẫn nghĩ lạc quan và tích cực hơn trước đây rất nhiều. Lòng con rộng mở hơn, yêu đời hơn và bao dung hơn. Mặc dù con mới theo Thầy được thời gian ngắn nhưng những gì con có được cũng đủ nói lên là Tâm con đã được khai mở. Khi Tâm đã được Khai thì Huệ sẽ được Mở . Và con tin với sự nỗ lực cũng như chăm chỉ luyện tập thì nhất định con sẽ đạt được nhiều hơn thế nữa. Vì Thầy đã dạy sống phải có niềm tin, tâm huyết và chăm chỉ luyện tâp, thì nhất định sẽ thành công.
    May mắn hơn nữa là con được Thầy nhận lời làm lại bàn thờ cho nhà con. Từ lúc được Thầy nhận lời, trong lòng con vui khôn tả, cảm thấy như mình vừa trúng được một cái gì đấy thật lớn lao. Hôm qua, Thầy, anh hocdao, chi Y Xuan, anh Trannam và vợ chồng chị Hoatuyet đến nhà con theo lịch đã hẹn. Do một số cái bị sai lệch nên vợ chồng con đi mua để bổ sung đã làm Thầy và các anh chị phải chờ đợi, con thật sự xin lỗi Thầy và các anh chị. Sau đấy các anh chị giúp gia đình con sắp xếp và bày biện các thủ tục cần thiết. Thầy hô quét sạch tất cả khí xấu, khí độc ra khỏi khu đất của gia chủ, khai thông mạch cá…. Thầy nói là bên cạnh khu đất nhà tôi có mạch cá bị tắc do bởi trước đây bên dưới khu đất là đầm lầy và khi lấp đi thì làm tắc mạch cá, chính vì thế nên khí độc và khí xấu không thoát đi được. Nên khi Thầy bước vào nhà đã cảm thấy chân tê buốt. Thầy đã giải thoát cho mạch cá và giúp cá vàng thoát nạn… Thầy hô tiếp: án trấn đất xuất hiện từ hai lòng bàn tay án trấn đất bay về bốn góc đất để trấn đất trừ tà.
    Sau đó Thầy mời thổ thần, thần linh, thổ địa, táo phu thần quân..., tiếp đến là Gia tiên tiền tổ, bà tổ cô ông mãnh về ngự trị trên bát hương để con cháu được thờ phụng. Từ nay trở đi gia tiên nhà chồng con đã được thờ phụng đúng cách, chứ không như trước đây chúng con cũng chỉ biết thờ là thành tâm mời thầy về cúng lễ chứ cũng không biết là các cụ có về được hay không nữa. Do Thầy vội về nên gia đình con chưa kịp hỏi thêm được Thầy về phần âm thế nào, tiếc quá. Nhưng con tin là mọi cái rồi sẽ tốt đẹp vì con luôn có Thầy ở bên đúng không hả Thầy?.
    Thầy kính yêu, gia đình con vô cùng biết ơn Thầy, anh Sơn và các anh chị đã giúp đỡ gia đình con. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe!


  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    chieuthuvang08 (17-06-2014),Hạnh An (16-06-2014),HoangSyHiep (17-06-2014),hoasen (16-06-2014),Hoasentrang (15-06-2014),hoatran (16-06-2014),hoatuyet (16-06-2014),hongvulien (16-06-2014),lê chí công (16-06-2014),Lobbyvietnam (15-06-2014),longtadinh (16-06-2014),maiha (15-06-2014),Mộc Lan (16-06-2014),newebook (15-06-2014),Nganpham (21-06-2014),nganuoc (16-06-2014),nguyendinhtuan (16-06-2014),nguyentran (17-06-2014),nhatcuunhan (16-06-2014),Phương Nam (15-06-2014),quangdam (21-06-2014),Tamhuongthien (15-06-2014),tam_thuc (16-06-2014),Thanhduong (16-06-2014),thanhphong (26-07-2014),THANHTINH (15-06-2014),tuluyenthantam (15-06-2014),TuMinh (16-06-2014),xuangiang14 (16-06-2014),youme (15-06-2014),Đại Minh (15-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •