Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
10-04-2012, 21:14 #1
Chữa bệnh đau nhức chân của người già bằng khí công tâm linh
Mẹ mình là 1 trong những bệnh nhân may mắn được thầy chữa bệnh chiều hôm nay, khi mà bà đã sống chung với căn bệnh đau xương khớp nhiều năm và đã có biết bao loại thuốc thang, cao ngựa bạch, vi sụn cá mập, các loại siro về tăng cường chất nhầy ở khớp xương được sử dụng. Tuy nhiên, cứ ngớt thuốc thì bệnh lại tái phát, chân đau nhức nhiều khi không đi được cầu thang rất khổ sở.
Chiều nay, được tin thầy sẽ qua chơi, bà mừng lắm nhưng mình cũng không dám hy vọng thầy sẽ có thời gian để chữa bệnh giúp bà. Ngồi chơi chốc lát, thầy bảo: Bà ra đây, tôi xem bệnh cho" Mẹ mình sung sướng ra ngồi bên thầy, bà định ngồi thiền nhưng thầy bảo: Không cần đâu, bà cứ ngồi bình thường là được. Thế là mẹ mình cứ ngồi cạnh, còn thầy thì cứ trò chuyện với mọi người. Mấy cô bên văn phòng mình thấy thầy đến thì cũng xúm lại xin được gặp thầy, cả anh bác sĩ cũng sang trò chuyện với thầy để tìm hiểu về khí công tâm linh.
Thầy nghe chuyện từng người, thầy cũng chả nói gì nhiều lắm, chỉ bảo cứ tập luyện đi rồi mọi chuyện sẽ tốt dần lên thôi.
Được 1 lúc thì mình thấy thầy nói: Mẹ con không bị thấp khớp đâu, bà bị khô xương, các đầu xương bị khô hết các chất tạo nhầy ở sụn, khiến cho việc cử động khớp xương bị đau khi di chuyển. Các đầu xương của bà vôi hóa, rỗ lỗ chỗ hết cả rồi. Mẹ mình đã từng tiền sử bị vôi hóa cột sống, thiếu chất tạo nhầy ở khớp xương từ lâu rồi. Thầy chả cần soi chiếu chụp gì, chỉ cần đưa bàn tay rà rà cạnh người mẹ mình mà soi hết được tất cả. Mẹ mình hỏi thầy giờ cần làm sao? Thầy cười cười rồi đùa: Giờ tháo từng khớp xương ra rồi làm lại, sau đó ráp lại là xong. ...
Thầy nói vậy thôi, chứ mình hiểu, thầy đã thấy bệnh là sẽ cứu. Hihi
Nói rồi thầy bắt đầu đặt tay lên lưng mẹ mình, chỉ 1 chút thôi, mắt thầy nhiu lại, người lại lắc 1 cái rất nhẹ. Xong. Thầy lại chuyển sang những người khác chuyện trò rôm rả, và mẹ mình bắt đầu có những hành động kỳ quặc.
Ban đầu, đầu bà quay vòng tròn, rồi đung đưa sang 2 bên, rồi cúi lên cúi xuống. Lúc thì bà căng người ra sau, lúc lại cúi gập người xuống. Nhìn bà như diễn viên xiếc, người mềm nhũn và làm những động tác rất khó đối với xương khớp trong một trạng thái vô thức, mà khi bình thường thì không thể nào làm được. Tiếp theo, bà lại đu đưa lảo đảo khá lâu, thế rồi mặt bà bắt đầu hồng dần lên.
Mình bỗng ti hí mắt để cố nhìn thì thấy trên đầu bà, đằng sau lưng bà có khí thoát lên. Rồi thấy cả 1 quầng năng lượng nhòe nhòe xung quanh bà rất kỳ lạ. Còn thầy thì chỉ ngồi cạnh, nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra.
Khoảng 30 phút thì thầy cho mẹ mình dừng lại, bà mở choàng mắt, mặt đỏ ửng, mồ hôi toát ra, thấy có cả nước mắt. Rồi bà mừng rỡ kể lại cảm giác của mình :
Có lúc thấy đầu nặng trịch. Bà vẫn nghe thấy mọi người nói chuyện. Bà thấy cứ có ai đó bảo bà làm cái này cái kia. Khị mệt quá lại còn cho bà nghỉ một lúc rồi lại chữa tiếp. Bà thấy nóng, các khớp xương buồn buồn tê tê. Rồi bà bảo thấy rất mệt, như vừa trải qua 1 cuộc đại phẫu. Hihi. Thầy cười chả nói gì cả. Mẹ mình hỏi thầy, liệu bệnh của bà có khỏi được không. Thầy đùa, chả biết được. Vì đã quen với thầy nhiều hơn nên mình đoán, bệnh của mẹ mình đã đỡ được 7 phần rồi, giờ chỉ cần mẹ chăm chỉ luyện tập cả phần thực và phần linh là sẽ hết. Nếu may mắn được thầy giúp lần nữa thì chắc mẹ mình sẽ khỏi hẳn bệnh.
Thầy thì giải thích với mình. Các xương của mẹ con bị rỗ lỗ chỗ, giòn. Giờ phải tháo ra kiểm tra, rồi cho vào cái nồi giống như tráng men sứ lại toàn bộ, lúc đó từng cái xương như được hồi sinh. Các vết rỗ sẽ được lấp đầy, cái nào có khuyết tật thì sẽ được mài giũa, sửa chữa lại. Cách chữa bệnh trong không gian rất hay con ạ.
Anh bác sĩ phẫu thuật chỗ mình ngồi đó nhìn thầy đầy thán phục rồi bắt đầu tìm hiểu về khí công tâm linh. Còn mẹ mình thì thấy nhẹ nhõm thoải mái.
Khi ra về thầy có nói, bệnh mẹ mình lâu năm quá rồi, chắc 1 lần chưa khỏi hết được, tuy nhiên đã được giải quyết cơ bản. Giờ chịu khó tập luyện thêm rồi hôm nào thầy qua khám lại.
Hôm nay, thầy còn bắt bệnh và chữa bệnh cho 1 số “bệnh nhân bất đắc dĩ” nữa, mình sẽ tường thuật đầy đủ vào mấy hôm tới. Có rất nhiều hình ảnh lần đầu tiên mình được thấy, có nhiều điều lần đầu mình được trải nghiệm, lúc đó lòng mình chỉ trào dâng 1 tình cảm hân hoan, sung sướng vô bờ bến. Cảm giác như mọi phiền muộn lo lắng đã hết, mình biết, cuốc đời mình sẽ có nhiều thay đổi, sẽ có nhiều điều kỳ diệu sắp đến. Và món quà lớn nhất đấy chính là sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và những người thân yêu nhất với mình, những đồng nghiệp đã cùng sát cánh cùng mình.
Mình rất nhớ câu nói của thầy “ nhân viên của con mà tốt thì công ty của con mới tốt, năng lượng nhân viên tốt thì cơ quan mới thịnh, cơ quan thịnh, năng lượng sạch thì khách đến thấy thư thái thoải mái và thích đến nhiều hơn”
Con biết nói câu cảm ơn cứ thấy khách sáo thế nào đó nhưng con và gia đình vẫn muốn gửi tới thầy sự biết ơn của gia đình con, mong được theo thầy học hành để cứu mình và giúp đỡ những người thân yêu xung quanh mình…
Chiều 10/4/2012View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bocautrang (11-04-2012),ducdokieu (11-04-2012),Lam (15-06-2012),Lobbyvietnam (12-04-2012),longtadinh (04-09-2014),Mộc Lan (12-04-2012),newebook (16-06-2014),nganuoc (10-04-2012),Nghệ An (12-04-2012),nguoimuonhochoi (12-04-2012),nhuhainguyen (10-04-2012),PhongThuyGia (11-04-2012),Phương Nam (11-04-2012),qingli (11-04-2012),tamminh (11-04-2012),theoThầy (11-04-2012),turaunt (11-04-2012),xuangiang14 (11-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-04-2012)