Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,610 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi Ngoạn Hiền, Chí tâm và tất cả những ai có lòng muốn giúp đỡ Thầy.

    Thầy rất xúc động trước tấm lòng của Ngoạn Hiền, Chí Tâm và nhiều học trò khác nữa mong muốn chuyển năng lượng cho Thầy để giúp đỡ Thầy trong công việc và cải thiện sức khỏe của Thầy.
    Độc trong người Thầy là một loại độc đặc biệt mà Tà đạo đã dày công tìm kiếm mọi biện pháp để luyện thành. Độc này đạt đến trình độ có khả năng biết lưu trữ và xử lý thông tin...Độc này không sợ lửa, không sợ nước, có thể phá huỷ mọi loại công cụ muốn bắt giữ nó! Rất may độc này chỉ chuyên ăn năng lượng của Thầy chứ không ăn bất kỳ loại năng lượng nào khác. Tất cả các vị Thần Y, tất cả những người giỏi về Y - Dược học trong thế giới tâm linh đều đã tham gia nghiên cứu để giúp Thầy giải độc, nhưng chưa thành công. Đến nay thì loại độc này cũng chỉ có thể phá Thầy để làm khổ Thầy thôi chứ không có khả năng giết được Thầy. Mọi người cứ yên tâm.
    Do tính chất công việc và nhiệm vụ của Thầy mà thầy có khả năng hội tụ được một lượng năng lượng rất rất lớn từ vạn vật muôn loài. Thầy có thể bị thiếu năng lượng khi phải giải quyết những việc ở qui mô rất lớn trong không gian thôi. Các con đừng bao giờ lo Thầy thiếu năng lượng khi giải quyết những việc trong phạm vi hẹp.
    Hãy cố gắng tu luỵện để giải quyết năng lượng cho chính bản thân mình, sau đó để giúp đỡ những người thân của mình và mở rộng ra để giúp đỡ cho những người tốt khác nữa. Làm tốt những việc trên chính là giúp đỡ cho Thầy đấy, chính là đã cùng Thầy thực hiện tâm nguyện chung của chúng ta.
    Hãy làm việc thiện mà không tính toán bởi vì đấy là những việc cần làm.
    Khi không tham lam gì cả thì sẽ có tất cả.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Bảo (23-11-2013),Diệu Hồng (24-11-2013),Hạnh An (25-11-2013),Hoan (25-11-2013),Hoasentrang (23-11-2013),hoatran (23-11-2013),hocdao (23-11-2013),hongvulien (24-11-2013),Hua Toan (23-11-2013),july (23-11-2013),lê chí công (25-05-2014),LinhTâm (23-11-2013),manhcao277 (23-11-2013),manhtuongngo (23-11-2013),Minh Toàn (20-09-2015),Nam Thảo Chi (18-07-2017),Nganpham (23-11-2013),nganuoc (24-11-2013),Ngoạn Hiền (25-11-2013),nhatcuunhan (24-11-2013),Nhất Tâm (25-11-2013),PhongThuyGia (27-11-2013),phule (23-11-2013),Phương Nam (02-12-2013),quangdam (23-11-2013),Tamhuongthien (23-11-2013),tamminh (23-11-2013),tam_thuc (23-11-2013),Tịnh_Tâm (23-11-2013),THANHTINH (23-11-2013),theoThầy (23-11-2013),Thutrang (24-03-2015),Tieutrucxinh (24-11-2013),TinhQuang (19-10-2025),tranhung266 (23-11-2013),tranquang1510 (23-11-2013),truonggiang (15-02-2014),turaunt (24-11-2013),TuTam (23-11-2013),Vidieu (27-08-2020),Đại Minh (24-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-11-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Việt Trì - Phú Thọ
    Bài viết
    16
    Cảm ơn!
    311
    Thanked 353 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi ! chúng con thương Thầy lắm,con biết mình tu vẫn chẳng đến đâu, chưa thể giúp Thầy được việc gì, bản thân chúng con còn không giữ được mình. . .lúc nào cũng Thầy ơi ! giúp con . . . Mỗi lần Thầy giúp là lại mất đi NL của Thầy Bản thân con cũng như các bạn Đồng Môn sẽ cố gắng Tu luyện thật tốt để đền đáp công ơn của Thầy,Thầy à ! NL của chúng con tuy ít ỏi,nhưng gộp lại cũng thành 1 khối NL lớn đó ạ.Chỉ cần Thầy cần chúng con, lúc nào chúng con cũng sẵn sàng truyền NL cho Thầy !

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bảo Bảo

    Diệu Hồng (25-11-2013),Hoan (25-11-2013),hoatran (25-11-2013),hongvulien (24-11-2013),Hua Toan (24-11-2013),Mộc Lan (26-11-2013),Nganpham (24-11-2013),Ngoạn Hiền (25-11-2013),Tamhuongthien (24-11-2013),tam_thuc (24-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •