Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Số nhà 11, ngõ 37, tổ 33, phố Dịch Vong, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0904230125.
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    1,549
    Thanked 363 Times in 17 Posts

    Mặc định Có phúc, có duyên Con đã được gặp Thầy

    Hôm nay là tròn một năm con có may mắn được biết đến môn KCTL, trong một năm con đã được tập những bài tập của Thầy và được Học Trò của Thầy tận tình trực tiếp chữa bệnh và giải quyết một số việc tâm linh của nhà con. Nay thông qua diễn đàn con xin kể ra đây để Thầy cùng các anh chị chia sẻ.

    Trước khi con biết đến môn khí công tâm linh của Thầy thì con mắc phải căn bệnh rất nặng, con bị choáng trên đầu, ăn rất khỏe con ăn năm, sáu bữa một ngày và rất sợ gió, sợ nước. Không dám ở nhà một mình người thì mệt lả, đi lại không được và còn một số bệnh như huyết áp thấp thỉnh thoảng lại bị ngất và bệnh trào ngược dạ dày, viêm họng mãn tính ho và bệnh đường ruột nữa, thật là nhiều bệnh Thầy ạ.
    Con đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện và làm một số việc về tâm linh nhưng bệnh tình của con không thuyên chuyển ngày càng xấu đi và con đã tuyệt vọng vì bệnh tật tưởng mình không thể qua khỏi. Thật là may mắn và phúc đức cho con đã gặp được Học Trò của Thầy thông qua sự mách bảo của cô em họ. Anh đã tận tình chữa bệnh và hướng dẫn con tập những bài tập của Thầy, kể từ đó con đã chăm chỉ luyện tập và con đã thu lượm được kết quả thật tuyệt vời. Nay bệnh của con đã thuyên giảm rất nhiều, con đã đi lại dễ dàng, ăn uống thì điều độ không ăn nhiều như trước nữa, da dẻ hồng hào hơn, còn một số bệnh như huyết áp của con trước đây chỉ 60/95 nay đã ổn định là 80/120, bệnh trào ngược dạ dày, viêm họng và bệnh đường ruột của con đã ổn định.
    Kể từ khi con tập môn KCTL thì sức khỏe của con mỗi ngày một tiến triển tốt, những bệnh thông thường đã ổn định, tính tình cởi mở hòa đồng có lòng vị tha hướng thiện. Vợ chồng sống hạnh phúc, vợ con thì béo lên và xinh ra, con của con hai cháu học giỏi ngoan hơn và còn rất nhiều cái được nữa từ môn KCTL của Thầy.

    Thông qua diễn đàn con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy đã đem lại sự sống niềm tin sức khỏe và hạnh phúc cho con và cả gia đình con. Con xin kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình KCTL có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều người bệnh như con và đem lại hạnh phúc an vui đến cho mọi nhà.

    Có phúc, có duyên con đã được gặp Thầy
    Được Thầy chữa bệnh nay đã khỏe
    Mong ước khỏe thêm để giúp đời

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangdam

    hoasen (02-04-2013),hongvulien (03-04-2013),kienvang00012003 (02-04-2013),lê chí công (02-05-2014),mahalkita (02-04-2013),manhcao277 (02-04-2013),newebook (31-12-2014),Nganpham (02-04-2013),Ngoạn Hiền (02-04-2013),nhatcuunhan (09-06-2014),nhuhainguyen (02-04-2013),Phương Nam (03-04-2013),sau_rungsau (02-04-2013),tiendung23680 (02-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •