Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
14-05-2014, 17:14 #2
Nhuhainguyen mới đọc hai bài viết của chị Ntl06 thì thấy chị có những cảm nhận thật là hay và rất thú vị. Khi luyện tập tại linh địa Côn Sơn, Nhuhainguyen cũng cảm thấy thật khỏe khoắn, sảng khoái. Mỗi lần được đi cùng Thầy và mọi người trong gia đình KCTL, tất cả những gì thuộc về thế giới trần tục dường như giảm thiểu đi nhiều. Nhuhainguyen cũng xin chia sẻ một số cảm nhận của mình trong lần đi luyện tập tại Côn Sơn lần này.
Khi luyện tập tại Đền thờ Bà Chúa Sao Sa, mặc dù trời nắng nhưng hình như ánh nắng khi ngồi luyện đã mang lại năng lượng rất nhiều. Cơ thể nhuhainguyen nóng dần lên và khí nóng lan tràn khắp cơ thể. Những chỗ đau, bệnh trên cơ thể dường như biến mất. Rồi sau khoảng 20 phút thì nhuhainguyen rơi vào trạng thái không biết gì nữa, chỉ còn tiếng nhạc thiền. Có lúc chợt tỉnh lại thì thấy lưng không thẳng như lúc ban đầu nữa mà đã còng xuống, đầu gục xuống dưới. Lúc đó lại chỉnh lại tư thế cho thẳng lưng, đầu giữ thẳng và lại tiếp tục rơi vào trạng thái hư tĩnh. Đến lúc Thầy hô "Từ từ dừng lại..." thì lại thấy cơ thể đang gục xuống rồi. Khi mở mắt ra nhìn xung quanh, nhìn mọi người ai cũng sáng hơn. Thầy nói rằng hôm nay mọi người được rất nhiều các bác sỹ của Thầy trong không gian về chữa bệnh và gần như bệnh gì cũng có thể chữa được, nhuhainguyen cảm thấy thật may mắn. Rồi Thầy nói thêm rằng, ai mà sợ nắng và đội mũ khi ngồi thiền thì sẽ không được hưởng năng lượng của NHẬT TINH HOA mà Thầy đưa vào trong bài tập. Lúc này nhuhainguyen mới nhận ra tại sao khí nóng dần lên khi tập và lan tỏa khắp cơ thể như vậy. Có lẽ lúc đó NHẬT TINH HOA đã được dồn vào cơ thể mình. Nên nhuhainguyen lại suy nghĩ về những tư tưởng mà Thầy đã từng dạy: Đi tu luyện mà sợ khó, sợ khổ thì không bao giờ thành công.
Buổi chiều lên Đồi Kỳ Lân, Thầy cho tập bài Bách Hợp Trận Pháp. Tôi được biết đây là bài luyện mới mà Thầy chuẩn bị cho các bệnh nhân và học trò trong đợt đi Côn Sơn lần này nên rất háo hức. Bởi lẽ đây là bài luyện kết hợp các trận pháp vào với nhau. Mỗi người ngồi trong trận sẽ được tác động bởi một tiểu trận pháp phù hợp với cơ địa, bệnh lý, nhiệm vụ của mình. Bài luyện này sẽ có tác dụng khi Huệ Tâm Dược Sư trực tiếp chỉ huy trận. Khi tiếng nhạc thiền cất lên, cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện, tôi lại dường như chìm vào trạng thái hư tĩnh, rồi cơ thể lại nóng lên, nóng hơn nhiều so với buổi sáng. Nóng đến mức cả cơ thể đổ mồ hôi, khí nóng xoáy căng vào ấn đường. Ấn đường của tôi vốn đã liên tục căng tức, giờ đây tôi cảm thấy khí nóng xoáy vào tận bên trong trán, rồi cảm nhận khí nóng lại phả từ bên trong ấn đường phả ra.
Ngày hôm sau, Thầy dẫn mọi người lên thắp hương ở chùa Côn Sơn, rồi qua đền thờ Cụ Nguyễn Trãi, được nghe Thầy kể những tình cảm thầy trò giữa Thầy và Cụ Nguyễn Trãi mà tôi thấy rất xúc động. Đặc biệt là câu chuyện khi Thầy về thăm Cụ, thấy ngôi nhà mái lá của Cụ bị thủng lỗ chỗ, Thầy khóc ầm lên rồi đòi phá đi làm lại nhưng Cụ vội xua tay và nói rằng đó là ngôi nhà kỷ niệm, chỉ sửa chữa lại là được rồi.
Rồi Thầy dẫn cả đoàn lên Bàn cờ Tiên, Thầy mời T..C.. Thánh Mẫu về ban cho mọi người Linh Cầu..Ng..Sắc để luyện đan điền. Rồi ở đồi Yên Ngựa, chúng tôi được tập bài HLT Huệ Tâm trận pháp. Trên đường về, qua Tháp mộ của Huyền Quang Sư Tổ, sau khi thắp hương, Thầy hô linh khí từ Tháp mộ phát vào vào mỗi người để giảm đi những mệt nhọc khi leo núi.
Ngày thứ ba, cả đoàn đi lên đền thờ Cụ Chu Văn An. Sau khi dâng hương, chúng tôi lên mộ của Cụ ở núi Phượng Hoàng. Mộ được xây lại rất đẹp, khang trang và rộng rãi. Sau khi mọi người xuống uống nước mắt phượng hoàng tại Giếng nước gần khu mộ, Thầy mời Phượng Hoàng Chúa về chỉ huy đàn phượng hoàng phát khí xuống chữa bệnh cho mọi người. Thầy đọc bài thơ “Phi thuyền đang bay” trong khi trận khí đang phát động. Nhiều tiếng khóc thút thít bỗng cất lên, tôi thấy mình cũng rưng rưng nước mắt. Có lẽ năng lượng tình thương từ những câu thơ trong bài thơ đã chảy dần vào cơ thể tôi.
Có những chi tiết trong chuyến đi mà tôi nhận thấy chỉ ở gia đình KCTL mới có. Trẻ em được cùng nhau chơi đùa, quây quần một cách say sưa, cháu nào cũng biết ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí có những lúc bản tính ngây thơ và nghịch ngợm trỗi dậy nhưng khi được nhắc nhở trước, các cháu đã vui vẻ chơi trong yên lặng. Rồi tôi cũng có cơ hội tâm sự với bác Diệu Hồng, Bác Lê Minh (Nghệ An), Bác Hải (Thái Bình), chị Nam (Ntl06), anh Thanh Tịnh, anh Hùng, em Hà… và thấy được sự đam mê, sự chân thành, và tình cảm của các bác, các anh chị em đối với việc luyện tập KCTL và đối với gia đình KCTL. Được nghe thấy những kết quả đáng kể của các bác, các anh chị, tôi cảm nhận được có một sức mạnh vô hình đã lớn dần lên trong gia đình KCTL, sức mạnh của sự đoàn kết.
Con xin cảm ơn Thầy,Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
An Tâm (14-05-2014),anbich (15-05-2014),BONGMAYHOA (15-05-2014),chieuthuvang08 (15-05-2014),dangthanhha (23-08-2014),Diệu Hồng (16-05-2014),Hùng Hiên (21-05-2014),hoanlinh (14-05-2014),hoatuyet (15-05-2014),HoaXuan (15-05-2014),maiha (17-05-2014),Minh Toàn (02-01-2016),Phương Nam (15-05-2014),tam_thuc (15-05-2014),THANHTINH (14-05-2014),Thien Nghia (14-05-2014),TuMinh (21-05-2014),Vidieu (15-05-2014),youme (15-05-2014),Đại Minh (15-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-05-2014)


Trả lời kèm Trích dẫn