Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Chuyến tàu thống nhất Bắc Nam rời ga Hà Nội lúc 23 giờ tối ngày 20/10 đã đến ga Đồng Hới Quảng Bình vào 9h30 sáng ngày 21/10, từ đây các tình nguyện viên sẽ vận chuyển những gói quà của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net và nhóm Nhân Ái đến tận tay những người dân các xã ở hai huyện Minh Hóa, Quảng Ninh bị chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão Nari vừa qua. Đường từ ga Đồng Hới lên hai huyện Minh Hóa, Quảng Ninh sẽ rất vất vả, nhưng tôi tin với tấm lòng thương người như thể thương thân các anh sẽ làm tốt công việc của mình.

    Chương trình "Hãy hành động vì Quảng Bình", nhận được sự ủng hộ của Thầy Nguyệt Quang Tử, của học trò và của rất nhiều bạn đọc gần xa của diễn đàn đã chung tay quyên góp. Trong buổi chiều khi cả nhóm ngồi phân loại quần áo, chuẩn bị những gói quà ở nhà anh Minh, chúng tôi được 2 bà Cụ (là hàng xóm của nhà anh Minh) sang chơi và động viên, hai cụ còn ủng hộ đồng bào miền Trung 200.000 đồng. Có chú Đinh Xuân Thảo, biết chúng tôi đang chuẩn bị những gói quà cho một số người dân ở hai huyện Minh Hóa, Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình chú đã gọi điện về cho bạn bè ở 2 huyện này đề nghị giúp đỡ (nếu đoàn đi cần) và cũng ủng hộ vật chất cho chuyến đi. Rồi cô con dâu của một cô trong nhóm Nhân Ái, đã gọi điện để ủng hộ kinh phí cho đồng bào miền Trung.... Người bán túi nilong khi biết chúng tôi mua về gói quà gửi cho người dân Quảng Bình thì cũng vui vẻ giảm giá....Mỗi lần nhận được những sự ủng hộ như vậy từ các nhà hảo tâm cả nhóm điều vỗ tay, vui sướng và như được tiếp thêm sức mạnh cho mình. Thế mới biết tình cảm "tương thân, tương ái; lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" của người dân Việt Nam thật trân trọng biết bao.

    Nhờ có những tấm lòng hảo tâm như vậy, nên chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã nhận được quần áo, chăn màn, tiền, thuốc men, vật dụng thiết yếu và sự tham gia nhiệt tình của các bạn trong việc chuẩn bị cho chuyến đi về Quảng Bình lần này. Với sự tính toán, bàn bạc cân nhắc kỹ về số lượng quần áo, chăn màn, khăn mặt, lương khô, thuốc men, xà phòng và một phần kinh phí nhỏ; với bàn tay khéo léo của các thành viên những túi quà đã được chuẩn bị đóng gói cẩn thận để gửi đến tay người dân đang sống ở vùng sau bão, lũ.

    Cũng biết rằng món quà mà chúng tôi mang đến người dân nơi đây là rất nhỏ bé so với những mất mát về tài sản, nỗi ám ảnh về bão, lũ mà mỗi người dân nơi đây phải hứng chịu. Là món quà để phần nào đó giúp người dân nơi đây ấm lòng vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống sau bão, lũ mà thôi. Những ai đã từng bị sống trong cảnh tang hoang của bão biển, lũ quyét mới thấu hiểu được giá trị nhân văn của sự giúp đỡ này, cho dù là rất ít.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    Diệu Hồng (21-10-2013),Hạnh An (22-10-2013),Hoan (22-10-2013),hoasen (21-10-2013),Hoasentrang (21-10-2013),hongvulien (21-10-2013),Hua Toan (21-10-2013),july (21-10-2013),kienvang00012003 (21-10-2013),manhtuongngo (24-10-2013),Nganpham (21-10-2013),nganuoc (21-10-2013),Ngoạn Hiền (30-10-2013),nhuhainguyen (22-10-2013),Tamhuongthien (22-10-2013),tam_thuc (22-10-2013),Thanhduong (22-10-2013),THANHTINH (24-10-2013),ThienNgoc (22-10-2013),tiendung23680 (22-10-2013),Tieutrucxinh (22-10-2013),Vidieu (23-10-2013),youme (21-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •