Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Gửi thầy Nguyệt Quang Tử
Hybrid View
-
18-04-2011, 12:16 #1Toàn Tâm Guest
@ tuonglam
Thực ra những câu trả lời ở dạng câu hỏi là một câu trả lời mở-mở trong từ "gợi mở", mở trong từ "khai mở". Đó đã là câu trả lời tận cùng mà cũng có thể là không phải câu trả lời cuối cùng, tùy thuộc vào cách hiểu của từng người, từng giai đoạn của đời người. Với tôi nó thế này, với bạn có thể khác, lúc này với bạn nó đúng nhưng có khi lúc khác bạn lại không cho là như vậy. Viết cách đó cũng là để mọi người cùng suy ngẫm, không áp đặt ai cái gì cả, cũng là không để mầm mống của thảo luận cực đoan phát triển. Tôi hoàn toàn có thể trả lời trực tiếp vào những câu hỏi đó nhưng thực sự nó chưa cần thiết. Nếu tôi nói thẳng ra có thể nhiều người cho là áp đặt nên tôi không nói hết.View more the latest threads:
- Giỗ Bà Chúa Sao Sa
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Toàn Tâm
newebook (18-06-2014),nhuhainguyen (18-04-2011),PhongThuyGia (18-04-2011),TrangNTN (18-04-2011),TruongKhoat (18-04-2011),tuonglam (18-04-2011)
-
18-04-2011, 15:30 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2011
- Bài viết
- 22
- Cảm ơn!
- 81
- Thanked 81 Times in 19 Posts
@ Toàn Tâm
Mình cũng biết những người trả lời dưới hình thức nghi vấn thường là những người am hiểu vấn đề rất triểt để (giống như ngày xưa đi học mình muốn đặt câu hỏi nhưng rất sợ thầy giáo hỏi vặn lại, vì thầy bao giờ cũng "cao tay" hơn mình mà). Và mọi vật đều thiên biến vạn hóa. Đúng là có những điều hôm nay đúng ngày mai sai, và ngược lại. Nhưng điều mình mong muốn là ít nhất nó đúng trong thời điểm hiện tại, nó đúng với nhận thức của mình trong thời điểm này. "Chẳng hạn với câu hỏi “Khi mọi người tu tập theo Khí công tâm linh thì có phải tất cả đều được những cõi vô hình về giúp đỡ không ( đàn cá thần, tê tê thần, chuỗi hạt …) nếu thế thì một lúc hàng trăm hàng nghìn người tập, các vị thần đó phân thân ra sao mà đủ được”
Trong đạo Phật, không hiểu bạn hiểu thế nào về các vị Phật ngự trong hàng vạn ngôi chùa? "
Mình nghĩ đọc câu trả lời này thì cũng có khác câu hỏi là bao đâu. Điều bạn Truongkhoat muốn hỏi là tại sao quyền năng của những người ở cõi vô hình lại cùng một lúc có thể phát đi nhiều nơi như vậy. Mình nghĩ mọi việc rất đơn giản. Giống như hôm qua mọi người nhận khí của thầy thôi. Khí của thầy phát ra không giới hạn trọng lượng, không giới hạn không gian, không giới hạn đối tượng (ai có tâm nhận là nhận được). Chính vì vậy có thể nói tâm muốn tu của mỗi người được ví như mặt nước, quyền năng phát khí của thầy được ví như ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, nghĩa là ở đâu có nước là ở đó nhận được ánh sáng hào quang. Và mặt nước càng trong thì ánh sáng càng rõ. Và đây cũng là câu trả lời cho những người ở cõi vô hình. Mình trả lời như vậy bạn TruongKhoat có đồng ý không?
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam
HoaXuan (19-04-2011),newebook (18-06-2014),nhuhainguyen (18-04-2011),TruongKhoat (18-04-2011)
Các Chủ đề tương tự
-
Gửi bác Nguyệt Quang Tử
Bởi khicongtl trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đápTrả lời: 1Bài viết cuối: 20-01-2011, 18:43

Trả lời kèm Trích dẫn