Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
05-06-2026, 11:30 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 4,744
- Thanked 3,999 Times in 144 Posts
KCTL khắc phục bệnh mạn tính tái phát
Quái lạ. Cái vụ “suy giãn tĩnh mạch chân mạn tính”nó vẫn cứ thích bám lấy tôi như đỉa. Dù đã có kinh nghiệm đánh nhau với nó; nhưng, cái gì đến, nó vẫn đến.
Sau cả tuần vật lộn với công việc của nhà, của đám cưới cháu trai; rồi di chuyển ngồi xe nhiều qua mấy tỉnh miền Đông, miền Tây, ăn uống thất thường, tôi thấy như hụt hơi, người thiếu nội lực. Hôm nay, ngày 14.12.25, nó mới gõ cửa cái chân của tôi, bằng dấu hiệu hơi đau ở khớp ngón cái chân phải.
Ngày 15.12.25, cùng gia đình đi Úc. Tôi cảm nhận, bàn chân phải hơi đau 1 chút, nên ra máy bay & xuống máy bay phải đi kiểu chấm phảy.
Ngày 16.12.25, thời tiết lạnh. Nó đánh mạnh, làm cho tôi không thể đứng bình thường trên 2 chân đau. “Cầm lòng vậy”, tôi chiêm ngưỡng 2 cái bàn chân sưng vù, da đã chuyển sang màu đỏ của mình mà mỉm cười. Người gai rét. Ngại nhất là chuyện đi vệ sinh, tôi đã giang cả 2 tay để vịn, chống vào 2 bức tường hành lang, mà nó vẫn không cho. Thế là tôi phải bò. Cố gắng không phát ra tiếng động, để không làm ảnh hưởng tới cả nhà đang ngủ. Oái oăm là cái thời tiết ở Melb, dù gọi là mùa hè, nhưng có ngày sáng sớm là 12 độ, thì buổi trưa & đầu giờ chiều là 42 độ. Rồi giờ giấc, lại sớm hơn VN 4 tiếng. Nó làm cho tôi đảo lộn cái đồng hồ sinh học, phải ngủ bù vào ban ngày.
Ngày 17.12.25, trong khi ăn sáng, cô con dâu bảo hôm qua đã nhìn thấy bố bò ở hành lang. Thế là, cả nhà ra quyết nghị: phải đưa bố đi Bác sỹ(BS) Đông y ở Melb. Cậu con trai gọi điện, BS cho lịch hẹn. Di chuyển chừng 20km mới tới nơi, cậu con trai phải cõng bố vào phòng mạch. Vị BS người Việt gần 70 tuổi, nhưng còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, vui vẻ. Không cần khám, hay hỏi han. Bằng năng lực & kinh nghiệm lâu năm của mình, có lẽ chỉ cần nhìn bệnh nhân(BN), nghe tiếng chào của BN là ông đã có ngay phác đồ điều trị ở trong đầu rồi.
Ông sử dụng các thủ thuật: châm cứu, hơ ngải cứu, xoa bóp cho BN, rồi lại nằm đá nóng, xoa đá lạnh, cho nghe nhạc nhẹ thư giãn. Vậy mà cũng mất khoảng 1.5h, thì ca của tôi mới kết thúc. Kết quả: đi lại nhẹ nhàng hơn. Đứng được trên cả 2 chân. BS còn cho mượn xe lăn loại vịn tay tự đẩy, để tập đi cho vững. Tôi chưa phải dùng nó 1 lần nào cả.
Đến BS Đông y ngày thứ tư, tức 21.12.25, thì ông chỉ châm cứu, xoa đá lạnh & cho toa. Tôi gợi ý về chích lể, nhưng không thấy ông bắt chuyện.
Có lẽ cách chữa của ổng chưa phù hợp với cái cơ địa của tôi.
Trên đường về nhà, cô con dâu còn ghé 1 tiệm thuê luôn cho bố 1 chiếc xe lăn(có 2 vành Inox để tự tay kéo) trong 1 tháng để tôi có thể tự di chuyển lúc cần thiết trong các chuyến đi xa cùng gia đình cho tiện. Và tôi cũng chỉ mới dùng nó 1 lần, sau khi bóc tem nó từ trong thùng ra. Rồi không dùng đến nó nữa. Cái cảm giác lần đầu tiên ngồi xe lăn, nó thôi thúc tôi phải tìm ra cách chữa trị phù hợp với mình, nhưng cần nhanh nhất, ít tốn kém nhất, ít phiền mọi người nhất.
Nhưng, kết quả chữa ở bên này, nó không giữ được lâu & cái đau cứ giằng co như đùa giỡn với tôi.
Với quyết tâm tự chữa như tại VN, 2 bố con âm thầm tìm cách mua đồ để chích lể(kim tiêm, cồn). Cái khó là, tiệm thuốc chỉ dám bán khi có toa của BS Tây y. Chắc phải lách luật thôi.
Ngày nào, tôi cũng thiền thực công & linh pháp. “Món ăn chính” là bài Xả khí ra tay chân & bài VP Thanh khí khai tâm. Kết hợp bấm huyệt, xoa bóp, thở để chữa bệnh.
Cầm cự đến ngày 07.01.26, tôi vẫn còn bị đau nhẹ ở ngón trỏ & ngón giữa của cả 2 chân.
Tối ngày 09.01.26, tôi bị sốt 41 độ, phải hạ sốt khẩn cấp bằng các pháp bảo Khí lạnh của Thầy. Và, câu chuyện về vận khí theo tam giác vàng Phế-Tỳ-Thận, cũng đồng hành cùng tôi như đã kể.
Ngày 11.01.26, 2 bố con đã mua được đồ nghề để làm. Tôi chích lể 2 mũi/2 chân. Lấy được máu đen ra, bệnh thuyên giảm hẳn, 2 chân tôi đi lại nhẹ nhàng & từ từ cũng nhanh như bà xã. Và, nó cũng chẳng buồn đau nữa. Tôi có thể đi siêu thị, đi xa cách nhà cả vài ngàn cây số, mà vẫn bình thường. Cậu con trai, thì cứ ngạc nhiên, thắc mắc sao bố không uống thuốc theo toa của BS Đông –Tây như mọi người, mà vẫn khỏi nhỉ…
Sát ngày về nước, tôi làm thêm mỗi chân 1 mũi để “phòng ngự từ xa”.
14.01.26, chích lể 1 mũi chân trái.
15.01.26, chích lể 1 mũi chân trái.
Theo dõi mức độ ổn định sau khi chữa bằng KCTL kết hợp với Đông Tây y. Kết quả cũng không phụ lòng người, từ ngày 15.01.26 đến hôm nay ngày 05.06.26, cũng gần 6 tháng rồi mà vẫn ổn.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.View more the latest threads:
- KCTL khắc phục bệnh mạn tính tái phát
- Tam giác vàng Phế -Tỳ-Thận
- Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho...
- KCTL cứu cháu bé bị ngã ngửa ở độ cao 60cm
- KCTL chữa khẩn cấp bé ngã trẹo chân
- KCTL chữa nhanh bệnh cảm lạnh từ xa
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- KCTL cứu mạng cho chó
- KCTL chữa bệnh cảm cúm mùa lạnh
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Diệu Hồng (08-06-2026),lê chí công (08-06-2026),Lungnhi (08-06-2026),manhtuongngo (08-06-2026),TinhQuang (06-06-2026),tranquang1510 (09-06-2026),TuMinh (07-06-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn