Kết quả 1 đến 10 của 12
Threaded View
-
06-12-2012, 16:12 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Đang ở
- Ha Noi
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 1,823
- Thanked 1,205 Times in 63 Posts
Con ước giá như con biết đến thầy sớm hơn thì biết đâu bệnh ung thư của bố con sẽ đỡ hoành hành bố con đau. Nhìn bố con đau đớn khổ lắm thầy ạ, và bố con chỉ mong muốn được chết để không phải chịu đau đớn thôi thầy ạ. Giờ bố con đã đi xa được 3 tuần rồi, nhưng con vẫn không thể quên hình ảnh đau đớn của bố con trước khi bố ra đi. Con cầu mong ở thế giới bên kia bố con khỏe mạnh trở lại, an lành và hạnh phúc. Ước mong bố được về cõi niết bàn.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen
Bảo Bảo (22-11-2013),bần tăng (20-05-2016),haixuyentb (05-02-2023),Hải Lý (07-05-2019),hoatuyet (10-12-2014),hongvulien (07-12-2012),Hua Toan (06-12-2012),july (07-12-2012),lê chí công (01-02-2015),longtadinh (21-08-2014),mahalkita (06-12-2012),maiha (10-03-2014),manhtuongngo (26-02-2024),newebook (15-06-2014),nguyenthithu (05-11-2014),oanh pham (15-05-2015),Phương Nam (07-12-2012),Tamhuongthien (12-06-2013),Thanh Bình (24-11-2014),thanhphong (06-08-2014),Thien Nghia (09-12-2014),trungthanh (09-12-2014)

