Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
15-02-2014, 21:25 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 40
- Cảm ơn!
- 137
- Thanked 456 Times in 37 Posts
Nhân ngày lễ tình yêu. Thuyttkd mời các bạn đọc một truyện ngắn của tôi về đề tài này nhé:
HUYỀN THOẠI YÊU
Từ bữa bà lão nhập viện. Tối nào người bạn già đó cũng chống gậy tới thăm. Ông lão râu tóc bạc phơ, hơi xanh xao nhưng rất dịu dàng và hóm hỉnh.
Cuộc thăm hỏi của ông lão bao giờ cũng bắt đầu bằng việc cô con gái duy nhất của bà lão cúi chào và nói: "Cảm ơn bác vào thăm mẹ con. Nhờ bác ngồi chơi với mẹ con lâu một chút nhé. Con tranh thủ ghé về nhà". Ông lão mỉm cười hiền hậu gật đầu. Ánh mắt ông lão đón tia nhìn của bà lão và khẽ nheo cười khi tay trái giơ bó hoa lên như một cách chào.
Bà lão bì bầm: "Ông rõ là vẽ chuyện!", nhưng gương mặt lại ngời lên hạnh phúc.
Ông lão loay hoay đem bỏ lọ hoa cũ và cắm những bông hoa mới vào. Những cành hoa no nước bắt đầu tỏa hương rất nhẹ như một lời cảm tạ.
Ông lão nắm tay bà lão ân cần hỏi về sức khỏe và bao giờ cũng đưa ra những nhận xét thật vui. Câu kết luận thường là: "Ồ, tôi thấy bà có vẻ tốt hơn hôm qua nhiều đấy, sắp ra viện đến nơi rồi!" hoặc "Tôi thấy sắc khí của bà nhuận đáo để rồi, chỉ nay mai là bà lại có thể đi dạo ngắm cảnh cùng tôi thôi!".
Ông thường kể cho bà lão nghe về khung cảnh ngoài kia. Ông nói về mùi vị của buổi sáng, hương sắc của buổi trưa, nồng nàn của buổi chiều và đằm thắm của hương đêm. Có vẻ như thiếu người bạn già này, mỗi ngày, giờ ông phải căng lồng ngực và tri não để cảm nhận gấp đôi rồi đem vào đây sẻ chia cùng bà vậy.
Những câu chuyện ông lão kể thường ở một chiều không gian rất lạ. Nó êm đềm, lung linh, trang nhã và không hề vương một chút bụi bặm của đời thường. Dường như mọi thứ ồn ào, bận rộn, cuống quýt đầy dục vọng của thực tại ngoài kia không chạm được đến tâm hồn của ông lão. Trong không gian của hai người chỉ có một thứ tâm hồn trong suốt, không có đỉnh có đáy, không có quá khứ vị lai mà chỉ sáng lên thứ hoan hỉ của an nhiên, thanh thản. Đôi khi bà khoe với ông rằng bà mới nghĩ được một tứ thơ. Câu chữ còn khấp khểnh nhưng ông vẫn phải nghe bà đọc. Và họ cười mỗi khi kể lại một kỷ niệm cũ, một câu chuyện vui về những người quen cũ hoặc phát hiện một điểm yếu, một thói quen vô thức của nhau trong câu chuyện.
Khi cô con gái quay lại thì cũng là lúc khuôn mặt bà lão đã trở nên hồng hào và rạng rỡ. Hai ánh mắt và hai đôi tay tạm biệt nhau rất ấm lành. Bà lão nhắc nhở: "Ông đi chậm thôi, cẩn thận đấy, mắt mũi, chân cẳng kém lắm rồi. Ông nhớ ngâm chân nước muối nóng trước khi đi ngủ cho ấm người đấy nhé". Rồi họ chúc nhau ngủ ngon cùng giấc mơ không mộng mị để đến với ngày mới tốt lành.
Có một buổi sáng bà lão không trở dậy nữa. Dẫu chiếc nụ hoa Ly duy nhất của bó hoa ông lão đem đến tối qua vẫn nở như đánh thức, gọi mời. Bà đã ra đi với gương mặt thanh thản như vừa trả hết nợ trần gian, như vừa thưởng thức xong sự khiết thanh của hương hoa ấy.
Bảy ngày sau ông lão mất. Sự ra đi của ông lão cũng nhẹ nhàng như hơi thở mùa xuân vậy.
Ngày thứ ba sau đám tang, cô con gái bà lão đặt lên mộ ông một bó rất to hoa hồng đại đóa. Cô khóc và dặn ông hãy đem bó hoa này tặng mẹ cô - người luôn dành cho hoa những cảm xúc sâu đậm nhất - nơi chín suối.
Cô thì thầm: "Bác ơi, con biết bác rất nghèo mà mấy tháng trời ngày nào cũng mang hoa tặng mẹ con. Con đã tự hỏi: Bác lấy tiền ở đâu để mua những bông hoa dẫu nó có vẻ không đẹp và rẻ tiền ấy? Cho đến một ngày, con bắt gặp bác bỏ cả buổi chiều để tìm kiếm, nâng niu lựa lại, cắt sửa từng bông hoa người ta bỏ đi ở chợ hoa rồi gói vào giấy báo đem tặng mẹ. Con bỗng hiểu bác đã yêu mẹ và trân quý mẹ con vô cùng. Con thật có lỗi khi mấy chục năm trời đã nhất định không cho bác đón mẹ về chung sống, để bác cứ ở vậy đợi mẹ con quạnh quẽ đến phút này. Bây giờ thì bác hãy mang bó hoa rực rỡ này đến chung vui và hạnh phúc bên mẹ con bác nhé".
ĐẶNG HỒNG THUÝLần sửa cuối bởi thuyttkd, ngày 17-02-2014 lúc 16:19.
Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
Hãy tìm rồi sẽ gặp
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd
Diệu Hồng (18-02-2014),haixuyentb (17-02-2014),kienvang00012003 (17-02-2014),nangbanmai (06-03-2014),nguyenthithu (30-10-2014),thanhphong (05-10-2014),THANHTINH (16-02-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn