Kết quả 1 đến 1 của 1
-
31-05-2012, 00:13 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2012
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 23 Times in 1 Post
Câu chuyện về người ân nhân của gia đình tôi
Đây là một câu chuyện mà tôi và gia đình tôi là người trong cuộc, chuyện về một người thầy có cái tên Nguyệt Quang Tử - người là ân nhân của chồng tôi và của cả gia đình tôi. Chồng tôi là người Nhật, từ lâu lắm rồi đã mắc một căn bệnh vẹo cột sống, đã đi rất nhiều bệnh viện để chụp hình, chữa trị từ Bắc vào Nam nhưng căn bệnh vẫn không có chiều hướng thuyên giảm mà có phần còn nặng hơn. Có những lúc phải nghỉ việc cả tuần trời ở nhà không đi lại, cử động được… Rồi được người quen giới thiệu, chồng tôi có đi vật lý trị liệu của một bác sỹ về vật lý trị liệu người Nhật sang Việt Nam làm việc, mỗi lần vật lý trị liệu xong thì thấy có đỡ hơn một chút nhưng sau một tuần thì mọi việc lại trở lại như cũ.
Rồi một lần tình cờ tôi gặp lại một người em ở Hà Nội vào chơi (gia đình tôi đang ở Sài Gòn), hai chị em nói chuyện một hồi, rồi nói tới câu chuyện về căn bệnh của chồng tôi, em ấy nói để em ấy thử nói chuyện với Thầy của em ấy về chồng tôi để xem thầy có giúp được gì không. Thật bất ngờ là Thầy đã nhận lời, tôi mừng quá về nói chuyện lại với chồng để tới gặp thầy Nguyệt Quang Tử.
Tối hôm đó cả gia đình tôi đã đến nơi thầy ở. Sau khi thầy hỏi chuyện bệnh tình của chồng tôi và ngồi nói chuyện, giải thích cho chúng tôi hiểu về bệnh cột sống… thầy nói với chồng tôi là nằm úp xuống giường thầy sẽ chữa cho. Và bàn tay thần diệu của thầy đã làm nên một bất ngờ, bàn tay của thầy đi tới đâu chồng tôi đều cảm thấy như có luồng điện chạy tới đó. Sau khoảng 15 phút, thầy nói xong rồi, thật kỳ diệu là chồng tôi đứng ngay dậy, xoay vặn người sang trái, sang phải, đứng lên, ngồi xuống rất nhiều lần với vẻ mặt hớn hở như trẻ con (những động tác này trước đây bị đau anh ấy không làm được). Cả hai vợ chồng tôi, cùng với một số học trò của thầy trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối mà còn bất ngờ, không tin nổi vì kết quả quá đỗi phi thường.
Sau một lần chữa đó, chồng tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều, không còn thấy đau nữa. Nhờ sự quan tâm của thầy, trước khi thầy ra Hà Nội, thầy lại chữa cho chồng tôi thêm một lần nữa và từ đó cho tới bây giờ, chồng tôi không còn thấy đau nữa và gần như đã khỏi hoàn toàn. Gia đình tôi vô cùng biết ơn Thầy, cũng như em Tú (học trò của thầy), vì không có lần gặp gỡ tình cờ đó thì căn bệnh của chồng tôi chắc sẽ không bao giờ khỏi được.View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới To Anh
anhhq (31-05-2012),Hoang Quyet (31-05-2012),Hoasentrang (31-05-2012),HoaXuan (31-05-2012),lamveo (01-06-2012),longtadinh (13-09-2014),mahalkita (10-01-2013),manhcao277 (27-09-2016),ngoc diep (31-05-2012),nhuhainguyen (31-05-2012),Phương Nam (01-06-2012),tamanh (31-05-2012),tatatam (03-06-2012),ThanhTrung90 (31-05-2012),Thuanhoang (04-06-2012),tiendung23680 (10-06-2014),Tieutrucxinh (01-06-2012),turaunt (31-05-2012),TuTam (31-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (31-05-2012)