Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: NGUYỆT QUANG TỬ thông báo
Threaded View
-
12-11-2010, 07:03 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,323 Times in 167 Posts
Con đã định viết 1 bài về cảm nhận của mình sau khi H.A đưa ra ý tưởng về ngày 20-11 Ngày nhà giáo Việt Nam như 1 món quà kính dâng tặng thầy nhưng nhận thấy bản thân mình tập luyện chưa lâu lại chưa có thành quả nào xuất sắc ,cộng thêm cái bóng thành quả quá lớn của em ĐT làm con lưỡng lự. Rồi thông tin của thầy ngày hôm nay đã làm tăng thêm động lực và mục tiêu để con mạnh dạn viết về mình về quá trình luyện tập của mình (dẫu kg nhiều)…
Con đã đến với thầy kg phải vì con ham thích tìm hiểu cái mới cái lạ, cũng kg phải con bệnh tật gì mà vì con muốn tìm đến 1 chỗ dựa bình an.Con đã ghét bản thân trầm mình quá lâu trong sự tổn thương của lòng tự trọng , trong sự cô đơn và trong sự lo lắng về tương lai về cuộc sống.Con đến với thầy khi kiến thức về khí công của con là con số 0 và chắc con cũng kg may mắn như bạn Vũ Hiên khi bạn ấy nhanh chóng tìm đến thầy hơn con…Ban đầu, con gõ vào google 2 chữ Thiền Tông và thế là hàng nghìn trang web hiện ra, con long bong trong những trang web ấy cả tuần, nhận thấy mình kg thể phù hợp nổi những quan điểm, từ ngữ và cách tập luyện ấy, mọi thứ như đánh đố con .Và rồi con sắp nản, con tự nói với bản thân mình rằng:” Thôi nhé, ngày hôm nay không tìm thấy 1 tổ chức nào phù hợp với mày thì hãy quay quên ngay cách chạy trốn này và quay lại với nỗi buồn nhé”…Thì ngay tức thì, không hiểu con đã click vào đâu và tự bao giờ thì trang web tukhicongdentamlinh ngồi sẫn trên máy vi tính của con ( sau khi làm xong việc, chuẩn bị tắt máy đi về thì con nhìn thấy nó)…Con đã bị lôi cuốn, lôi cuốn thật sự , con hoàn toàn thoả mãn với cách trả lời 1 sự việc của Thầy: rõ ràng, sâu sắc và thoả đáng…nhưng hằng ngày con ghé qua trang web của Thầy như 1 người khách kg hơn kg kém và kg tập luyện gì cả cho đến cái thời điểm con gặp Thầy. Sau cái gặp lần đầu tiên với Thầy, con bắt đầu tập luyện, tập luyện rất siêng.
Bài tập đầu tiên là TKKT, những dấu hiệu bắt đầu xuất hiện mà con nghĩ bất kì ai theo cũng có thể nhận thấy...Tuy nhiên, đã có sự thay đổi mà con cho là rất đáng kể: Con vui tươi trở lại, lạc quan và yêu đời, tư duy cũng rõ ràng, nói năng cũng thẳng thắn hơn, thật hơn và con khẳng định mình đang ngày tốt hơn mà chưa kịp hiểu vì sao…1 kinh nghiệm rút ra lúc ấy là nếu ăn chay thì ngồi thiền tốt hơn, bớt suy nghĩ linh tinh hơn và đỡ tê chân hơn.
Đến giai đoạn hôm nay, khi ngồi tập bài TKKTHT, con thích hơn vì có những dấu hiệu mạnh hơn, rõ rệt hơn, bắt đầu từ những cơn nặng đầu đến sự rung chuyển toàn thân, trong bài có 2 phần gây cảm giác mạnh là phần giữa khi thầy nói :” ấn đường khai mở…bức phá năng lượng” và phần nhạc khúc cuối sau tiếng chim hót…Đến bây giờ, khi con nhập trận được thì vẫn cảm thấy cơ thể mình rung lên nhưng con kg còn sợ như ban đầu mà con đã tâm sự với Thầy. Kinh nghiệm rút ra lúc này là kg nên ngồi Thiền lúc buồn ngủ vì sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm, kg hiệu quả, thấy hợp với bài tập nào thì theo bài ấy…
Tổng kết 3.5 tháng con theo Thầy , cũng có lúc con nản. Nản vì con thấy mình chênh vênh giữa lòng Tham và thực lực…Lòng tham ham muốn nhiều thứ: muốn siêu được như những học trò gạo cội của Thầy, muốn có thật nhiều năng lượng nhưng bản thân thì sao, thì lại quá khập khiễng so với lòng Tham. Rồi con cũng tự cân bằng được và hài lòng với việc: việc gì đến sẽ đến, ta cứ kg bỏ tập ngày nào là được.
Giờ đây, trong con kg có sự hoài nghi hay chán nản với việc luyện tập hay về tổ chức của Thầy mà thay vào đó là sự tôn trọng và yêu mến Thầy cùng tất cả các bạn đồng môn. Vì thế mà con kg chấp nhận bất cứ sự hoài nghi hay phản biện từ 1 người thân nào bên con khi họ cho rằng con đang phí thời gian với những việc vô bổ (họ nghĩ vậy)…Con rất muốn tất cả những người con yêu thương được theo Thầy nhưng…sự quyết định ấy kg thể từ con (ngoại trừ con của con )…Con đã im lặng hành động và muốn là cái gương cho mọi người theo, vì chỉ khi họ được chứng kiến họ mới thật sự tin tưởng chứ kg thể bằng những lời nói hoa mỹ…Con đã muốn như vậy vì con biết đó là con đường tốt cho mọi người, kg được mặt này thì cũng được mặt khác vì chỉ có họ tự đi được thì mới tự cứu chữa cho mình được chứ kg thể trông chờ vào người khác mãi được.
Cũng kg nói trước con sẽ đạt được những gì và đi đến đâu dưới sự lãnh đạo của Thầy nhưng lúc này đây con rất muốn nói lời cảm ơn đến Thầy vì Thầy đã tạo ra 1 sân chơi rất bổ ích, ít nhất con đã có những người bạn đồng môn rất gần gũi, vô tư và trong sáng.Họ sẵn sàng dang tay chia sẻ với con những lúc con buồn về cuộc sống… và vì cuộc sống kg phải lúc nào cũng như ý muốn nhưng nó đã dần dần ưu ái với con hơn khi con thấy mình đang may mắn hơn, được nhiều người yêu mến hơn…Chắc có lẽ bọn con có điểm chung nên cảm thấy rất hiểu nhau mà kg tìm thấy ở những người bạn xung quanh mình….
Con cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các bạn chung 1 mái nhà này…
Các bạn hãy mạnh dạn viết lên cảm xúc của mình nhé.
Con chúc Thầy khỏi bệnh, mắt sáng, tai thông.
Chúc các bạn thành công.
Con xin hết.
TrangntnLần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 12-11-2010 lúc 07:09.
Các Chủ đề tương tự
-
Gửi bác Nguyệt Quang Tử
Bởi khicongtl trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đápTrả lời: 1Bài viết cuối: 20-01-2011, 17:43

Trả lời kèm Trích dẫn