Kết quả 1 đến 10 của 28

Threaded View

  1. #18
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Thầy kính yêu!
    Mới chỉ có hơn nửa tháng kể từ khi chính thức bước sang năm Giáp Ngọ mà con cảm thấy đầu năm nay sao mọi chuyện thật may mắn và lúc nào con cũng thấy vui, nhiều lúc tự cười sung sướng. Thật là mãn nguyện, từ phong bao lì xì đỏ chót hình ngựa phi của Thầy cho đến HVLB Thầy ban, từ cái bắt tay của Thầy cho câu đối vui xuân và rồi niềm vui tiếp theo là việc giải hạn nữa. Trời ơi, năm nay con hớn hở quá, mặc dù rõ là đang bị sao Thái Bạch chiếu mệnh!!!
    Con hớn hở từ hôm được đến nhà Thầy bàn nhiệm vụ trong ngày lễ giải hạn, buổi họp thứ 3 cũng là buổi họp nhẹ nhàng nhất vì bao nhiêu căng thẳng, suy nghĩ, bàn tính đã giải quyết ở 2 buổi họp trước rồi. Nghe Thầy thông báo số lượng người đến giải hạn năm nay lên tới khoảng 500 người, con vừa lo lắng vì số lượng học trò thì ít, hơn nữa việc sắp xếp cho từng ấy con người ổn định xếp hàng rồi ngồi giải hạn chắc sẽ mất nhiều thời gian và chỗ ngồi sắp xếp như thế nào (bình thường thì sẽ rất nhốn nháo chưa kể năm trước khoảng hơn 300 người mà hết sạch chỗ ngồi đến mức phải ngồi cả ở ngoài hiên), nhưng lại rất vui khi Thấy ánh mắt và nụ cười của Thầy bởi số lượng người tin tưởng vào KCTL, tin tưởng ở Thầy ngày một đông hơn! Không chỉ có vậy, Thầy còn bộc bạch tâm sự và dự định của Thầy, cũng như những lo lắng và biện pháp để học trò không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ của cuộc đời trần tục. Bao giờ cũng vậy, câu chuyện của Thầy vừa xen lẫn những câu hài hước lại vừa nhẹ nhàng giáo dục chúng con sâu sắc mà càng ngẫm càng thấy hay và thích thú.



    XẾP HÀNG GIẢI HẠN TRƯỚC SÂN CHÙA


    Thế nhưng, những lo lắng của con đã hoàn toàn biến mất khi con bước ra ngoài sân sau khi làm công tác chuẩn bị bên trong chùa. Thật ngạc nhiên! Năm nay Thầy làm MC và năm nay việc xếp hàng thật nhanh chóng và trật tự mặc dù đông như vậy! Không những vậy, chỗ ngồi được bố trí rất hợp lý và thoải mái, không bị quá sát như năm trước mà vẫn nghe được từng lời Thầy nói. Sau khi mọi người đã ổn định hết, con trở về vị trí sao Thái Bạch và nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng tiếng nhạc vang lên và quan sát cảm nhận của mình. Khi mới bắt đầu, hai bàn tay và người khá ấm bởi chỗ ngồi bên trong của con khá kín, nhưng càng lúc con càng thấy hai bàn tay lạnh buốt. Khí lạnh cứ cuồn cuộn hút ra bàn tay rồi xả dần ra các ngón tay. Tuy nhiên con lại bị mất tập trung một chút do có tiếng lầm rầm đều đều khấn của ai đó và cả những tiếng xì xào của một số người gây nên khó chịu. Có lẽ con cũng bị phân tâm một chút nữa khi nhìn thấy một số người hàng xóm của nhà con không đăng ký khi mẹ con thông báo nhưng đến ngày đi lại đổi ý nhất quyết theo gia đình con đến chùa và cũng vào trong hàng ngồi... Đúng như Thầy đã nói, chúng con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những sự vật, sự việc và bởi sự tò mò muốn biết, muốn nhìn thấy, nên tốt nhất là phải tránh những điều dễ ảnh hưởng đó.
    Sau khi tiếng nhạc kết thúc, giọng Thầy ấm áp vang lên, một món quà từ Thần Tài Thần Lộc cho tất cả mọi người, ai cũng hớn hở xòe bàn tay, nhắm mắt chờ đợi. Con nhớ năm ngoái con thấy có cái gì đó xoáy hút vào lòng bàn tay trái, còn năm nay lại thấy bàn tay trái nặng dần đến tì mạnh vào đầu gối, bàn tay phải một chút sau cũng nặng xuống. Tuy không biết được món quà gì nhưng ai nấy đều hoan hỉ, chia sẻ với nhau rất vui sau khi buổi lễ kết thúc. Con thì hí hửng không biết có phải được hai món quà không mà tay phải một lúc sau mới nặng hay là một món quà nặng quá nên phải hai tay mới đỡ được
    Buổi lễ giải hạn thật tuyệt vời, con thì hớn hở đến nỗi nhìn con chắc mọi người cứ tưởng năm nay sao tốt. Chúng con chắp tay cúi đầu thành kính: "Xin cảm tạ ơn Thầy và các vị bề trên!"
    Kết thúc nhiệm vụ, tạm biệt Thầy lúc Thầy đang ngủ thiếp đi (có lẽ Thầy mệt quá do số lượng người đông và cũng lo cho lễ giải hạn thật chu toàn), chúng con trở về với những niềm vui đầu năm mới, những nụ cười và câu chuyện rộn ràng trong không khí xuân tươi đẹp.
    Xin chúc mừng tất cả những người được tham dự lễ giải hạn năm nay và cầu chúc ngày càng nhiều người may mắn được giải hạn, nhà nhà khỏe mạnh, đất nước thanh bình, toàn dân hạnh phúc!
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 17-02-2014 lúc 16:41.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    anbich (17-02-2014),Bảo Bảo (17-02-2014),Diệu Hồng (17-02-2014),haixuyentb (17-02-2014),Hạnh An (17-02-2014),hoasen (25-02-2014),Hoasentrang (22-02-2014),hoatran (17-02-2014),hocdao (19-02-2014),kienvang00012003 (17-02-2014),longtadinh (17-02-2014),manhtuongngo (20-02-2014),Ngoạn Hiền (18-02-2014),NguyetQuangTu (17-02-2014),PhongThuyGia (17-02-2014),quangdam (17-02-2014),Snowflower (17-02-2014),Tamhuongthien (17-02-2014),Thanh Bình (18-02-2014),THANHTINH (17-02-2014),theoThầy (17-02-2014),ThienNgoc (17-02-2014),Vidieu (17-02-2014),youme (17-02-2014),Đại Minh (17-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •