Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    TP HCM
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    197
    Thanked 288 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi, đây là lần thứ 3 con đọc bài thơ này mà vẫn không nguôi được nỗi xót xa dành cho những người đã khuất, khí chạy rần rần khắp người con cứ như máu nóng đang sôi sục trước những tội ác của chế độ nhà tù Chuồng Cọp thời bấy giờ. Xong, con cũng cảm nhận được niềm vui sướng hân hoan đang lan tỏa trong con khi tất cả họ đã được Thầy cứu giúp và giải thoát khỏi sự đau thương trong suốt thời gian dài chịu đựng ấy, không sớm cũng không muộn phải không Thầy (?!)
    Có một người như thế, có một tấm lòng như thế các bạn ạ...

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tule

    Hùng Hiên (24-05-2014),hoasen (14-06-2013),nganuoc (15-06-2013),Phương Nam (14-06-2013),thanhphong (02-07-2014),THANHTINH (14-06-2013),Tieutrucxinh (15-06-2013),tranquang1510 (16-06-2013),Vidieu (14-06-2013),Đại Minh (14-06-2013),Đức Tin (08-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •