Kết quả 1 đến 10 của 28

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    TP Ninh Bình
    Bài viết
    60
    Cảm ơn!
    4,750
    Thanked 1,447 Times in 60 Posts

    Mặc định

    Con kính chào Thầy và gia đình KCTL!
    Trước hết con xin cám ơn Thầy và các ACE trong ban tổ chức đã dành nhiều thời gian, tâm sức tổ chức cho buổi giải hạn hết sức chu đáo trang nghiêm. Mỗi chuyến đi cùng gia đình KCTL quả thật là niềm vui lớn đối với con. Vui từ khi gặp gỡ đến cả những ngày hôm sau khi về. Vui vì thấy Thầy mình trẻ ra tóc ít bạc hơn với phong thái khoan thai, ung dung tự tại đầy sức xuân. Vui vì được gặp mọi người trong gia đinh KCTL vào mùa xuân mới, xuân của đất trời như đánh thức xuân của lòng người nên trông ai cũng trẻ trung, vui tươi dù có những người ở xa đến vừa xuống xe sáng nay. Vui vì được chuyện trò trao đổi việc học tập và 1 số thắc mắc trong quá trình luyện tập rồi được mọi người chia sẻ kinh nghiệm ngồi thiền.
    Niềm vui lớn nhất là được Thầy giải hạn cho cả gia đình. Tuy số lượng người tham gia giải hạn rất đông nhưng với việc tổ chức khoa học và sự hướng dẫn tận tình của các học trò mọi người đều ngồi đúng vị trí với hàng lối nghiêm chỉnh. Thầy giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa việc giải hạn và nhấn mạnh chỉ những người tốt thì mới có thể giải hạn còn những người chưa tốt thì chỉ có chính họ mới giải hạn được cho mình bằng việc tu tâm sửa tính. Từ năm 2012 trở đi môi trường có nhiều khí xấu nên xuất hiện nhiều bệnh tật mới và tỉ lệ người chết tăng lên, và việc giải hạn cũng phần nào làm giảm bớt tai ương bệnh tật mà chúng ta phải đối mặt. Buổi lễ đơn giản trang trọng thành kính không cần đến tiền vàng mã, mà tất cả là "hương giới hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến". Trong quá trình ngồi thiền mình cố gắng lắng nghe cơ thể mình nhưng vẫn cảm nhận ít chỉ thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Khi xòe tay nhận lộc mặc dù bụng thì muốn xin các ngài thật nhiều lộc nhưng đầu thì chỉ dám tâm niệm xin các ngài cho con lộc xứng đáng với kết quả tu luyện của bản thân. Chắc các cụ cũng thương cho lộc nên tay thấy hơi nặng nặng. Kết thúc mình không quên tạ ơn Thầy và các vị bề trên.
    Sau buổi lễ mình thấy thật an tâm, nhẹ nhõm một năm mới bắt đầu với gánh khổ trên vai được giảm nhẹ và lộc may mắn trên tay chắc chắn sẽ nhiều niềm an vui hạnh phúc. Lòng lại tự hứa cố gắng tu tập thân tâm để nhân lên những niềm vui ấy.
    Con xin chúc Thầy và gia đình KCTL một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc!
    "Kể từ nay con mãi mãi theo Người
    Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham

    Bảo Bảo (17-02-2014),Diệu Hồng (17-02-2014),haixuyentb (17-02-2014),Hanhthong (17-02-2014),Hạnh An (17-02-2014),hoangtuyen (17-02-2014),Hoasentrang (17-02-2014),hoatran (17-02-2014),hocdao (17-02-2014),LinhTâm (17-02-2014),manhcao277 (17-02-2014),manhtuongngo (20-02-2014),nangbanmai (17-02-2014),Ngoạn Hiền (17-02-2014),NguyetQuangTu (17-02-2014),nhatcuunhan (17-02-2014),PhongThuyGia (17-02-2014),Phương Nam (17-02-2014),Snowflower (17-02-2014),Tamhuongthien (17-02-2014),Thanh Bình (17-02-2014),THANHTINH (17-02-2014),theoThầy (17-02-2014),ThienNgoc (17-02-2014),tiendung23680 (17-02-2014),Vidieu (17-02-2014),Đại Minh (17-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •