Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Cảm giác có gió thổi mát trên đỉnh đầu!

    Con kính chào thầy! Chào tất cả các bạn!
    Thưa thầy khoảng hơn 2 tuần nay, chính xác là từ ngày 24/10 (con có ghi lại trong nhật ký), con luôn cảm thấy có một luồng gió mát ở trên đỉnh đầu, rất dễ chịu, Lần đầu con có cảm giác này là hôm thầy lên chữa cho con (chiều CN ngày 24/10), lần thứ 2 có cảm giác khí thổi rất mạnh trên đỉnh đầu là lúc con định đến nhà thầy (25/10) (nhưng chỉ đứng dưới nhìn lên, sau đó con chào thầy trong tâm, lập tức khí mát tỏa ra rất mạnh).Và liên tục từ đó đến giờ dù làm việc chỉ xao nhãng ra là đỉnh đầu là tự nhiên thấy rất mát, kể cả lúc đi xe máy đội mũ bảo hiểm con cũng vẫn cảm nhận được. Vì cảm giác mát này rất dế chịu, có việc gì phải suy nghĩ căng thẳng cũng hết rất nhanh. Mấy buổi đầu con nghĩ chắc do mình tưởng tượng mà ra nên con cũng không chú ý lắm. Nhưng bây giờ kể cả không cần để tâm vẫn con vẫn có thể cảm nhận được bởi vậy con nghĩ cảm giác này là có thật. Ngay lúc viết bài này(chiều 10/11), con thấy trên đỉnh đầu như có gió mát thổi nên mạnh dạn viết cảm nhận để cùng chia sẻ với thầy, với các bạn.
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 10-11-2010 lúc 15:47. Lý do: bổ sung
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    newebook (13-12-2016),nguyenbinh82cm (28-07-2017),nguyenthithu (26-09-2014),tam_thuc (01-10-2014),thanhphong (08-08-2014)

  3. #2
    jeehoon Guest

    Mặc định

    Chào mọi người !

    Gần đây mình cũng có hiện tượng trên, thỉnh thoảng ngồi làm việc trên pc, hoặc ở bàn làm việc có cảm nhận được luồng khí rất mát ở đỉnh đầu rất dễ chịu, lúc đi xe cũng có hiện tượng này, đúng như bạn PTG nói là có việc suy nghĩ hoặc làm việc căng thẳng là hết rất nhanh, cảm giác rất dễ chịu. Ngày trước mình hay bị đau đầu sau mỗi lần làm việc căng thẳng, và mình nghĩ có thể do cơ thể đang dần khỏe lên, đang học tập theo chiều hướng đúng và tích cực,gần đây suy nghĩ lạc quan hơn, có niềm tin hơn, vài dòng chia sẽ cùng bác NQT và các bạn.

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Tôi nghĩ các bạn đã khai mở được huyệt bách rồi đấy, tôi cũng gặp trường hợp này được gần 1,5 năm rồi, chẳng những bách hội mà huyệt hội âm cũng thế nhiều lúc cảm tưởng như mình không có mặc quần vậy ! Còn 2 huyệt dũng tuyền ở dưới bàn chân cũng thế dù mang giầy tây làm việc cả ngày mà lúc nào cảm giác 2 bàn chân cũng mát rượi như đang nhúng xuống nước vậy. Các bạn cứ yên tâm tập luyện đừng chú ý đến nó làm gì. Chúc mọi người tinh tấn.
    Lần sửa cuối bởi thocaixinhgai, ngày 10-11-2010 lúc 18:48.

  5. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thocaixinhgai

    nguyenthithu (26-09-2014),thanhphong (08-08-2014),tuluyenthantam (23-01-2014)

  6. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi những người có gió thổi mát :
    - Trong lúc có bao nhiêu người đi tìm thầy để tu luyện hàng năm trời,mà chẳng tìm thấy "gió mát"ở đâu !
    - Mấy người này mới luyện tập mà đã có "gió mát" rồi,gió này không chỉ mát mà nó còn có tác dụng giải tỏa những bế tắc tại vùng đầu và biết đâu còn làm cho bộ não minh mẫn hơn trước nữa.
    - Chắc là những người này gặp may rồi,Thầy chúc mừng.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  7. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    honglien (28-05-2015),Một điều lành (25-07-2023),Minh Toàn (02-04-2015),newebook (13-12-2016),nguyenbinh82cm (28-07-2017),nguyenthithu (26-09-2014),PhongThuyGia (25-02-2021),tam_thuc (01-10-2014),thanhphong (08-08-2014)

  8. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    179
    Thanked 228 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Vậy gió này có tên gọi gì không thưa thầy?

  9. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangkhai_gialai

    thanhphong (08-08-2014)

  10. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    179
    Thanked 228 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Con nghĩ khi cảm nhận được như vậy thì bách hội đã mở và nơi mình cảm nhận là nơi có thanh khí.hoặc không khí tốt.nên khi đi đến những nơi như quốc tử giám thì vừa bước vào sẽ cảm nhận thấy ngay. Người mình cảm thấy rất sảng khoái.

  11. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangkhai_gialai

    thanhphong (08-08-2014)

  12. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi quangkhai gialai...:
    - Gió ấy không phải gió núi Gia lai,không phải gió mùa Đông Bắc,không phải gió nồm Nam...
    - Gió ấy là " Năng lượng bức xạ sinh học " hay còn gọi là " Linh khí Vũ trụ " hoặc " Năng lượng Vũ trụ ". Chính vì vậy nên nó quí lắm đấy,các con cố gắng mà giữ lấy nó.Gió ấy có khả năng làm thay đổi con người chúng ta,gió ấy giúp chúng ta có một mức năng lượng cao hơn trong quá trình tu tập.
    - Nếu không thường xuyên chăm chút,yêu quí nó thì nó sẽ bỏ đi...!
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  13. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Lungnhi (02-12-2024),Một điều lành (25-07-2023),newebook (13-12-2016),nguyenbinh82cm (28-07-2017),nguyenthithu (26-09-2014),PhongThuyGia (08-08-2018),thanhphong (08-08-2014),tuluyenthantam (23-01-2014)

  14. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Con cám ơn thầy đã dạy bảo: rất rõ ràng và tuyệt vời!
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 25-02-2021 lúc 14:40. Lý do: bs tuyệt vời
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  15. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    thanhphong (08-08-2014)

  16. #9
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Ngoài việc có cảm giác gió mát, em thường có cảm giác như được xoa đầu. Những lúc như thế em nhắm mắt lại, cầu nguyện thầy, các vị thầy của thầy, các học trò của thầy giúp em theo cách mà các vị ấy lựa chọn, sau đó em cảm ơn và nguyện cố gắng hơn nữa để không phụ lòng thầy và các vị bề trên...

  17. #10
    jeehoon Guest

    Mặc định

    Con cám ơn bác đã chỉ dậy, vậy là mọi việc đang đi theo đúng hướng... từ h con sẽ chăm tập, trong lòng con cảm giác lạ lạ, và một chân trời mới đang mở ra. Chẳng lẽ số phận con co duyên với nghiệp tu...như con đã từng đọc ở đâu đó.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •