Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
24-04-2012, 13:26 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Thầy có dùng thuốc để chữa bệnh ?
NGHE THẦY KỂ LẠI :
Chuyện thứ nhất: THUỐC VÀ CÁC CÂY THUỐC
1/ Cây thuốc SALIU vạn bệnh
Hôm đó có mấy người ở TB lên chơi, mới hơn mười giờ đêm mọi người vẫn còn đang nằm nói chuyện… Thầy giật mình, có một con rắn lơ lửng trong không khí nhưng nó chĩa thẳng cái đầu đến sát mặt Thầy…Định thần lại, Thầy biết kẻ xấu không thể vào nhà được nên Thầy hỏi:
- Con về đây có việc gì ?
- Con đem thuốc về cho Thầy. Nói xong rắn đưa ra một cành thuốc.
- Làm sao con biết Thầy mà đưa thuốc về đây ?
- Con nghe nói Thầy hay chữa bệnh cứu người, cứu cả các con vật nữa, nên con đem thuốc về cho Thầy.
Một lúc sau Thầy nói với rắn : “Thời gian trước cũng có một con rắn đem thuốc về cho Thầy, nó xin ở lại đây rồi nó mới sinh ra 5 con rắn con mỗi con có một màu ứng với ngũ hành đấy.”
Con rắn mới về, liền bò ngay đến chỗ ổ rắn trong nhà Thầy, chúng cứ quấn quýt lấy nhau có vẻ mừng rỡ lắm. Khi Thầy hỏi lại thì mới biết: “vợ chồng nhà rắn lạc nhau một thời gian, không ngờ bây giờ lại được đoàn tụ tại nhà Thầy”.
Mấy hôm sau rắn nói:
- Thầy ơi con lại phải đi.
- Con định đi đâu ?
- Con biết có một cây thuốc quí lắm, rất nhiều người tu luyện cao cấp muốn đi tìm cây thuốc này nhưng không thấy. Chỉ có con biết chỗ đó thôi.
- Chỗ đó cách đây có xa không ? Để Thầy cử người đưa con đi nhé.
- Xa lắm Thầy ạ, nhưng con chỉ thích đi một mình thôi. Thầy cứ yên tâm, con đi rồi con sẽ về. Nói xong rắn vào từ biệt vợ con rồi đi luôn.
Cũng đến vài tháng sau, hôm đó khoảng hơn 8 giờ tối, Thầy và N… đang nằm trên giường nói chuyện thì thấy rắn cắp một cành lá ngang miệng cứ ngóc cổ lên ở phía ngoài màn. Thầy gọi:
- Hồng Liên ơi! Chắc rắn nó đem thuốc về đấy, con nhận thuốc đi.
Hồng Liên đi đến bên rắn chìa tay ra, rắn cứ lắc đầu nguây nguẩy…
Thấy vậy, Thầy mời Cụ HOA ĐÀ về rồi nói:
- Có một con rắn nó đem một cây thuốc về cho con, nó không đồng ý giao cho người của con, xin Thầy xem giúp.
Rắn vẫn lắc đầu, rồi nó chỉ đồng ý cho Hồng Liên ngắt một lá thuốc để đưa cho Cụ HOA ĐÀ xem. Xem xong Cụ nói : “Ta chỉ đoán đây là thuốc quí lắm, ngay cả ta cũng chưa gặp bao giờ.”
Khi Thầy chìa tay ra thì rắn nhả cành thuốc vào tay Thầy, nó còn ra hiệu cho Thầy “hãy cất thuốc vào tim”. Xong việc rắn mới nói: “ Cây thuốc này chỉ mình Thầy được giữ thôi”
Hôm sau, khi ngồi thiền buổi sáng, Thầy thấy từ tim mình mọc ra một cái cây, rồi nó phát triển thành một bụi cây. Lúc đó Thầy giống như người đang ngồi giữa một cái bụi cây vây.
Thầy gọi rắn ra, nó có vẻ vui mừng lắm, Thầy hỏi:
- Con lấy được cây thuốc này ở đâu ?
- Con chỉ biết nó ở trong rừng xa lắm chứ con cũng không biết đấy là chỗ nào.
- Cây này tên là gì ? Nó chữa được những bệnh gì ?
- Thầy ơi, đây là cây Saliu, nó chữa được vạn bệnh Thầy ạ.
- Ở đấy có nhiều cây này không ?
- Chỉ có một cây duy nhất con đã đem về cho Thầy đấy.
Thầy hỏi tiếp: “ Thế tên con là gì ?”. Rắn trả lời:
- Con không có tên!
Thầy im lặng một lúc rồi nói: “ Bây giờ ta lấy tên cây thuốc này đặt tên cho con nhé. Từ nay con tên là Saliu, gia đình con gọi là gia đình rắn Saliu.” Rắn nói:
- Con cảm ơn Thầy, nói xong nó bò về ổ để khoe với vợ con.
Thế rồi duyên nó đến, Thầy cứ dần dần tìm được, hoặc được người khác tặng nhiều cây thuốc quí lắm.
2/ Một số cây thuốc quí của Thầy
1/ Sa Liu Vạn bệnh Là cây thuốc chữa được vạn bệnh do rắn đem về
2/ Vạn Tam Mộc Là cây thuốc chữa được vạn bệnh, người của Thầy tìm thấy trong một cái động (ổ ruồi).
3/ Sa Tuyết Là cây thuốc mọc trên tuyết chữa được rất nhiều bệnh, do một cụ già nước Italia đã tặng Thầy khi Thầy sang Vaticang làm việc với Thiên Sứ.
4/ Thiên Kim Mộc Là cây thuốc chữa được rất nhiều bệnh, do Đức Chúa tặng khi Thầy đến nước Chúa làm việc.
Ngày 16/11/ĐH
Dược Sư Lưu ly Quang vương Phật tặng 6 cây thuốc quí:
1/ Hoàng Mộc.
2/ Cam Ly Mộc.
3/ Kim Sa Mộc.
4/ Sa Tiên Mộc.
5/ Kim Lan Mộc.
6/ Vạn Tiên Mộc.
Và Dược Sư còn tặng Thầy Mộc Loan Quyền Trượng, Quyền trượng này chỉ huy được tất cả các cây thuốc, kể cả các cây biệt dược.
Ngày 23/11/ĐH
Trong chuyến đi Ai Cập Thầy được Nhân Sư tặng một cây thuốc:
1/ Ma Tiêu Mộc
Với lời dặn: “ Không có bệnh gì là không chữa được. Không có độc gì là không giải được”
Ngày 26/11/ĐH
Thầy Chu Văn An tặng 4 cây thuốc:
1/ Thiên Kỳ Thảo
Là cây thuốc chữa được bách bệnh. Ưu điểm lớn nhất đối với người trần là: Khai thông kinh mạch, khôi phục khí huyết, làm cho nội lực lưu thông được với ngoại lực.
2/ Trám Liêu Mộc
Là cây thuốc chữa được bách bênh. Đặc biệt là trị bệnh ngoài da.
3/ Lưu Băng Mộc
Là cây thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Tốt nhất khi dùng cho việc giải độc và dẫn dịch lưu thông.
4/ Vi Bách Mộc
Là cây thuốc chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt là tiêu diệt được những loại sống ký sinh trong người như: Giun, sán, Vi trùng, Vi rút, Nấm…
Ngày 28/11/ĐH
N… đi làm việc, tìm thấy tại “rừng đen” một cây thuốc lạ tên là.
5/ Ly Hoa Thảo
Đây không phải là cây thuốc, nhưng nó có thể tạo ra tất cả các loại độc. Cụ Hoa Đà khi nghiên cứu về cây này đã nói: “Nó không chỉ tạo ra tất cả các loại độc mà nó là kết tinh độc của tất cả các loài động vật và thực vật”. Con nên lưu ý: “Nếu biết dùng độc dược cho đúng thì độc dược còn có tác dụng hơn cả tiên dược”.
Ngày… tháng …Năm ĐH
Năm Mẹ ngũ hành về nói: “Con có nhiều cây thuốc quí rồi nhưng còn phải có cả VUA CỦA CÁC LOÀI CÂY nữa”
Nói xong các Cụ tặng Thầy 5 cây thuốc.
1/ Kim Vương Mộc.
2/ Mộc Vương Thảo
3/ Thủy Vương Mộc.
4/ Hỏa Vương Mộc.
5/ Thổ Vương mộc.
Ngày …Tháng…Năm ĐH
Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương về, Cụ nói :
- Ta cũng tặng con một cây thuốc Nhất Ngôn Tâm Quang Mộc
Như vậy là thầy đã có 22 cây thuốc đặc biệt quí hiếm mà từ trước đến nay bất kỳ một vị Thần Y nào cũng đều mơ ước tìm cho đủ. Tiếc rằng từ cổ xưa đến nay không ai tìm đủ được.
1/ Sa Liu Vạn bệnh
2/ Vạn Tam Mộc
3/ Sa Tuyết
4/ Thiên Kim Mộc
5/ Hoàng Mộc.
6/ Cam Ly Mộc.
7/ Kim Sa Mộc.
8/ Sa Tiên Mộc.
9/ Kim Lan Mộc.
10/ Vạn Tiên Mộc.
11/ Ma Tiêu Mộc
12/ Thiên Kỳ Thảo
13/ Trám Liêu Mộc
14/ Lưu Băng Mộc
15/ Vi Bách Mộc
16/ Ly Hoa Thảo
17/ Kim Vương Mộc.
18/ Mộc Vương Thảo
19/ Thủy Vương Mộc.
20/ Hỏa Vương Mộc.
21/ Thổ Vương mộc.
22/ Nhất Ngôn Tâm Quang Mộc.
Tất cả những cây thuốc này đã nhập vào thành một cây thuốc cổ thụ, cành lá xum xuê có tên là:
NHẤT TÂM TIÊU BỆNH MỘC
Cây thuốc này đã lập nên một trận khí thuốc đặc biệt, có tên là:
ĐẠI LÂM DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH
Trận khí thuốc này chỉ có một mình Thầy chỉ huy được.View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-04-2012 lúc 19:34.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
68 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
anhhq (25-04-2012),Bảo Bảo (02-10-2013),bần tăng (28-05-2025),chieuthuvang08 (01-05-2014),DIỆU TÂM (03-03-2016),dietmatam (14-10-2012),ducdokieu (24-04-2012),Hoan (26-04-2012),Hoang Quyet (24-04-2012),hoasen (23-03-2013),Hoasentrang (24-04-2012),hoatuyet (02-09-2014),HoaXuan (02-05-2012),Hua Toan (27-08-2012),huongtamlinh (26-04-2012),july (13-11-2012),KIM.H.GIANG (24-04-2012),lê chí công (06-03-2014),manhcao277 (22-10-2015),manhtuongngo (04-08-2020),Một điều lành (26-07-2023),Nam Thảo Chi (13-07-2017),Nganpham (17-03-2013),nganuoc (26-04-2012),nghiad99 (14-11-2012),ngoc diep (14-05-2012),nguoimuonhochoi (24-04-2012),Nguyen XY (26-04-2012),NguyenHoa (12-05-2012),nguyentran (29-06-2014),nhuhainguyen (24-04-2012),PhongThuyGia (24-04-2012),phuongngoc (19-01-2018),Phương Nam (24-04-2012),qingli (24-04-2012),Quocanh23111989 (02-05-2017),sakura_nhatrang (27-04-2012),SaoKim (03-05-2012),Tamhuongthien (12-09-2012),tam_thuc (11-03-2014),Tâm Nhãn (07-08-2015),Tâm Thuần (28-11-2018),Tịnh_Tâm (24-04-2012),Thanh Bình (10-09-2014),thanhphong (12-09-2014),thanhvinh (12-08-2014),thiện tai (27-05-2025),Thien Nghia (12-09-2014),Thu Huong (24-04-2012),Tieutrucxinh (24-04-2012),Trung Nghĩa (15-09-2023),TruongKhoat (24-04-2012),tuluyenthantam (23-03-2016),tuonglam (10-05-2012),turaunt (24-04-2012),Tuyết Mai (11-11-2016),Vidieu (20-05-2013),youme (22-06-2023),Đại Minh (02-05-2013),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (24-04-2012)