Kết quả 1 đến 10 của 28

Threaded View

  1. #5
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán thì giải hạn đầu năm là việc làm mà mọi nhà, mọi người ai ai cũng đặc biệt quan tâm và quan tâm nhiều nhất. Đồng thời luôn quan tâm xem năm nay Sao chiếu mệnh thường niên của mình là sao nào trong số các sao thuộc Cửu Diệu Tinh Quân (Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Mộc Đức, Thủy Diệu, Vân Hán, Thổ Tú, La Hầu và Kế Đô). Để rồi mỗi khi anh em, bạn bè, gặp nhau thường hỏi nhau sao gì chiếu mệnh trong năm nay, tốt hay xấu... Sau đó mỗi người đều mong muốn được giải hạn để có một năm mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

    Chính vì lẽ đó mà đã có rất nhiều người đăng ký và gửi về địa chỉ giaihan2014@gmail.com của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net với mong muốn được Thầy Nguyệt Quang Tử giải hạn cho mình và người thân trong gia đình. Số lượng người đăng ký đông hơn rất nhiều so với các năm trước. Vì vậy, theo chỉ dẫn của Thầy, việc bố trí chỗ ngồi theo các vị trí các sao chiếu mệnh đã được BTC "tiền trạm" rồi vẽ lên sơ đồ vị trí ngồi các sao/ số lượng hàng/ số lượng người trong một hàng rất cẩn thận. Ở mỗi vị trí ngồi của các sao học trò hướng dẫn mọi người xếp hàng, ổn định chỗ ngồi. Chính sự chuẩn bị khá công phu này đã góp phần tạo nên không khí trang nghiêm cho buổi lễ. Cũng chính vì số lượng người tham gia giải hạn rất đông, nên vị trí ngồi của mọi người theo từng sao được sắp xếp rất cẩn thận ở phía trái, phải hậu cung và phía sau Tượng Phật. Tuy nhiên, vị trí ngồi phía sau Tượng Phật hay trái, phải của hậu cung không làm ảnh hưởng đến việc giải hạn cho mọi người.

    Những người đi giải hạn đã xếp hàng tại Chùa Non Nước - Sóc Sơn - Hà Nội là rất đông, nhưng một điều mà bất kỳ ai cũng đều nhận thấy là không có sự chen lẫn, xô đẩy, nói chuyện riêng hoặc kệ nệ bưng bê lễ vật, vàng mã... Điều này đã làm nên sự khác biệt của buổi lễ giải hạn do Thầy tổ chức với những lễ giải hạn ở các nơi khác. Đặc biệt khi Thầy cầm micro nói lời chào, lời chúc sức khỏe tới mọi người nhân dịp năm mới, Thầy vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người đã vang lên. Tại sân chùa, Thầy và các học trò hướng dẫn mọi người đi vào chỗ ngồi của mình, thứ tự, trật tự và trang nghiêm.


    Mọi người xếp hàng theo từng sao trước sân chùa(Ảnh: Hanhthong)

    Trong Chùa, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi Thầy đã giải thích cho mọi người hiểu rõ về ý nghĩa của việc giải hạn. Có lẽ giây phút mà tôi chờ đợi nhất và hồi hộp nhất là lúc Thầy tiến hành làm lễ, lời Thầy ấm áp, uy linh trong không gian Chùa Non Nước linh thiêng. Khi thầy mời "Xin kính mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giải hạn!”. Cơ thể tôi cảm giác nhẹ bẫng, thanh thoát trong tiếng nhạc thiền giải hạn cho đến khi kết thúc. Rồi Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về phát quà cho mọi người, có lẽ đây là điều mong muốn thứ hai mà mọi người trong mỗi dịp lễ giải hạn đều mong muốn mình có được. Nên ai cũng cũng háo hức xòe bàn tay của mình ra và chờ đợi. Người nhìn được thì biết mình được quà gì để lát nữa "khoe" với người thân, bạn bè; người không nhìn được thì cảm nhận bằng trái tim xem quà trên tay mình là quà gì. Tất cả đều vui vẻ, háo hức như con trẻ được tặng quà và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong năm.


    Đứng từ bậc trên của Chùa non nước nhìn xuống sân Chùa tôi thấy có rất nhiều người đến bên Thầy nói chuyện, chụp ảnh, chào hỏi, chúc sức khỏe Thầy. Xa xa ở góc của sân chùa lại có một số người đứng nói chuyện với nhau, chắc là đang chia sẻ cảm nhận của mình khi ngồi thiền hay là nói với nhau là mình nhận được quà gì đây mà. Trông nét mặt của ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, bất giác tôi cũng cảm thấy một sự ấm áp, vui mừng trong tim.
    Hiếm có một lễ giải hạn nào mà người đi giải hạn được Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn cho mình và người thân, được nhận quà đầu năm do Thần Tài, Thần Lộc ban cho. Cũng là '"ngày hội non sông" của những người luyện tập khí công tâm linh gặp nhau và vừa là dịp mà học trò chúng tôi được thêm nhiều bài học bổ ích.

    Một lần nữa con kính cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ bề trên đã giải hạn cho con và cho những người có trái tim trong sáng, thành tâm mong muốn được giải hạn. Ra về bước chân con không còn vội vàng, tâm trạng lo toan nữa, thay vào đó là tâm trạng vui mừng, thanh thản, tự tin bước vào cuộc sống đời thực. Chính sự tự tin, thanh thản đó sẽ giúp con tạo ra được những giá trị vật chất, tinh thần trong cuộc sống để vững tâm tu luyện./.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 25-02-2014 lúc 22:43.

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    Bảo Bảo (18-02-2014),Diệu Hồng (18-02-2014),haixuyentb (18-02-2014),Hanhthong (18-02-2014),hoacucvang (24-02-2014),hoasen (18-02-2014),hoatran (19-02-2014),hocdao (19-02-2014),hongvulien (18-02-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),july (18-02-2014),longtadinh (18-02-2014),manhtuongngo (19-02-2014),Mộc Lan (18-02-2014),nangbanmai (18-02-2014),newebook (20-02-2014),Nganpham (18-02-2014),nganuoc (19-02-2014),Ngoạn Hiền (20-02-2014),nhatcuunhan (18-02-2014),phule (18-02-2014),Phương Nam (18-02-2014),quangdam (19-02-2014),Snowflower (18-02-2014),tamminh (18-02-2014),tam_thuc (18-02-2014),Thanh Bình (18-02-2014),Thanhduong (20-02-2014),THANHTINH (18-02-2014),theoThầy (18-02-2014),Thiền sư KM (20-02-2014),ThienNgoc (20-02-2014),tiendung23680 (18-02-2014),Tieutrucxinh (18-02-2014),Vidieu (18-02-2014),Vượng Kim Ngưu (18-02-2014),youme (18-02-2014),Đại Minh (20-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •