Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chuyến làm việc của Thầy tại Vĩnh Phúc (kì 1: Thầy làm giúp TT bát hương thờ Thần Tài, Thần Lộc,...)
Hybrid View
-
31-07-2012, 21:52 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Thổ tang - vĩnh tường - vĩnh phúc
- Bài viết
- 32
- Cảm ơn!
- 2,003
- Thanked 545 Times in 34 Posts
Kì 2: Thầy làm bàn thờ giúp gia đình TT.
Buổi trưa khi về nhà TT, Thầy đã kiểm tra bàn thờ và hẹn 4h chiều sẽ Thầy sẽ quay lại làm giúp TT.
Đúng 4h chiều cùng ngày, Thầy và các anh chị đã có mặt tại nhà TT.
Chưa kịp uống nước Thầy đã bắt tay vào công việc. Nhờ có các anh chị giúp đỡ nên việc dọn dẹp bàn thờ đã xong.
Sau đó Thầy tự tay sắp xếp lại mọi đồ vật đặt lên khu vực bàn thờ.
Việc sắp xếp đã xong, nhìn khu vực bàn thờ nhà TT lúc này mọi người được chứng kiến đều cảm thấy khác hẳn với hình ảnh bàn thờ trước kia.
Khoảng 4h30 Thầy và các anh chị bắt đầu những công việc cần thiết cho việc làm lại bát hương giúp gia đình TT.
Đầu tiên Thầy cho tẩy sạch bụi trần bám vào bát hương, khu vực bàn thờ và làm sạch mọi khí xấu trong toàn bộ khu đất.
Thầy quay sang hỏi TT: “ở nhà có ai hay mơ đến Rắn không?” TT chưa hiểu tại sao Thầy hỏi như vậy nên hơi ngập ngừng. Nhưng mọi người trong nhà TT cũng không có ai hay mơ đến Rắn.
TT hỏi Thầy lý do thì Thầy nói rằng: Thầy thấy khu vực này có rất nhiều Rắn, nhưng có thể đó là linh hồn của những con Rắn ở nơi khác. Chúng biết Thầy về nên tìm đến nhờ Thầy giúp, không ảnh hưởng gì đến khu đất.
Sau khi Thầy làm một đường ống đưa toàn bộ số Rắn đó trả về rừng, Thầy đã trấn đất trừ tà giúp khu đất nhà TT.
Việc làm sạch bàn thờ và khu đất đã xong, Thầy mời các vị Thần Linh cai quản khu vực, các vị Tổ Tiên của gia đình,… về ngự tại bát hương để gia chủ được phụng thờ và phù hộ cho gia chủ được mạnh khỏe, bình an.
Mọi việc đã xong, Thầy nói TT ra làm lễ và đọc bài khấn trước các vị Thần Linh và gia tiên. Nhìn bàn thờ sau khi được Thầy làm lại, TT cảm thấy trong lòng rất vui và thoải mái. TT xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị đã hết lòng giúp đỡ TT và gia đình.
TT xin hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ công mong đợi của Thầy và của các anh chị.
Cuối ngày tất cả mọi người ngồi lại bên cạnh Thầy, nghe Thầy kể chuyện. Những câu chuyện cũng là những bài học kinh nghiệm rất bổ ích về “ việc Đời, việc Đạo” mà Thầy muốn truyền đạt lại cho tất cả các Học trò. Đó sẽ là hành trang rất cần thiết cho tất cả mọi người trên con đường "Tu Đạo và Hành Đạo" phía trước.
Chúng con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Chúc cho gia đình KCTL ngày càng có nhiều học trò giỏi để có thể san sẻ bớt những ưu tư Thầy đang phải mang trong lòng.
View more the latest threads:
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thànhtâm
Dieu Minh (01-08-2012),ducdokieu (01-08-2012),hiepqf3 (01-08-2012),hoasen (20-12-2012),HoaXuan (01-08-2012),Hua Toan (31-07-2012),HUNGHOANG (02-08-2012),lê chí công (09-06-2014),Liên Như (31-05-2016),Lobbyvietnam (01-08-2012),manhcao277 (06-01-2016),Mộc Lan (01-08-2012),nghiad99 (27-10-2012),Phương Nam (02-08-2012),quangdam (02-08-2012),SONGHONG (01-08-2012),tamminh (01-08-2012),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (01-08-2012),Tieutrucxinh (01-08-2012),tranhung266 (01-08-2012),turaunt (01-08-2012),Vượng Kim Ngưu (01-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (01-08-2012)

Trả lời kèm Trích dẫn