Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    74
    Thanked 116 Times in 13 Posts

    Mặc định

    Con chào thầy, chào thầy, chào thầy.
    Thầy thử thách mọi người thế nào con chưa rõ, nhưng thầy thử thách con quá lâu. Con ghen với các bạn đồng môn quá.
    Kính thưa thầy, khi thầy cùng với mọi người đi Côn Sơn, con cũng dõi theo, nhưng vì điều kiện công tác và gia đình, con chưa thể tham gia chuyến du ngoạn có ý nghĩa đó.
    Chắc thầy cũng đã biết con lên đây chủ yếu để xem thông tin của mọi người và chưa phát biểu gì cả. Có thấy gì đâu mà phát biểu thầy nhỉ.
    Và ngày hôm nay, đúng sinh nhật lần thứ 35 của con, thầy đã chính thức cho con vài đường cơ bản (khi con tập bài Lửa thiêng), thầy đã matxa cho con và trực tiếp chữa bệnh đau dạ dày (từ xa). Cho con biết thế nào là khí công, mặc dù đã biết đến khá lâu rồi.
    Thế đó, các bạn ạ, nhờ những bài thơ thiền mà thầy đọc và cắt nghĩa sơ cho tôi nghe từ ngày đó mà tôi tìm lại gặp thầy. Dẫu những lời nói mà thầy nói khi xưa, tôi nghe mà chưa thực sự tin, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng thời gian đã nói lên tất cả, qua sự tìm tòi thêm của bản thân và các trải nghiệm, may mắn cho tôi được gặp lại thầy, thấy thầy vẫn khoẻ, mừng quá đi mất.
    Kính thưa thầy, con trai con đã được thầy nhận làm học trò thuở nào, bây giờ đang học lớp 2 rồi. Kính mong thầy tiếp tục dạy bảo, kèm cặp thường xuyên cho cháu thành người có ích cho xã hội.
    Kính chúc thầy và các bạn đồng môn mạnh khoẻ.
    Lần sửa cuối bởi trainghe, ngày 12-11-2010 lúc 22:04.

Các Chủ đề tương tự

  1. Gửi bác Nguyệt Quang Tử
    Bởi khicongtl trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đáp
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 20-01-2011, 17:43

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •