Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trở về từ cửa "tử"
Threaded View
-
29-06-2026, 14:29 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 380
- Cảm ơn!
- 7,202
- Thanked 9,426 Times in 377 Posts
Trở về từ cửa "tử"
Nha Trang trong những ngày hè nắng oi ả nhưng được cái có biển sạch đẹp, nước trong xanh, cát trắng mịn. Bốn mẹ con vidieu rời Hà Nội trong dịp nghỉ hè để vào Nha Trang. Nha Trang là một thành phố nhỏ xinh nhưng mang nét nhộn nhịp của một thành phố du lịch, việc đặt phòng ở Nha Trang khó hơn những nơi khác, vidieu đã phải tìm đặt từ tháng 3 nhưng mãi vẫn chưa tìm được để thuê, cuối cùng đành chọn một căn hộ nhỏ cũ nằm cạnh bờ biển.
Lúc nhân viên môi giới gửi ảnh cho xem vidieu đã không thích căn hộ này vì cảm thấy có gì đó bí bách, nhưng gần 2 tháng trôi qua vẫn chưa tìm được căn nào hợp lý hơn nên đành lựa chọn. Hôm nhận phòng, ga đệm màu xanh nước biển, bên cạnh lại nhìn thấy biển nên các con của vidieu rất thích, riêng vidieu cảm thấy không thích lắm vì khí ở căn hộ này có gì đó làm vidieu không thoải mái, vidieu nghĩ có thể là nơi này Thầy chưa làm phong thuỷ nên cảm thấy bí bách khó chịu là đúng rồi. Công việc bận rộn cùng với việc trông con nhỏ, đưa con đi chơi nên dần vidieu cũng không để ý tới sự bí bách của căn hộ nữa, nhưng mỗi tối đi ngủ vidieu đều thấy mình như đang lênh đênh trên biển cả. Vidieu tới đây vẫn chăm chỉ ngày tập 2 lần sáng, tối. Trong lúc tập vidieu cũng có xin Thầy giúp làm phong thuỷ cho căn hộ. Nhưng mỗi buổi tối tập xong vidieu đều thấy rất mệt nên chuyển sang nghe thơ Thầy buổi tối, tập buổi sáng. Ở Hà Nội, công việc của vidieu chủ yếu ở trong nhà, các con cũng hoạt động học tập chủ yếu ở trong nhà, ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Khi đến Nha Trang, ngày nào 4 mẹ con cũng xuống biển sáng, chiều. Buổi sấng xuống biển nắng rất gay gắt nhưng vì thích thú chơi cát và tắm biển nên hôm nào 4 mẹ con cũng phơi nắng 2-3 tiếng dưới trời nắng gắt. Sang tuần thứ 3 thì cả vidieu và DN đều ốm mệt ( còn đau họng, ho thì đã bị sau khi đến vài ngày). Sáng hôm ấy mệt quá, vidieu mới mở bài thiền tập, lần này vidieu tập bài Thuỷ thanh lọc và Bát quái HT đồ. Tập xong, vidieu mệt hơn rất nhiều nên nằm xuống và thiếp đi. Khoảng 11 giờ trưa tỉnh dậy, định đi nấu cơm cho các con ăn thì…cơ thể chao đảo, loạng choạng, không thể thở được, vidieu chạy vội ra đến cửa thì quỵ xuống, tay phải bám chặt vào cửa để không bị ngã, đầu óc choảng váng quay cuồng, hét ầm ĩ cho các con mở hết cửa nhà và tránh xa vidieu. Được 1-2 phút sau vidieu cố đứng dậy đi được vài bước loạng choạng; lúc này cơn đau bụng ập tới, vidieu bước từng bước khó khăn vào WC, khi bước đến cửa WC thì vidieu ngồi quỵ xuống không thể bước tiếp. Lúc này vidieu bị mất kiểm soát hoàn toàn, không biết là mình đang đi tiểu tiện và đại tiện tại chỗ. Trong cơn nửa tỉnh nửa lim, vidieu gọi Thầy, xin Thầy và các vị bề trên cứu con. Một lúc sau vidieu lết được lên bệ toilet, cơ thể vẫn loạng choạng chao đảo. Cứ như vậy, vidieu liên tiếp xin Thầy và các bậc bề trên giúp. Khoảng 15 phút sau thì cơ thể tỉnh trở lại, lúc này mới biết mình vừa trải qua cơn mất kiểm soát, giống như vừa ở cửa tử quay về. Vidieu vào giường nằm nghỉ, vừa nằm vừa xin Thầy và các bậc bề trên tiếp tục chữa cho vidieu đến chiều thì khỏi hăn.
Đúng là người sợ khí xấu, năng lượng xấu thi lại hay gặp những điều mình sợ. Vừa tới Nha Trang được ngày đầu, ngày thứ 2 đã gặp chị bạn cũ ở cùng tầng có NL xấu, gặp bạn và con bạn mới sinh cũng có NL xấu và còn bị tấn công khi bế bé. Không biết có phải do NL đó được thải ra khi thiền nên làm cho VD bị mệt hay do khí ở căn hộ này quá xấu sẽ làm cho việc thiền bị ảnh hưởng, hay là vì lý do gì khác…Đối với mọi người ra biển là để chữa lành, để nghỉ mát, để thư giãn, để chăm sóc bản thân…nhưng đối với vidieu thì chưa thấy gì khổ bằng…nỗi khổ sống với nơi khí xấu, đầu lúc nào cũng ở trạng thái căng và đau, cơ thể mệt. Như vậy mới hiểu được những giá trị lớn lao mà Thầy HT đã mang lại cho mọi người khi Thầy làm phong thuỷ, bốc bát hương, lập bàn thờ.
Con cảm ơn Thầy và các bậc bề trên đã luôn ở bên cứu giúp con những lúc khó khan nhất ạ!View more the latest threads:
- Đi về phương nam
- Trở về từ cửa "tử"
- Tôi được Phật dạy trong lúc ngồi thiền
- Trãi nghiệm dã ngoại Côn Sơn dịp Lễ tháng 4...
- Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
- Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026
- Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026
- Gói bánh chưng Tết Bính Ngọ năm 2026
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (02-07-2026),haixuyentb (02-07-2026),Hanhthong (03-07-2026),hiepqf3 (01-07-2026),Hoa Ban Trắng (02-07-2026),HoangSyHiep (01-07-2026),Hoasentrang (01-07-2026),Lungnhi (01-07-2026),Merci (04-07-2026),tamminh (02-07-2026),TinhQuang (01-07-2026),TuMinh (Hôm nay),youme (02-07-2026),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn